Gió mùa đông bắc đã về, cập nhật tâm sự theo thời tiết \:D/

Trời lạnh ôm sứơng thật
>:D<>:D<>:D<
Tối qua nghĩ vẩn vơ toàn giết người với đâm thuê chém mướn
ông mà định đi đâm thuê chém mướn á 8-}
-------------------------------------------------
sáng này đi học lạnh vãi linh hồn :-s
 
trời lạnh thiệt :x

nhưng thế này mới là tết chứ :x
 
Càng lạnh càng thik >:-D<

@ M :Nhưng hôm trc thấy dự báo đợt lạnh này 1 tgian lại tịt đấy :| chả hiểu Tết thía nào :-s
 
sáng nay ra khỏi nhà papa bảo lạnh hơn hôm qua nên nhồi thêm bao nhiêu áo, ai ngờ trời lại ấm hơn, chán ốm. Trời lạnh thì sướng thật nhưng mấy đứa bạn thân ốm hết cả.Chúc cho bọn nó mau khỏe.
 
@ R: đc đến lúc nào hay lúc đó ;;), biết là sắp hết lạnh thì tranh thủ mà >:D< đi ;;)
 
ặc, sáng nay lạnh thật, tay mình tím hết cả
lại còn quên khăn quàng nữa chứ
nhưng được gặp người cần gặp, nói chuyện một lúc
tự nhiên ấm áp hẳn
 
hixx, lạnh, cái phòng vừa bé vừa lạnh, cả sáng cả chiều :|, rét run bần bât :((
 
Sáng nay trời lạnh quá ngại tới trường thật:(, mặc dù đã hứa nhưng nên xem xét lại đã :D
 
Trời lạnh, má buốt, cười mà đau hết cả mặt chả muốn cười nữa :(

Chiều nay lại đi ngoáy, cố lên :)
 
@ M : lại chả tranh thủ ;;) ;)) :">

Hóa ra k fải cứ mặc n` áo thì ấm á :D
Trời lạnh thía này cũng thik :x


Mà cái topic này cũng na ná cái nhật kí ngày nhỉ ,đc cái spam ít hơn tẹo :">
 
mặc nhìu áo mỏng ấm hơn mặc một vài áo dày :D Khoa học đã chứng minh :)):)):))
Chả tranh thủ sơ múi được gì :p:p Hôm qua định lừa con bê con vào sọt, cuối cùng nó lại sổng mất :)):)):p:p:p:p:p:p
 
Cập nhật tình hình thời tiết thì có vẻ là sẽ lạnh dài dài, sướng quá cơ :D
 
lạnh, lạnh, lạnh quá, cóng hết cả tay
cả ngày ngồi ở nhà nên tâm trạng cũng bình thường, không có gì đáng kể
 
Hôm nay đi chơi :)) ra tận Mai Dịch :)):)) Đi về mới thấy, tay cóng tê ra rồi, khổ thân thằng bạn đèo chắc lạnh lắm :))
 
Yêu rùi :D
Vậy là xong, chưa bao giờ mình thấy tràn hạnh phúc như thế.
Dù trước hạnh phúc có những giọt nước mắt.
Vì đó là yêu mà....
 
Bao h chồng lên 4000 thì khao vợ nhá :))

Trời lạnh lắm, chồng ra đây vợ >:D< cái nào :))

>:D< vào lòng tất cả mọi ngừi, từ các chồng, các vợ, các a y, các e y, các a zai, các e zai, các e gái, các mày, các bố, các bác, các mẹ, các cô, các dì, các mợ ... (mệt thế) >:D< :* thêm cái nữa

thôi khuyến mại thêm :* cho mùa đông bớt lạnh
 
Hôm nay trời chẳng lạnh lắm :)), chỉ có buổi sáng dậy là hơi ngại thôi :)), một ngày bt nhưng có vẻ hứa hẹn :))
 
Back
Bên trên