Giao lưu Toán - Nga!

Thôi.. xin các người.. meow.. thế là không tốt.. sao lại câu bài ở đây thế.. ra chỗ khác mà câu chứ...:| chán wa'.. chả biết làm j cả...:| chả lẽ lại câu,..:))
 
Thôi , xin mọi người , câu nhiều là bị các cụ lock đấy :| ...
Mà câu thì cứ đường hoàng mà câu chứ lại còn tính lộ liễu hay ko lộ liễu nữa ...
Hôm nay là 17 , thời gian còn lại quá ít mà vụ giao lưu làm cũng chưa đến đâu cả , tình hình rất ư là tình hình :| ...
 
Đã thế lại còn phải có phần về chất độc màu da cam chứ...:))
 
Cái j mà đang lộ liễu lại chuyển sang giao lưu... rồi lại sang da cam thế 8-| chóng mặt wa'...:|
Tưởng Minh bảo là vụ giao lưu cũng ổn ổn rồi mà.. Mà đợt trước lớp tớ.. đến sát ngày vẫn còn chưa yên tâm lắm.. nhưng đến lúc làm thì cũng ok...:)
 
ủa... thế không ok à... lớp mình chuẩn bị cũng chả ra hồn.. như thế là ổn rồi...:D
 
Nhớ lại hôm làm giao lưu mà thèm quá!!hôm đấy TA vào lớp mình rất chi là pro trông h Lý:)):)) Mới học lớp 10 mà biết hơn cả anh chị lớp 11:)):))
 
Mấy cô này nhạt thật đấy! Ôi trời, các bạn ơi, nhớ các bạn thật đấy! Tớ ốm nằm nhà, chả lên mạng luôn. Nhờ đứa hàng xóm thỉnh thoảng ngó hộ xem có tin ko?:( Đời sao mà buồn và nhạt nhẽo thế nhỉ?:((
Tình hình giao lưu ko ổn ah? Chỗ nào thế? Cần giúp gì ko?:)
 
Đại khái là có 1 cảnh ... bọn nó bắt tớ đóng nhưng tớ không đồng ý thế là:((
 
Bọn mày còn định dời về 20 ah???:|...vấn đề nghiêm trọng thế sao...:(
Nếu cần thì các bạn lớp Nga chuẩn bị giúp đỡ nghe:))
 
Chắc ko phải dời về 20 đâu , mà có muốn dời cũng chả được cơ , đăng kí rồi :| ...
Cảnh đấy thì dù tế nhị nhưng mày là dv thì ko có quyền cãi đạo diễn , cát sê đã nhận rồi là phải đóng thôi , trên bảo dưới nghe ...
Bạn NA ốm , thảo nào mấy hôm chả thấy mặt mũi đâu ..
 
Ngọc Anh nghỉ chỗ Hương trống wa. Lạnh ko chịu được. May mà mấy hôm vừa rồi mình cũng nghỉ :p
 
luc nay di voi LH o cho ...duogn j y nhi...thay ban Minh ban Ha` voi' ban nao day giogn ban Trung :D..
 
hoho, 2 con phong' wa , y' oi' 2 tieng , may ban y nghe thay the nao dc :|
 
Ah , đi đánh giải trường về , còn bạn mà trông giống bạn Trung thì ko phải là bạn Trung đâu , đấy là 1 bạn lớp lý ...
:| , chịu , có nghe thấy ai gọi j đâu nhỉ :D ...
 
À minh ơi hum nay tao mua nước cho bọn mày có nhớ lấy tiền thứa lại ko đấy, tao đặt ở đó 10 K lân:))
 
Meow... hôm wa em tí tởn đi chơi với pama... mệt wa'... chỉ có tốn tiền thoai... biết các bạn đấu thì đi xem rồi.. có biết j đâu..:| định từ lần trước rồi... nhưng mà thôi.. coi như ko có duyên đi...:|
 
Back
Bên trên