em yeu anh nhieu hon anh tuong day vi em ko the mat anh

thế cuối cùng em PHƯỚC nhờ ai đấy làm mối chỉ để có em ngồi sau ôm eo thui ah :p
 
Được thế thì còn gì bằng ! chị sợ ko có ai thui à !
 
:D Sau tết còn phải giải quyết nhiều việc nữa á! Đừng có xúi dại em nó :))
 
khó nghị nhị ! yêu hay ko yêu ? trời ! nếu yêu thì biết yêu ai bây giờ ?
 
Nguyễn Hương Trà đã viết:
giải quyết là giải quyết cái rì zay chị :D:))
he, trẻ con! >:) :)) Tò mò gớm nhỉ :p
khó nghị nhị ! yêu hay ko yêu ? trời ! nếu yêu thì biết yêu ai bây giờ ?
:D Thì thôi! CÓ thế cũng băn khoăn nữa! :D
 
Ko yêu thì người ta bảo chưa có người yêu , mà yêu thì chẳng biết yêu ai . Nếu chị làm mối cho em thi hay wa nha . Chị có nhận lời ko ?
 
Đời này thiếu gì gái để yêu hả anh :D Yêu đi, ko yêu buồn chán và thấy cuộc sống nó vô vị lắm :p Mọi người mối cho anh Phước nha :D
 
Ko yêu thì người ta bảo chưa có người yêu , mà yêu thì chẳng biết yêu ai . Nếu chị làm mối cho em thi hay wa nha . Chị có nhận lời ko ?
:nono: Sao lại vớ vẩn thế nhỉ? :nono: Chưa có ng iu thì sao chứ? /:) Em còn quá trẻ mà! Yêu thì có gì hay ho vui vẻ đâu chứ! :-? Vì chán mà kiếm cho được 1 con nhỏ vớ vẩn nào đó, vui vẻ 1 thời gian rồi thì đá ah? [-( Thế khôgn phải tư tưởng đa tình chân chính! Chẹp!
 
Em yêu anh nhiều hơn anh tưởng đấy, thậm chí nhiều hơn em tưởng nữa :) Đó có thể là sai lầm, em không hối tiếc gì hết :x Em chỉ không thể hiểu nổi tại sao chừng đó vẫn không đủ thôi :(( =(( :-<
 
Em nghi den anh nhieu hon em tuong....va em thay the van chua du...:x
Em nghi den anh nhieu hon anh tuong...va anh bao em....quen anh di..:eek:
Trong hai dua minh co ... nguoi dang co noi doi long minh :-/ :-/ :eek:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nếu cả 2 người cùng nói thật, có phải là đã hết cách rồi không? :((
 
Đinh Tường Lan đã viết:
Nếu cả 2 người cùng nói thật, có phải là đã hết cách rồi không? :((

Em yêu anh nhiều hơn anh tưởng và em ko thể mất anh....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
yêu để giữ hả? :-?
Sao ko phải là em không thể mất anh vì em yêu anh nhiều hơn anh tưởng chứ :p

- Lan
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chia tay ... nói nghe dễ dàng quá phải ko anh?
mọi chuyện thật khó khăn anh à ..
 
Back
Bên trên