Gió mùa đông bắc đã về, cập nhật tâm sự theo thời tiết \:D/

Hôm nay thời tiết vẫn cà chớn như hôm qua , ko biết bao giờ thì mới hết đây ...
Trời thế thì vui sao nổi nữa [-( ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay trời không lạnh, tâm trạng cũng không có gì đặc sắc
Đến tiết cuối thì đầu mình nóng thật sự vì điểm văn
Sinh sử địa biết điểm hết rồi nên mai đi học chắc không chán lắm
 
Thời tiết như hâm... sáng thì âm u... trưa lại có nắng... như hởi dơ...
Điểm đã biết gần hết... nói chung là ko cao cũng ko thấp...
Chỉ chán vì các bạn mình có vẻ ko hài lòng về điểm cho lắm...
Dù điểm mình còn thấp hơn... :(
 
Điểm ai mà chả ko hài lòng , nhưng thôi , phù du thôi , hehe ...
Thời tiết thì cũng buồn như lòng người ...
 
hôm nay đã là ngày cuối năm
thời tiết không lạnh nhưng khó chịu thật,
tâm trạng thì vẫn bình thường, vui vui, chán chán
 
Vớ vẩn thật, sáng thì nóng chiều lại lạnh, mai sinh nhật papa chưa biết mua gì tặng :))
 
Trời ấm ấm yêu yêu :))

K lạnh lắm :))

Mong rằng trời lạnh thêm chút ít, mình còn bộ bô hê miêng mới may mà chưa dám mặc, định mặc rồi đi bốt :p Ôi trời lạnh thêm chút chút thôi :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trời đang nóng lên rồi mà , mùa xuân đên rồi , tết đến rồi sắp chơi bời được rồi ...
 
Ghê nhỉ , bạn hàng xóm của mày thân thiết với mày quá nhỉ ...
Năm mới rồi , happy new year ...
 
ngày đầu năm
thò đầu ra ngoài
chẳng thấy lạnh
xuân về xừ nó rồi
chán nhỉ
đônng chẳng đựoc là bao
 
Hum nay đúng ra là hơi nóng, đi bộ một lúc đã toát hết mồ hôi rùi :))
Nhưng đi chơi zui ghê :)):))
 
Hum nay đúng ra là hơi nóng, đi bộ một lúc đã toát hết mồ hôi rùi :))
Nhưng đi chơi zui ghê :)):))
 
Cả ngày ngồi nhà ôm mối tình nghìn năm nên cũng chả biết giời nó ra làm sao ,nhưng có vẻ nóng , trong nhà may ô được ....
 
Hôm nay trời có vẻ đẹp nhưng mà còn chưa biết có xin đi chơi được không :(, chán thạt thời tiết này mà ngồi nhà một mình thì chán bỏ xừ :D
 
He he, trời hôm nay nắng đẹp, sắp cùng cả nhà ra ngoài chơi. Sướng:d
Mấy ngày nghỉ nằm nhà mãi oải wa, được ra ngoài như thoát xác vậy!
 
Tròi thì đẹp mà xui xẻo :(, vừa bị một cái sẹo ở trên đầu :((, chỉ tại ham vui :((
 
Trời hôm qua ấm. Mệt mà vui!
Người ta thì thầm với mình rằng: Em nấu ăn ngon thế, anh không ngờ đấy. Cún đáng yêu lắm.
:) Hạnh phúc
 
Hôm nay phát động kế hoạch lừa tình hay khủng khiếp cho thằng bạn :)):)):)):)):))
 
Back
Bên trên