Diễn đàn mới cho 12 Lý

Phạm trưởng lão phát biểu rối rắm và bẻ lái lắm thay. Mà thôi tốt nhất chúng ta nên dẹp phát ngôn về vấn đề tranh đoạt hay ko tranh đoạt, thật đáng chán làm sao.

Nhắn Thái Dục công công và Lê bang chủ, Dương mỗ đã luyện thành tuyệt kỹ Tiểu Lý Phi Đao, hẹn ngày sẽ trả Hận Nam Quan (tại hàng Pro 5 ở Cửa Nam thành Hà Nội :)) )
Còn Linh bệnh đại học sĩ, từ ngày đắm chìm trong môn thể thao hay hớm nọ, công lực cạn kiệt giờ e chẳng còn chịu nổi của tại hạ một đao =;
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tại hạ nông cạn chưa hiểu có điều chi khiến Dương đại hiệp phải chê cười làm vậy? Nhưng thiết nghĩ nên nghe theo lời đại hiệp ta dẹp sang một bên cái chuyện quyền bính phân tranh này đi thì hơn o:)

Bệnh sĩ Linh lão gia đưa ra cái definition quả thật không hổ thẹn với những gì quần hào kỳ vọng ở ngài, thật hả lòng hả dạ quá :))

Có điều phải chăng tôn huynh quá ham món khí công này mà bệ rạc con người chăng? Món này nếu luyện không thành (đặc biệt là màn luyện công theo trận pháp nhiều người mà huynh nói) có thể bị tảu hỏa nhập ma mắc phải bệnh phong tình, hoặc như Lý Tiểu Long sư thúc xưa kia chuốc lấy kết cục thê lương, hiền huynh nên bảo trọng >:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Các chư hào chớ hồ đồ đổ cho mỗ cái danh công công. Mỗ đây dầy công tu luyện "chọc khe đại pháp" đâu phải để hóa thành đệ tử của Quỳnh hoa giáo phái như Vịt trời "muội muội". Hẹn huynh đệ ngày tái ngộ!
@Bệnh sĩ Linh, Đại dâm la hán Cường : Theo tại hạ há phải chăng đấy là môn đánh đu?:-/
 
Phạm trưởng lão: Thoai ân oán giang hồ nếu có gì anh em ta giải quyết bên bàn Nhật sau ;;);)
Còn Thái công công với Vịt muội muội :-? chắc phải xếp vô nhóm khác để tránh giang hồ đàm tiếu :))
 
Hôm nay lên topic lớp mình thấy quần hùng múa bút ghê quá, Lê mỗ thấy ngứa ngáy tay chân nên quyết định làm một bài thơ để quần hùng thưởng ngọa >:)

Chơi hoa đừng để hoa tàn
Chơi bạn đừng để bạn tàn như hoa
Một khi chơi đã quá đà
Phong tình suy nhược đã là thiên thu

@Linh bệnh đại dục sĩ: không hiểu huynh đài thấy bài thơ của tại hạ có hợp với bí kíp võ học mà huynh đài đã nhắc đến không vậy ;;) , hiền huynh nên hết sức bảo trọng vì tại hạ thấy mỗi dùng "Thiên Lý Truyền Âm" chat với huynh đài, huynh đài đều bảo tại hạ đợi một chút để giải quyết xong việc gì có vẻ quan trọng và gấp gáp lắm :-? , không hiểu huynh đài luyện công solo hay với tiểu ni cô nào thì không biết :))
@Dương "trính pha": huynh đài không biết rằng tại hạ đang bế quan để luyện Độc Cô Cửu Sút sao, Tiểu Lí Phi Đao của huynh đài quả thực rất lợi hại nhưng so với Độc Cô Cửu Sút thì còn kém xa :)>-
@Thái Dục Công Công: hiểu biết của công công về võ học còn kém quá, Quỳ Hoa Bảo Điển chứ không phải Quỳnh Hoa hay Hoa Quỳnh gì đó đâu [-x , hay cái tên đó gợi về một quá khứ "vàng son' của công công trước khi "tự cung"
Vung kiếm tự thiến, xưng hùng thiên hạ =D>
Tiếc thay công công chỉ đạt được vế đầu, còn vế sau thi xem ra khó đó [-(

Thiên hạ anh hùng thứ lỗi cho tính ngông cuồng của tại hạ 0:)
 
@Dương huynh: tại hạ tài hèn nhưng cũng xin dốc sức tiếp hiền huynh vài chiêu, hẹn ngày tái ngộ ;)

Thật là bó tay với Lê bang chủ :)) Bang chủ phóng tác ra bài từ này thật thoát tục (trên cả tục) quá :))

Thế này là huynh làm khó tại hạ rồi. Bá tánh thập phương ghé vô topic này của chúng ta há lại chẳng chê cười tại hạ không biết quản lý, công tư không rõ ràng, thật là ngại quá, ngại quá :(
 
@Phạm trưởng lão: Lê mỗ quả thực thấy hổ thẹn vì đã làm các hạ phải khó xử như vậy, nếu thấy bài của tại hạ không hợp lí thì các hạ có thể delete mà không cần phải hỏi ý kiến tại hạ
@Dương "trính pha": chắc Lê mỗ phải luyện trò đấy thôi, không thể đầu hàng được đúng không "trính pha đại hiệp" :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tại hạ sẽ ghé qua phần "bài viết vi phạm nghiêm trọng quy định của diễn đàn" xem có bài của bang chủ ở đó không cái đã rồi sẽ tính tiếp :))
 
Vịt bang chủ: không dám, cứ gọi tại hạ là Minh Trút đc rồi =;
 
Gửi Vịt bang chủ:Tại hạ sẽ đi tầm sư học đạo để huyết chiến 1 phen với quý bang

Cao thủ càng càng càng nhiều thật ngọa hổ tàng long tại hạ xin góp vui có chút gọi là:

teen_girls_016.jpg

teen_girls_015.jpg

08.jpg

teen_girls_007.jpg
 
Bùi Tiện Lão Sư, bấy lâu phải chăng "cố thủ", ẩn dật nơi " "cave" cùng ngõ hẻm" ở cõi T.T ( chớ có luận là ca-ve, mà hiểu lầm ý tại hạ :)) ), giờ quả nhiên đã có dấu hiệu tu thành chính quả:-? . Thật đáng khâm phục lắm thay ! =D> .
Có điều xin thứ lỗi cho tại hạ mạo muội nói thẳng, phải chăng Lão sư tung một series ảnh mỹ nữ khiêu khợi (có thể là đám đệ tử thê thiếp được Lão sư dậy dỗ chốn T.T b-) ;;) ) kết hợp với tiểu chiêu " Tái post' giang hồ " hòng dùng mỹ nhân kế triệt hạ quần hùng trong nội Bang, kế đến là đông đảo các anh hùng hảo hán khắp nơi trong thiên hạ mỗi lần nghỉ chân ghé thăm Đại Bang Lý1 :-/ . Có thể Bùi Tiện Lão Sư đang toan tính vị trí Bang chủ :-?
 
Ngu ý của tại hạ là muốn mở cuộc thi ảnh đẹp toàn forum,anh hùng trong thiên hạ sẽ lần lượt dâng hoa dâng ngọc cho quần hào cùng thưởng thức sau đó sẽ bầu ra thiên hạ đệ nhất.
Nguyên tắc của cuộc thi là đẹp nhưng không trụy,không biết ý các anh hùng thế nào?
Tại hạ đề cử bốn tú nữ : Cam,Quít,Mít,Bưởi vốn là tứ đại nữ dâm ở xóm Dâm Ô làng Dâm Dục phường Dâm Loạn quận Dâm Đãng nước(chưa nghĩ ra)
 
Giáo ta là giáo lớn trong thiên hạ,con dân cũng phải có hàng ngàn hàng vạn trải suốt 5 châu bốn bể cũng không mấy khi có dịp tụ hội đông đủ,mỗi người một chuyên tu khác nhau nhưng nhất tề đều tôn vinh cái đẹp.Vậy phải chăng không cùng trổ ra để mọi người được rửa mắt.Nếu được như thế thì có phải nhộn nhịp lắm thay???
 
Bùi trưởng lão lại khiêm nhường rồi, nước gì chẳng lẽ 1 người uyên bác như trưởng lão mà lại không biết ;;) Theo ngu kiến của tại hạ thì ngoài nước D... Thủy ra thì chẳng còn cái j khác >:) :))

Bùi trưởng lão mang các mỹ nữ đến thật khiến giang hồ thêm náo nhiệt, sáng tạo lắm thay =d> Có điều tại hạ thấy trưởng lão phát động cuộc thi đua pót ảnh đồi bại nhưng không đồi trụy mà trong cái ảnh cuối cùng hình như lại có bút tích của trưởng lão đề tựa câu gì đó có vẻ hiểm hóc lắm: "sắc tu dờ mắc" gì gì đó, tại hạ cũng không rành tiếng của Anh Cát Lợi mong được trưởng lão chỉ giáo ;;) >:) (lão huynh còn minh họa bằng 1 cái mồm thè lưỡi thật thâm thúy lắm thay :)))

@Nguyên huynh: truyện tranh hùng xưng bá giang hồ đã dẹp sang một bên rồi các hạ xin chớ nhắc lại [-( Chi bằng hãy góp sức cùng với Bùi trưởng lão mang đến đây vài mỹ nữ cho quần hào được thưởng lãm có phải hay hơn không ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
TO THỦY, GIANG, MAI: Chúc mừng 8-3, đây là quà tặng của tớ :))
2443.jpg

isp_SexyManB...

 marvinhunter.jpg

ush...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Quà gì thế thầy Linh? Sao chẳng thấy gì cả. Bí mật chỉ dành riêng cho các bạn gái thôi a` ;)

Chúc mừng 8-3 Thủy, Giang, Mai nhé :drummer:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nói về võ mồm thì tại hạ thật không thể sánh với Cường đại hiệp được.Nhưng thiên hạ có câu anh hùng đấu võ chứ không đấu khẩu mong đại hiệp hiểu cho
 
Back
Bên trên