học Kinh tế cho xịn thì đi Pháp hơi phí đấy em ạh...ở Pháp đầu ngành là kiến trúc,nghệ thuật,ngôn ngữ học mà...
nói chung như chị tham khảo nhiều anh chị thì đều nói rằng universites thì ở đâu cũng gần giống nhau thôi,quan trọng là khi em học lên Master chọn trường nào cho phù hợp.Universites về kinh tế ở Paris như những gì chị tham khảo là paris 2,9,13 mà trong đó paris 9(paris dauphine) là khó vào nhất.
hồ sơ lớp 11 là quan trọng nhất em ạh,lớp 10 còn chưa quen lắm ko sao,lớp 11 cố gắng cho bảng điểm đẹp em nhé.
anh rể tương lai của chị học ở Paris 13,anh ấy có nói rằng trường này mới nên cơ sở hiện đại,mỗi tội xa trung tâm.còn 2 trg` kia thì ở gần trung tâm (trường cổ mà)
Có khi học ngoại thương rồi chuyển tiếp sang còn dễ hơn
chị gặp mấy anh chị chuyển tiếp như thế rồi,dễ hơn là thi vào em ạh.
Bản thân chị thì cũng rất thích đi Paris
mà chị cũng thích kinh tế lắm (giống em
) mặc dù thấy phí phí nhưng chị vẫn muốn học kinh tế bên P.
quan trọng là quá trình học của bản thân.cố gắng sao cho kết quả xứng đáng với những gì mình bỏ ra,bao gồm tiền của,công sức 12 năm ròng học Pháp.
Chị cũng ko hiểu biết được nhiều như các anh chị khác,chỉ muốn nói để em tham khảo thôi.
Àh lớp em ngay cạnh lớp chị đúng ko :">