em yeu anh nhieu hon anh tuong day vi em ko the mat anh

Không! Sao lại bó tay? Thế nào là thế này thế nọ? Nếu là thế này thế nọ thế này thì chắc đến TK 31 người ta cũng không chán.. :|
 
Tình yêu mà khi nào cũng đóng trong một khuôn khổ quá thì còn gì là thú vị nữa . khi nào cũng
1. Mời nàng xem phim.
có lẽ viết thư tay thể hiện được tình cảm của mình hơn !
12. Gởi mail cho nàng. Nói bất cứ chuyện gì cũng được.
Tiền đâu mà mua quà nữ trang đây :-/ " sinh viên giạo này đói kém lắm !
19. Tặng nữ trang cho nàng.
 
em nó vẫn còn hồn nhiên, thông cảm :|

yêu đi em ơi, khi nào yêu rồi thì vào đọc lại những dòng em viết nhé
 
Yêu rồi, đọc lại, thấy buồn cười

Hết yêu rồi, đọc lại, thấy cũng vậy mà thôi
 
ko yêu nữa ... 1 khoảng lặng... tự hỏi "tôi là ai? lúc nào tôi mới là chính tôi"
đời ....
 
Không yêu nữa.. nói ra thật là dễ dàng.. thỏa lòng mong đợi của một số người.. :-<
 
Em muốn yêu lắm nhưng khổ nỗi nói yêu cô nào cũng từ chối à !
 
yêu là yêu, là việc của mình, từ chối là phạm trù khác rồi :) Kệ nó :D
 
Được thế em đã vui ! nhưng bây giờ chán yêu đương quá rồi . em nói thật chứ mấy đứa bạn thàng nào cũng có em ngồi đằng sau ôm eo ! " thấy mà phát thèm " . nhưng ko hiểu sao cứ cố gắng yêu một ai đó thì lại thấy chán yêu đương quá đi !
 
võ hồng phước đã viết:
Được thế em đã vui ! nhưng bây giờ chán yêu đương quá rồi . em nói thật chứ mấy đứa bạn thàng nào cũng có em ngồi đằng sau ôm eo ! " thấy mà phát thèm " . nhưng ko hiểu sao cứ cố gắng yêu một ai đó thì lại thấy chán yêu đương quá đi !

Bỏ đi, đừng thèm nghĩ tới nữa, vô tư mà sống...quay lưng đi, lại có người yêu ngay đấy....thử xem....Cứ cái gì càng gần lại càng xa mà...
 
Cái gì mà không thèm iu có người iu ngay chứ? :p Iu nhìu vào, thế nào cũng có người iu lại :D Khác nhau cơ bản của đa tình và độc thân là ở chỗ đó, chứ về mục đik thì... :))
 
=D> =D> =D> càng ngày càng thấy phương châm của hội đa tình là đúng đắn :x
đa tình muôn năm :x :p
 
ANh Phước hơn em 1 tuổi mà còn bị gọi là trẻ con, chả biết em thì bị gọi la fgì nữa. nhưng em cũng thấy anh Phước nên yêu ai đi rồi sẽ thấy những điều anh phản bác là đúng đắn :p
 
Không làm mây nữa, tiếp tục làm con "vật nuôi ưa thik kiểu Nhật" ngoan :))
 
Back
Bên trên