Dân Toán 1 0508 vào đây !!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hy vọng các em gặp may mắn trong điểm số, thấy các em 0508 ai cũng lo mình học sinh tiên tiến nhưng mà cứ lo bò trắng răng, tiên tiến sao được, lại chẳng giỏi ầm ầm đấy thui:D
Xuống trang 2 à, anh sẽ giúp nó lên trang nhất mấy hồi :D
 
May quá, hôm nay trả bài HK Văn được 4
4 ở đây là điểm đã chia 2 rùi
hic
Zui vãi hàng
0 học điểm cao
Thê nên bọn lớp em toàn 9, 10
Mỗi iem
Bị thải bỏ ... hic
 
Bài học kì chỉ còn mỗi môn toán là chưa biết điểm:D, hy vọng được điểm tốt :))
Các em 0508 cố lên :D
 
chúc mọi người ăn chơi đú đởn noel+hội trường+năm mới vui vẻ. Chán quá ko ở nhà được:(
 
hix .........hội trường j nữa....học sinh tiên tiến cả mấy lũ rồi
tiếc Nam nhỉ..không gửi đc nem chua rán,phở ,bún dang Sing cho Nam dc:p
 
Nhìn mặt con LLC là thấy ngay chữ "heo" to đùng
Toàn ăn với uống a
 
:-/:-/thèng Phúc là thằng nào vậy ta nói năng linh tinh wa' [-x[-x. Thật là đáng nghi .........
 
Topic rơi xuống trang 2 , đúng là ko có Dũng tình hình có vẻ tồi tệ quá nhỉ .
Sao lại học sinh tiên tiến , chết cũng phải cố được chữ giỏi chứ .
 
hehe chết thì làm sao giữ đc hs giỏi hả anh...........8-}8-}
em thì dù có học sinh tiên tiến cũng không đc chết ..........
 
Anh nghĩ học cô HA thì Toán >8. dễ ừa
Em chỉ lo mỗi Toán
 
Khổ thân nhỉ , lớp anh thì cứ gọi môn j lo thì lo còn toán thì thoải mái .
 
Học cô HA thì đúng là toán có hơi căng thật, nhưng mà vẫn phải cố gắng thui các em ạ :D
Hy vọng sẽ có hôm 3 khổi toán giao lưu được với nhau :))
 
Tô Xuân Nam đã viết:
chúc mọi người ăn chơi đú đởn noel+hội trường+năm mới vui vẻ. Chán quá ko ở nhà được:(
chán cái gì chú ở bên đấy ăn chơi đú đởn sướng hơn,có thik anh nhường vé cho về mà ăn (khiếp quá!!!:-s )
To Chi:Hình như hôm nay uk tớ về xong mọi người đi xem film hả??:((
mấy hôm không vào thấy không khí căng thẳng vì điểm :(( càng nhắc càng thấy đau thui đừng nói nữa chuyển chủ đề sang việc nhận xét hội trường đi
ai đi hôm Chủ Nhật giơ tay, có gì hay không
:(( :(( Ngày mai chúng ta sẽ phải trở về với hiện thực đau khổ:(( :((
 
chú thik thì anh nhường choa sang đây mà ăn chơi vui với chả vẻ. Vui vẻ cái con khỉ
 
Hix hix, được hôm đi xem phim thì bị sao quả tạ nó chiếu :(( Phim chán thì đã đành, vậy mà còn gặp một lũ tiểu iêu :(( :(( Thằng ku Dũng chẳng tế nhị gì cả b-(
Được cái xem để biết phim chán :p
 
Đi xem phim gì thế ...
Thằng Dũng làm gì chị Chanh mà để chị ấy bảo là ko tế nhị thế ...
 
Oánh chít Minh toa liên thiên, ngôn ngữ ko hợp lý [-x
Bảo thế tức là em Dũng "có duyên" quá [-x Cứ quay xuống dòm ngó, gọi chị Chanh loạn lên, lại còn gây sự chú ý của tất cả mọi người :((
 
Oài...
Hóa ra các bận đàn anh ko chịu yên phận với cây nhà lá vườn...
Mà lại vác cần câu ra tận đây để tìm cá lạ...
Hôm nay đã có giáo chủ giáo phái phù du hạ cố đến chơi... xem xét nhân tình thế thái...
Để xem các huynh đệ lộng hành đến mức nào... :))
 
hehe, con Chanh bỏ anh em đi chơi bị các em bắt gặp ah? Cho mày chít nhá
Mà mày xem phim gì mà kêu chán? Phim không hay nhưng tao nghĩ mày vẫn phải thấy hay chứ nhỉ? Ai mà chả thế ^_^
VA sư huynh nói thế thì các em ý không hiểu đâu. Làm sao các em ý bít được giáo phái phù du của huynh như thế nào.
Vả lại, câu bài cũng chỉ là phù du mà thôi ^_^
 
Chết chết... đã thế thì huynh phải nêu lên cương lĩnh cơ bản của giáo phái phù du...
Mà thôi cương lĩnh làm gì cho mệt đầu... phù du thôi... :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên