Diễn đàn mới cho 12 Lý

đại dục sĩ có trò đồi trụy gì mà ko để cho anh em xem thế =P~
 
Tao gửi e-cards cho mấy đứa lớp mình chả thấy đứa nào reply cái j cả, chúng mày .... [-(

Anyway, happy belated Women's Day. Best Wishes !! :x :*

Hoàng (Linh) lão tà có chiêu j đồi trụy mà phải vội vã xóa đi che mắt bá tánh thế b-) >:)

@Bùi trưởng lão: tại hạ một lòng ngưỡng mộ trưởng lão nào có ý bất kính chi đâu mà trưởng lão phải chê trách làm vậy :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Lý 1 nữ hiệp anh hùng hội: happy woman's day :*
@Không " Bùi" đại sư: Lê mỗ chắc mẩm đại sư đang ngày đêm khổ luyện Cúp Nhật thần công để chờ ngày phục hận ;;) , phần thưởng cho kẻ thắng là một chầu nem chua rán mệt nghỉ ( đại sư nên nhớ đây là món khoái khẩu của Lê mỗ nha =P~ ). Hay là nếu đại sư thua thì có thể bát xê mấy em bồ tát như trong ảnh cho Lê mỗ phổ độ chúng sinh được không vậy :love3:. Báo trước là Độc Cô Cửu Sút của Lê mỗ mãnh liệt lắm đó nha :)>-
@Linh lão quái ( giống Đinh lão quái Đinh Xuân Thu ): Lê mỗ không hiểu lão quái gửi tặng mấy nữ hiệp món quà gì vậy :-?
@Singapore huynh đệ đồng dâm hội: see you guys next week :)>-
 
Trời sao lại ko xem được thế này :-? , mất công mình đi kiếm mấy cái ảnh SEXY MEN.
To perverts: học tập bác Bùi post ảnh cho anh em, tại hạ cũng chỉ pót mấy cái ảnh tặng các hiệp nữ lớp ta thôi mà.
:(( mất toi cả chiều tìm ảnh.
 
Vịt Bệnh huynh, " Singapore huynh đệ: see U guys next week" là sao ??:eek: :-/ :-?

----------

Happy 8/3 các "nữ bồ tát" của đại bang 12 lý ;;) :)) 0:)
 
@Nguyên sex: Sau khi tu luyện Tịch tà kiếm phổ xong, con Vịt quyết định đi về phương nam, tìm tới xứ đảo Sing để xem bản thân hắn đã trở thành muội muội thật chưa.
@Vịt bệnh : "Chọc khe đại pháp" và " dâm rê chường" của mỗ đang chờ ngày báo thù.
 
@Thái Dục công công: công công đúng là có mắt không thấy Thái Sơn, hình như hồi giáng sinh công công chưa được nếm mùi " Chọc khe bổng " của tại hạ nhỉ :-? , còn về chiêu " dâm rê chưởng" của các hạ gặp " La Hán trận" của Lê mỗ thì cũng teo thôi :)) . Nhân đây tại hạ cũng có một lời khuyên chân tình cho công công trong việc luyện Cúp Nhật thần công: sở dĩ tại hạ đạt đến trình độ điêu luyện ngày nay là vì đã từ bỏ không bao giờ đá Brazil nữa, thứ hai là thích chọn phong độ "kết tủa" cho Arsenal để đá với những đội phong độ đỏ chứ không như nhiều người thích đá phong độ đỏ cho đẹp mắt [-x , và thứ ba là Lê mỗ đã phải nếm mùi bại trận rất nhiều chứ không phải mới vào đá đã thắng ngay đâu =;
@Nguyên sex: có thế mà cũng hỏi, dull /:)
 
Cả nhà vẫn khỏe chứ.Dạo này em ít có thời gian lên mạng ko bít các bác ra sao
 
mạng nhà chú nào khỏe thì lên nối mạng đá PRO5 đê,hê hê...:D
mà các chú luyện làm j cho mất công,cái trò PRO5 này chắc là...thật quá nên tiền đạo chay rất ngu,hậu vệ và thủ môn thì ngớ ngẩn đến tội...:|
mà 8/3 bọn ở nhà có tổ chức cái j ko đấy,chẳng hạn mở hội soi hàng như mọi năm ấy:D
 
Lâu lắm mới thấy hai ông này vào forum post bài, dạo này vẫn khỏe chứ?

Quên, có ai biết Khánh phong đâu ko? Ở giảng đường nó bị điểm danh nhiều quá có thể bị học lại luôn (môn điện). Ai biết cháu nó ở đâu xin báo gấp! :D

To Vit Dời: nổ to quá nhỉ chờ đấy về biết tay anh.

Dạo này ko thấy tăm hơi của Hồ Quang đại học sĩ đâu cả nhi ?
 
..pổ sung đặc điểm nhận dạng: Quanh năm cháu Khánh chỉ mặc một áo phông rách rưới không rõ màu sắc, ở những chỗ rách để lộ nước da đen thui có vết đổi màu, nếu châm kim vào cháu chẳng kêu đau (thật pó tay cháu :biggrin: )..

..ai tìm được cháu Khánh xin liên lạc với Chú Kim qua địa chỉ email [email protected], hoặc bác Dương, tel 1234567, cell..

(trích mục Tìm Trẻ Lạc, tạp chí pótay chấm cơm)
 
Mẹ thằng khánh ngày nào tao chẳng thấy nó online , suốt ngày luyện ranagok
 
Hồ Quang học sĩ chấp bút:

Mỗi người một tính một nết, một quan điểm, một ý kiến, cùng một chuyện nhưng hệ tư tưởng khác nhau thì sẽ hiểu và cảm nhận theo 2 hướng khác nhau. Và một khi đã đi theo một hướng nào đó rồi, thì xu thế chung của tất cả mọi người là sẽ tiếp tục đi theo hướng đó từ đầu tới cuối cuộc hành trình. Người đi đường bên A thấy người đi đường bên B cứ đi mãi thì bảo là người B cố chấp, nhưng thực ra vì trong đầu người B đã được định hướng, và hiểu con đường theo một hướng hoàn toàn khác với người A, nên người B sẽ tiếp tục đi theo con đường của mình. Người B cũng thế, trên hệ tư tưởng của người B thì người A đang sai, thế rồi lời qua tiếng lại mà thành cãi nhau. 2 người đấy đã bao giờ “đổi đường cho nhau” chưa mà hiểu được người kia đang nghĩ gì? Nếu chưa hiểu được thì hiểu nhầm là chuyện rất dễ xảy ra… Có thể cả 2 con đường đều dẫn đến thành Rome. Cũng có thể có 1 con đường dẫn tớí địa ngục, quan trọng là đã là anh em thì phải tỉnh táo, hiểu nhau, nhẹ nhàng giúp nhau tìm được con đường ngắn nhất, đừng để lời qua tiếng lại, nóng máu lên rồi cả 2 nhảy khỏi con đường của mình để cãi nhau, cuối cùng xôi hỏng bỏng không hết.

Đây là tôn chỉ của bản môn, mong các anh hùng lưu ý.

(Done by Alex)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Độc chiêu :
post-635-1115175182.jpg
 
Hay,hay. Bái phục Bùi trưởng lão. Toàn chiêu ở thiên thai động ma` ra cả ^:)^
À, thế anh em mình dấu vào đâu thế?
 
@Cả làng: mọi chuyện qua rồi -> rút kinh nghiệm. Bây giờ kiếm chuyện khác thư giãn.

Tín nhiệm Bùi huynh đệ rồi, tại hạ đề nghị Bùi huynh đệ lãnh trách nhiệm trong Ban tư tưởng văn hóa trung ương chuyên lo việc thư giãn cho anh em đặc biệt là sau sự kiện kì quái vừa qua :D

Nhận chức rồi nhớ post nhiều bài hơn >:)
 
Quần hào bây h mới phần nào hiểu được cái khó trong lòng tại hạ, thật lấy làm thanh thản lắm :) Tại hạ nam chinh bắc chiến trên forum làm mất lòng cũng không ít người, thật may lần này chưa đến nỗi lắm :) Nhân sự việc này cũng mong anh em nếu có tham gia cái forum nào khác cũng nên thử đặt mình vào vị trí người làm mod để thấy được cái khó xử của họ. Như tại hạ đã nói, không thể cùng 1 lúc làm vừa lòng tất cả mọi người được :)

@Nguyên: calm down ku, chuyện cũng không nghiêm trọng lắm mày không nên nặng lời như thế [-x

@Triết huynh đệ: cung kính không bằng tuân lệnh, hiền huynh đã ra lệnh cho tại hạ phải lượng thứ (thế đấy :))) chẳng lẽ tại hạ lại dám trái lời. Ta đã có lời hẹn tại Brokeback chắc huynh đài hẳn vẫn chưa quên :> ;) :)) [có điều huynh toàn gọi tại hạ bằng những cái tên nghe thật muốn đấm quá :))]

Bài post trước của Hồ Quang học sĩ có một số đoạn tại hạ cho là rất chí tình chí nghĩa, khác nào Tống Công Minh khi xưa, nên quyết định sẽ recover có chọn lọc cho anh em nhìn vào mà sửa mình ^^ (chiều nay sẽ làm, h đi ngủ đã :p )

@Bùi trưởng lão: khá khen trưởng lão dày công sưu tập được những bí kíp thật hơn người :)) mà phát ngôn cũng khá lắm :)>- xứng đáng nhận chức trưởng ban dâm tưởng cho bổn bang >:)

Vì tính chất vụ án có nhiều phức tạp nên tại hạ quyết định sẽ giữ loạt bài này thêm nửa ngày nữa cho thiên hạ hiểu rõ sự tình, chiều nay sẽ xóa sạch toàn bộ giấu vết. Anh hùng nào có điều j chăng chối xin phát biểu cho sớm trước giờ hành quyết loạt bài này b-)

Nhờ có vụ này mà forum sôi nổi hẳn, âu cũng là một điềm lành :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Cường A: Hehe ai cũng hiểu trò này là thế nào rồi việc gì phải xóa đi cơ chứ. Theo ngu ý của tại hạ nên giữ lại làm kỉ niệm còn nếu ai chưa cảm thấy thỏa mãn muốn lên đây bới móc thì xin bác cứ thẳng tay mà trừng trị Del bài + Lock nick :D

----------

@Minh Trút, Cường A: lên núi Brokeback để chăn cừu hả >:)
 
Mấy trò này của bọn Jap nhiều lắm.NHưng tuột áo còn đỡ, tao còn có mấy cái dã man hơn nhưng e rằng post lên đây thì lại bị thằng Cường nó xóa mất thì lại hỏng tình nghĩa anh em :)).
 
Thằng Hữu đừng có biến chỗ này thành CTT đấy nhé :))

@Linh lão ta`: tại hạ thấy không nên để lại những tàn tích của việc huynh đệ tương tàn này, sẽ cho sống thêm vài hours nữa rồi sẽ hành quyết >:)

Bọn tại hạ lên brokeback luyện công và luận bàn võ học :> o:)

---------------------------------------------------

Everything is done :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên