Du hoc Singapore

Đừng kích động các bạn ở nhà như thế chứ, thi thì cứ làm hết sức, được đến đâu thì được chứ cố làm gì
Hôm đi chơi chắc chắn sẽ đến đúng giờ, để còn BBQ mỡ lợn:D
 
Đấy là ủng hộ chứ đâu phải kích động? Tinh thần là vấn đề rất quan trọng, cần phải ủng hộ thế để nâng cao tinh thần lên chứ?
Uh, hôm đấy ăn gà(trống) chứ ko ăn lợn đâu.
 
BBQ thì phải làm lợn mới ngon. :))
Hôm đấy sẽ lột con lợn rồi làm thịt >:)(hay là lột luôn Đô vật nhỉ? :)))
 
Thấy mọi người có vẻ vui nhỉ :X:X:X
Mong các bạn thi đợt này đỗ nhiều nhé!
Vào đây chào mọi người lần cuối
:-h
 
chị lớn quá chỉ nhểy =)) có mỗi vài em thôi, chả nhiều đâu mà :-"
Uhm có vẻ như có thay đổi trong timeline nhá :D bên này hẹn 2h15 với cả NUSH, chắc là khoảng 3h may ra có mặt ở Bedok ^ ^ E Mai liên hệ với anh Đức nhé, a ý sẽ dẫn oldham với cả nanyang bs đi cùng nhau thì phải ^ ^
 
M** cái thằng ki bo, tuỳ chú thôi, không ăn cũng được :-" nói trước là từ bedok về dover là 1h mrt đấy nhé :-" chú thik thì đi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em thấy RI ko khỏe lắm
Tấn công ko hiểm
Nhưng em rất thích ra RI lần nữa ^^ nhất là chỗ mấy cái vending machine \:D/
 
Hôm nay cánh gà ngon quá:D
Anh ku ơi, thằng Dương khen chị họ nó tiểu thư con nhà giàu, xinh đẹp, học giỏi có đúng ko?(Nghe điêu điêu):D
 
thang Duong la thang nao ma chi ho no la con nao
canh ga ngon qua ve bi dau bung
anh cuong an lam the' ko biet co' bi dau bung ko :))
 
Some feedback to the outing
+
The time was quite nice, not too hot, not too cold
The place was also good
-
There was nothing memorable
No interacting
Just eat only, it made the outing boring

----------

@ chị Mai
Dương AC k11
Chị họ nó là chị Tố Lan RGS k10
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Các em cứ túm túm lại với nhau thế, mong chờ gì nói chuyện với ai. Em nghĩ tự nhiên mà người ta phải ra bắt chuyện với em à :)) Muốn interact tốt thì mình tự chủ động đi.
 
??? em gặp ai cũng chào hỏi lễ phép nhé, nhưng cái chính là interact ko chỉ có nói chuyện mà còn chơi nữa chứ
 
Back
Bên trên