Diễn đàn mới cho 12 Lý

Phạm Việt Cường đã viết:
Bài post trước của Hồ Quang học sĩ có một số đoạn tại hạ cho là rất chí tình chí nghĩa, khác nào Tống Công Minh khi xưa, nên quyết định sẽ recover có chọn lọc cho anh em nhìn vào mà sửa mình ^^ (chiều nay sẽ làm, h đi ngủ đã :p)
Ặc ặc... quá lời rồi. Nhưng qua sự việc này chính bác cũng phải rút kinh nghiệm đấy :> ;)

cái của Hữu thường thôi , tao còn có quả váy ngắn cơ .
Ối! $-) $-) $-) :!:
 
Tại hạ cũng sẽ soi vào đó mà sửa mình :D

Cái thằng Khoa cũng thường thôi, tao còn có quả .... >:) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hồ Quang đại học sĩ làm j mà mắt trợn ngược lên zậy :D

Sau bao ngày phiêu lãng giang hồ bây h quay lại Thần Giáo tại hạ có 1 câu truyện này muốn để quần hùng cùng suy ngẫm và hiểu thêm về phụ nữ Việt Nam.

Chả là có 1 câu truyện cười như sau :
Một gã lạ mặt bước vào quán bia, gọi 1 vại bia. Nhấp vài ngụm, gã nói với tay chủ quán là gã có thể cắn được mắt trái của mình. Không thể tin được chủ quán cá với gã 100 đô. Gã bèn tháo chiếc mắt giả ra cho vào mồm và lấy 100 đô. Uống xong vại nữa, gã lại nói là gã có thể cắn được mắt phải của mình. Chắc chắn mắt phải là mắt thật, chủ quán lại cá tiếp và lại mất 100 đô vì gã tháo hàm răng giả ra cắn vào mắt phải.
Gã đắc ý lắm, gọi thêm mấy vại bia nữa và xuống ngồi ở góc phòng tán gẫu với bọn thanh niên ở đó. Uống say mềm, gã quay lại nói chuyện với chủ quán, rằng gã đã kiếm tiền cá độ như thế là không tốt, rằng gã muốn tạo 1 cơ hội để tay chủ quán gỡ lại.
Chủ quán đồng ý. Gã nói "Tôi có thể đứng trên quầy bar, tè lên đầu ông, đồng thời tè trúng vào chiếc cốc để trên sàn nhà cách đây 10 mét".
Tin chắc phần thắng trong tay, chủ quán cá 500 đô. Gã đứng lên quầy và tè lên đầu tay chủ quán. Xong, chủ quán cười phá lên, nói " Thấy chưa, tao thắng mày 500 đô rồi". Gã cũng cười phá lên "Còn tao vừa cá với bọn ở góc phòng kia 1000 đô nếu tao tè được lên đầu mày"

1 lần tại hạ kể câu chuyện trên cho mấy người bạn nghe, đến đoạn "Tôi có thể đứng trên quầy bar, tè lên đầu ông, đồng thời tè trúng vào chiếc cốc để trên sàn nhà cách đây 10 mét" thì tự nhiên 1 cô bạn kêu lên "Thôi, không được kể nữa, bậy quá". Lúc đó tại hạ ngớ người ra không hiểu gì cả nhưng vẫn kể tiếp vì những người khác vẫn đang nghe. Kể xong thì cô bạn nói:" Thế mà cứ tưởng...". Cả bọn nghĩ 1 lúc rồi cười bò ra, phục trí tưởng tượng của phụ nữ quá.
Theo quần hùng thì cô bạn tại hạ đã nghĩ gì vậy :mrgreen:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tại hạ cúng đoán được lờ mờ thôi >:) >:) >:)
Không biết những j tại hạ đang nghĩ có trùng hợp với nữ hiệp nọ không b-) >:)

Nếu trùng hợp thì nữ nhân đó quả không hổ danh là bạn của Khoa đại hiệp :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)). Ko biết nêu câu trả lời ra đây có bị coi là vi phạm nội quy ko nhẩy :))
 
Mẹ bác Kường hào lại xóa bài của anh em rồi,bài em cũng bị xóa.Vãi nhìn kách mệnh,phải chuyên chính với làm kách mệnh được.Bác Kường hào muôn năm sống mãi trong sự nghiệp kách mệnh của giáo ta.
Tao ***** hiểu thằng Khoa với Hữu post cái gì lên thì đã bị xóa rồi.Đúng là đã kách mệnh thì phải dùng del và lock để đàn áp các phần tử chống đối.Kách mệnh muôn năm.
 
Quên mất ko thêm vào trên. Tại hạ có kể cho một vài nữ nhân về việc này thì họ nói:" Chả biết chị ấy có nghĩ như mình không nhỉ? Eo ôi, thế thì... Bậy chết !!! :)) " tại hạ đúng là pó cả ngũ chi luôn
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Bùi: Tất cả loạt bài có dính dáng đến vụ cãi vã tao đều xóa sạch rồi, tao để mấy hôm thăm dò ý kiến anh em có thấy ai nói j đâu. Mày chậm update tình hình quá, chắc mấy hôm vừa rồi không lên hả? [-( Tình hình khác nhiều rồi, mong các hạ xin chớ dấy lại ngọn lửa thù địch. Nếu thích thì tại hạ sẽ cho link đến thăm lại toàn bộ đống bài mới bị xóa để hiểu thêm tình hình.

Còn bài thằng Hữu có 1 cái link dẫn đến 1 cái clip có nội dung nhạy cảm, lúc đầu tao cũng cứ để đấy nhưng sau đó nhận được góp ý của "cấp trên" nên phải xóa đi. Thằng Khoa thì tao có xóa bài nào của nó đâu.

Các hạ còn có điều chi thắc mắc nữa không?

@Khoa đại hiệp: đúng là bằng hữu của đại hiệp có khác :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
"cấp trên" nào củ chuối thế [-( Down về tận hưởng xong lại ra lệnh thủ tiêu là sao :> Tầng lớp thống trị đúng là đầy thủ đoạn tư hữu khề khề b-)

----------

à Dương mỗ ko thể ko khâm phục sự hiền minh và thẳng thắn của Hồ Quang lão tiền bối. Hẹn lão tiền bối trên Brokeback sơn một ngày nắng đẹp :))
 
Tại hạ đề nghị lấy Brokeback sơn làm đại bản doanh của bổn giáo cho anh em tiện gặp gỡ, mỗi năm sẽ lên chăn cừu đôi ba lần b-) :))
 
Thằng cấp trên của thằng cường là thằng nào đấy, file đấy có gì đâu mà xóa. Có anh em nào có file hay hơn thì post lên cái nào.
 
Okey!Tại hạ tán thành với cao kiến của Cường đại hiệp.Nhưng có điều mong đại hiệp không nên xuyên tạ thành ý của tại hạ.Tại hạ muốn anh em post ảnh đẹp nhưng không trụy mà các hạ lại cứ dịch biến đi như khi đi tuyền truyền kách mệnh làm anh em có đôi chút hiểu lầm mà dẫn link Đảng và nhà nước ta đã cấm.
Thôi thì có gì ăn nấy vậy(Mong anh em trong giáo không chê)

03.jpg

01.jpg
 
bùi post ảnh lần này không hay, kém xinh hơn ảnh lần trước. Với lại, chúng ta là người châu á thì dùng hàng châu á vẫn hơn chứ
 
Muốn trở thành công dân Hà Lan phải xem phim 'mát'

Một phụ nữ Hồi giáo đi qua tấm hình quảng cáo đồ lót ở Amsterdam. (AP)
Camera chĩa vào hai người đàn ông đồng tính hôn nhau trong công viên. Một phụ nữ ngực trần vươn người từ dưới mặt nước và đi lên giữa bãi biển đông người. Đối với những ai muốn nhập quốc tịch Hà Lan, bộ phim là bài kiểm tra về khả năng đón nhận nền văn hóa tự do của nước này.

Nếu không thể tiêu hóa được nó, thì bạn cũng miễn nghĩ đến chuyện trở thành công dân xứ hoa tulip. Hình thức kiểm tra này – lần đầu tiên áp dụng trên thế giới – trở thành bắt buộc từ hôm qua, tại 138 đại sứ quán Hà Lan trên khắp thế giới.

Chi phí cho kỳ thi là 420 USD. Bộ tài liệu chuẩn bị, bao gồm bộ phim, một đĩa CD ROM và cuốn album ảnh những người Hà Lan nổi tiếng, có giá 75 USD.

"Kể từ hôm nay, những người nhập cư muốn định cư ở Hà Lan, nhất là vì mục đích kết hôn hay chung sống với người họ yêu, sẽ bắt buộc phải qua kỳ thi thi về khả năng hội nhập", Bộ Nhập cư tuyên bố.

Bài thi này là một phần trong nỗ lực hạn chế người nhập cư mà chính phủ Hà Lan đã tăng cường kể từ năm 2001. Tư tưởng bài người nhập cư lên đến đỉnh điểm, khi nhà làm phim Theo van Gogh bị một công dân Hà Lan gốc Marốc sát hại hồi tháng 11/2004.

Bộ trưởng Nhập cư Rita Verdonk, người đưa ra chủ trương về cách thức kiểm tra mới và là tác giả của một loạt chính sách khiến tỷ lệ nhập cư giảm xuống ít nhất 1/3, đã nhận cả những lời khen ngợi và chê bai.

"Nếu thi đậu, thì các bạn được chào đón nhiệt liệt", Verdonk bình luận. "Điều này vì lợi ích của xã hội Hà Lan".

Không phải ai cũng hài lòng. "Hôm nay là một ngày đen tối đối với những người định đưa vợ/chồng của họ đến Hà Lan", Buitenlandse Partner, nhóm vận động cho các cặp vợ chồng khác quốc tịch, tuyên bố.

Nhà thần học Karel Steenbrink chỉ trích cuốn phim dài 105 phút, tuyên bố nó mang tính xúc phạm với một người Hồi giáo. "Đó không phải là một cách thận trọng để chào đón mọi người đến Hà Lan", Steenbrink nhận xét. "Bộ trưởng Verdonk có những ý tưởng cực đoan".

Nhưng Mohammed Sini, chủ tịch tổ chức Hồi giáo và Công dân, lại bênh vực bộ phim và nói rằng đồng tính là một "thực tế". Sini kêu gọi tất cả người nhập cư "đón nhận sự hiện đại".

Một bản phim đã qua kiểm duyệt, trong đó không có các cảnh đồng tính và khỏa thân, được chuẩn bị sẵn, vì việc chiếu những hình ảnh này tại Iran và một số nước khác là phạm pháp, nhà làm phim Walter Goverde cho biết. "Tôi rất tôn trọng tất cả các tín ngưỡng, nhưng tôi nghĩ mọi người cũng cần hiểu rằng Hà Lan cũng có khía cạnh tự do nữa", ông bình luận.

Sau khi xem phim, hiện đã có bản dịch bằng hầu hết các thứ tiếng, những người xin nhập quốc tịch được hỏi về những thông tin quan trọng trong cuộc sống Hà Lan như số tỉnh ở nước này, vai trò của hoàng tử William trong lịch sử đất nước, nhiệm vụ hoàng gia của nữ hoàng Beatrix.

Có một số ngoại lệ là các công dân EU, những người xin tị nạn chính trị và người có trình độ kiếm hơn 54.000 USD/năm sẽ không phải làm bài thi dài 30 phút qua máy tính. Ngoài ra, các công dân Mỹ, Australia, New Zealand, Canada, Nhật và Thụy Sĩ cũng được miễn.

M.C (theo AP)
Theo Vnexpress(http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/Cuoc-song-do-day/2006/03/3B9E7B2D/)

----------

Gửi Hữu : Đấy là em Nhật chứ nhẩy:-/
 
Ặc suy cho cùng thì dù sao box mình vẫn chỉ có anh em mình tham gia thôi em thấy bác Cường cứ để anh em tự nhiên đừng del bài nữa
Còn ai có vấn để gì thi lên diễn đàn trình bầy lúc đó 3 mặt một lời lúc đó xóa sau cũng chưa muộn(kể cả mấy thằng cấp trên của bác muốn làm gì thi cũng phải có lời với anh em Giáo ta)
Trước có lần Vịt giời kêu em xóa bài em cũng tự động sửa đấy thôi
Chứ ko cứ để như thế này thì ng lên trước ng lên sau ko đọc đc bài lại tưởng có việc gì đâm ra tò mò dễ cãi nhau với bac Cường lắm lắm
 
@Bùi: Nhật hả? Chẳng giống lắm.

@Nính: chịu khó "Tự do trong khuôn khổ đi" :D

----------

@Mọi người: có ai xin nhập quốc tịch Hà Lan ko? :))
 
Hum nay tại hạ quyết đấu với Bùi lão tiền bối :D
74378455_l.jpg

bizu_namtrensofa.jpg

post-5-1141545248.jpg


Mời các anh hùng cùng bình luận :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mấy cái ảnh này tao xem trong bác ba phi hết rồi, mọi người có ai có ảnh độc thì post lên cái đi.
 
Back
Bên trên