Gió mùa đông bắc đã về, cập nhật tâm sự theo thời tiết \:D/

hôm nay trời lạnh, mình mặc cái áo phao trắng to sụ
cả nhà ai cũng bảo trông như con gấu, thằng bạn thân bảo "vừa muốn ôm vừa muốn đấm"
riêng nó bảo mình trông như cục bông
trời lạnh nhưng tự nhiên thấy lòng mình ấm áp:x :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Biết nó là ai nhá... :))
Hôm nay cái cô văn dạy thay hôm trước trông phòng mình...
Cô để tóc xõa... thêm cái khăn quàng toàn hoa... trông dễ thương ghê... :)
 
hôm nay trời rất lạnh nhưng lòng mình rất ấm áp
cuối cùng cũng nhận được câu trả lời
sướng wá
mong rằng tinh thần phấn khởi sẽ giúp mình thi Anh tốt
cả nhà cố lên nhá
 
Trời lạnh làm tình cảm cũng ấm dần lên . Càng lạnh càng yêu bạn ý hơn . Bạn cho mình mượn nick ý . ( Đây là Chi ) . Lạnh thề này ai cũng dễ ốm , lớp mình mấy đứa ốm cùng lúc . Khổ thân chúng nó !!!
 
Trời lạnh lên thì phở, được hôm qua trời nom nóng nóng, mà trưa chắc nhiệt độ nó cũng gia tăng:|
 
Trời ko lạnh lắm...
Ngồi trong chăn... xung quanh toàn sách vở... thật là ấm áp...
Nhất là lại đang chơi đá bóng WE9... :))
 
trời lạnh, nó ôm mình, thật ấm áp
giá hôm nay thi tốt thì có lẽ sẽ tuyệt vời hơn
mong rằng mai thi môn cuối cùng sẽ tai qua nạn khỏi
 
trời lạnh
nó thì chẳng biết thế nào
chẳng ôm được
cũng chẳng nắm tay
chưa mùa đông nào lạnh như năm nay
cả trong lẫn ngoài
thấy mình hóa đá
giữa trời lạnh giá
còn j cho nhau???
:((
 
Thi HK như shit...
Trời đã ấm lên 1 chút...
Quyết tâm ở nhà tu luyện PES 5... :)
 
Ôi trời lạnh, làm bài sai, chán, bạn rủ đi chơi nó đòi về ..............Trời lạnh chán thía :|:|:|:|
 
Chưa bao h thấy ấm áp đến thế. Đang yêu có khác.
Mình tưởng như tan ra thành nước được rồi....
 
trời ấm dần lên.Chẳng thấy vui tẹo nào.Vì thích trời lạnh + đang thấy chán.Buồn ghê.Nghĩ tới lại thấy buồn.Muốn khóc mà chẳng khóc đc.
 
Hôm nay thi tốt , thi xong thì lại đi chơi cùng mấy đứa bạn , vui quá thành ra trời chả thấy lạnh j cả .
 
Hôm nay trời lạnh . Thi xong về ngủ . Bông ở trường chơi bóng rổ ---> gặp nhau được 1 tí . Vẫn thấy ấm áp lắm . Yêu Bông lắm . :D:D:D Trời lạnh ghê
 
thi xong buồn + chán kinh khủng, chưa bao giờ học hành chán như bây giờ
học chán nhất lại đúng vào đợt thi học kì
may có nó ở bên cạnh
không mình khóc mất, mà có khóc thì cũng có nó dỗ
hạnh phúc
 
Vẫn như mọi năm... mùa đông vẫn là mùa mình thích nhất...
Và thi HK mình vẫn như mọi năm... thời gian ngồi ngắm nhìn bầu trời (ko) xanh bao la... :)

Giám thị khó...
Ngồi một xó...
Trông như chó...
 
càng ngày càng thấy VA đỉnh cao, thơ văn lúc nào cũng lai láng
trời lạnh, tâm trạng mình cũng nguội dần
còn nhiều chuyện phải lo nghĩ quá
 
Thơ văn lai láng mà thi văn vẫn chết như thường... :(
Căn bản là hôm ấy hơi cóng tay... văn ra như suối mà viết như rùa...
Nhưng 1 phần đáng kể là hôm ấy cô giám thị nhìn trông khá bắt mắt nữa... :D
 
Yên tâm đi , trời ko đến nỗi phụ lòng người thế đâu .
Mùa đông này thật là một mùa đông ấm áp , ko phụ lòng người .
 
Back
Bên trên