Dân Toán 1 0508 vào đây !!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
:))...oài...mong đc đi chơi quá :x
giá mà đi hôm nào có bóng đá ....ngồi xem bóng với bọn con zai :))
 
Lê Linh Chi đã viết:
:))...oài...mong đc đi chơi quá :x
giá mà đi hôm nào có bóng đá ....ngồi xem bóng với bọn con zai :))

Ặc :(( ta ghét bđá nhất trên đời, ước gì hôm đi ko có bđá ;;) ;;) ;;)

----------

À mà ta bận khoảng 1/2 tiếng, ngươi với bà cứ câu đi nhé ;)
Lát quay lại nếu ngưoi còn thì câu típ :D
Cầu trời đổi đf :(( :(( :((
Con thà mặc váy còn hơn :(( :(( :((
 
uh...1/2 tiếng nữa lên thì tha hồ mà câu nhớ 8-} chị out bây h ;;)
mà đùa sao con bé lại 0 thik bóng đá nhỉ ????lạ lùng ...hay mà 8-}
nói thật chứ,chị ko thik mặc cả 2 thứ...thật đấy...ghét nhất là mặc váy 8-}, mặc dù ta đang mặc 1 bộ váy trên ng` :)) nhưng ở nhà thôi...ra ngoài đường váy là cất hết 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Con heo HA [-x lên chốn đông ng` này mà nói xấu tao nhá [-x đừng trách tao ác nghen con [-x

11,12 đi hơi nguy hiểm nhở :-s tối hôm trước chung kết :-s khổ cái thân tôi roài :-s.Tớ cũng thik đi vào hôm có WC :D đêm có việc để làm,có lí do chính đáng để thức,ko các bác lại bắt đi ngủ :(.Nhưng mà 11,12 đi thì chịu :D

Tình hình cứ thế này thì mình dc đi roài :x :x
 
Lê Linh Chi đã viết:
uh...1/2 tiếng nữa lên thì tha hồ mà câu nhớ 8-} chị out bây h ;;)
mà đùa sao con bé lại 0 thik bóng đá nhỉ ????lạ lùng ...hay mà 8-}
nói thật chứ,chị ko thik mặc cả 2 thứ...thật đấy...ghét nhất là mặc váy 8-}, mặc dù ta đang mặc 1 bộ váy trên ng` :)) nhưng ở nhà thôi...ra ngoài đường váy là cất hết 8-}

Bđá chán mà :-s, ta ko thấy có j hay ho ở đó cả. Xem chán fèo [-x

:)) :)) :)) Ta chẳng bao h mặc váy ở nhà cả. Mặc váy bất tiện ==> bất đắc dĩ thfi mặc thoai :)), thế nên ra ngoài mới mặc còn ở nhà thì [-x
 
Nguyễn Thùy Trang đã viết:
Con heo HA [-x lên chốn đông ng` này mà nói xấu tao nhá [-x đừng trách tao ác nghen con [-x

11,12 đi hơi nguy hiểm nhở :-s tối hôm trước chung kết :-s khổ cái thân tôi roài :-s.Tớ cũng thik đi vào hôm có WC :D đêm có việc để làm,có lí do chính đáng để thức,ko các bác lại bắt đi ngủ :(.Nhưng mà 11,12 đi thì chịu :D

Tình hình cứ thế này thì mình dc đi roài :x :x

Chết cha em rồiv :-s :-s :-s.
Chết con :(( :(( :((
TT ngoan, tao ... lỡ lời :-s :-s :-s
WC là cía gì chứ [-x [-x [-x.
Tao ghét bđá [-x [-x [-x
 
;;) Ya HA 2 sao rồi mọi ng ơi :)) :)) :))
:)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
:)>- :)>- :)>- :)>- :)>- :)>- :)>- :)>- :)>- :)>- :)>- :)>- :)>- :)>- :)>-
b-) b-) b-) b-) b-) b-) b-) b-) b-) b-) b-) b-) b-) b-) b-) b-) b-) b-) b-) b-)
;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;)
;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
:x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x

:> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :>
 
Mọi người câu bài khủng quá !
Chả muốn đọc nữa !8-}
Bây giờ câu bài ít thôi !
Mà cứ 2 đứa nói chuyện với nhau nhàm lắm !;)
Ra YM đi !:D
Hôm nay,anh Trần nhà ta đã biết thế nào là 1 vòng công viên !:))
Một còn người cường tránh như anh ta mà chạy 1 vòng đã ngắc ngoải !:))
Lúc đầu,anh chạy rất hăng !:))
Nhưng rồi cứ lịm dần,lịm dần ! Cuối cùng đi bộ !:))
Nhưng Tân vẫn chạy nên anh ta cố !:))
Khi hết 1 vòng anh ta ngồi bệt ra ! Không chạy nữa đâu !:))
Sau 2 phút thuyết phục anh ta đã chịu đứng dậy đi bộ !;)
Chúng ta cùng chúc mừng nỗ lực tuyệt vời của bác Trần Đao !;)
@Mọi người : Nhà ai gần CV LêNin thì đi chạy đi hay đi bộ cũng được cho khỏe người !;)
VD như HA: Sao không đi chạy cùng tớ với thằng Trần nhỉ ?:-/
Cứ ngồi nhà làm gì ?:-/
 
Nguyễn Tiến Tân đã viết:
Mọi người câu bài khủng quá !
Chả muốn đọc nữa !8-}
Bây giờ câu bài ít thôi !
Mà cứ 2 đứa nói chuyện với nhau nhàm lắm !;)
Ra YM đi !:D
Hôm nay,anh Trần nhà ta đã biết thế nào là 1 vòng công viên !:))
Một còn người cường tránh như anh ta mà chạy 1 vòng đã ngắc ngoải !:))
Lúc đầu,anh chạy rất hăng !:))
Nhưng rồi cứ lịm dần,lịm dần ! Cuối cùng đi bộ !:))
Nhưng Tân vẫn chạy nên anh ta cố !:))
Khi hết 1 vòng anh ta ngồi bệt ra ! Không chạy nữa đâu !:))
Sau 2 phút thuyết phục anh ta đã chịu đứng dậy đi bộ !;)
Chúng ta cùng chúc mừng nỗ lực tuyệt vời của bác Trần Đao !;)
@Mọi người : Nhà ai gần CV LêNin thì đi chạy đi hay đi bộ cũng được cho khỏe người !;)
VD như HA: Sao không đi chạy cùng tớ với thằng Trần nhỉ ?:-/
Cứ ngồi nhà làm gì ?:-/
Hơ hơ Tân ơi, sao tớ chạy đc :((
Các ấy chắc chắn chạy nhanh hơn tớ + sức bền cũng hơn ==> đằng nào tớ cũng ko theo kịp cơ mà.
Thoai chạy làm j :D

Tân chăm chỉ thế.
Bảo tớ đi bộ quanh cv còn đc, chứ chạy :-s :-s :-s
 
Hông` Anh có online không lên Y!M anh hỏi một tí:D
Mà tình hình Tân sao chưa gọi cho mình nhờ
 
@HA: Okie ! Bọn tớ chạy xong 1 vòng rồi đi bộ !;)
HA cũng đi cùng luôn !;)
Mai đi luôn nhá ! Có gì tớ phone rồi nói cụ thể !;)
@ĐS: Tớ đang đợi Lim ổn định kế hoạch đã !:D
Với cả sắp đi sang bà ngoại !:D
Sẽ gọi cho ấy sau !;)
 
Nguyễn Tiến Tân đã viết:
@HA: Okie ! Bọn tớ chạy xong 1 vòng rồi đi bộ !;)
HA cũng đi cùng luôn !;)
Mai đi luôn nhá ! Có gì tớ phone rồi nói cụ thể !;)
@ĐS: Tớ đang đợi Lim ổn định kế hoạch đã !:D
Với cả sắp đi sang bà ngoại !:D
Sẽ gọi cho ấy sau !;)

Ặc, đi thật à :|
Tớ chịu thua thôi :((
Không ra khỏi nhà đâu, mệt lắm :((
 
:)) :)) Tân oai mai mà con HA đi bộ thật thì tớ 2 tay chạm đất 2 chân chạm trời đi từ cổng trường lên đến lớp ;;) ;;) :)) từ nhà nó đến bế xe bus bằng từ sảnh A ra đến cổng trường mà nó suốt ngày kêu xa [-x [-x Tân hi vọng gì nó đi bộ vòng quanh công viên 8-} 8-} 8-} :))

Sơn oai nịnh dc pama để đi chưa :x :x :x đi đi mà để gia đình mình tình cảm ;;) ;;) :D

Anh vô địch :x :x :x
 
Anh á chưa biêt được!!
Nhưng em bảo cả nhà mình đi thì tình cảm thế nào;;) anh ngủ cùng em á;;);)):Xnghe được đấy--->Duyệt:))
Đi xin pama lần nữa nào cố lên!!!!!Bảo với pama làn này con đi về nhất định có cháu thì có ổn không:))=))
 
ổn!!!ĐS đen tối nhờ...người ta bảo đoàn tụ có nghĩa là đc ăn cơm cùng nhau...chưa j đã nghĩ đến giường chiếu [-x...mà nhớ cái Dê là nó ngủ với bọn tớ, đừng có định sang phòng con gái ngủ 8-}...(thik đổi chỗ ko Sơn ;;),mình đổi chỗ đi;;))
mọi người ko xem bóng đá à???8-}
chán quá!!hôm nay Anh thua lại thừa nc 8-}---> cái này gọi là tình yêu bóng đá ;;)
Tớ có ý định đã nói với Lim rồi:bọn mình sẽ ko đi theo tour..vì đắt lắm.Sẽ thuê 1 cái xe ô tô vừa xinh(lớp mình cũng ko đông lắm mà)lên Tam Đảo tự thuê phòng với giá cả hợp lí.chắc chắn ng ta có nhà ăn..mình đặt cơm ở đó,cũng in ít thôi,trên đấy ko có hàng họ j cả nên cái j cũng đắt mà,thay vào đó là những thùng mì tôm ;;)(tiết kiệm nà quốc sách muh:D)...đoá...đc ko.
có j mọi người đóng góp ý kiến :D

----------

ôi mẹ ơi!!!đến bây h con mới để ý...số bài con HA nó = mình roài 8-} ...hình như con này suốt ngày túc trực trên HAO hay sao ấy 8-}
 
Anh thua roài mình mất cả hứng xem bóng đá :(( :(( :(( >"<,lên mạng onl thì bọn nó xồ vào đòi nợ :(( :(( ko có chỗ nào chứa chấp mình >"<

:D kế hoạc bé Chi có vẻ ổn :x :x mẹ chị cũng bảo thế,nhưng chỉ sợ các bác ban phụ huynh lười :D đi tour cho đỡ phải suy nghĩ nhiều :-? :-?

:)) con Chi còn đen tối hơn DS :)) nhìn bề ngoài có vẻ cao thượng nhường chỗ sang phòng nữ cho Sơn ;;) nhưng thực ra ;;) là nàng muốn sang phòng nam ngủ lắm đấy ;;).Nhưng mà :D ngủ làm gì :D tìm cách chuồn sang 1 phòng nào đấu đánh bài thâu đêm đê :x :x :x
 
Nguyễn Thùy Trang đã viết:
:)) con Chi còn đen tối hơn DS :)) nhìn bề ngoài có vẻ cao thượng nhường chỗ sang phòng nữ cho Sơn ;;) nhưng thực ra ;;) là nàng muốn sang phòng nam ngủ lắm đấy ;;).Nhưng mà :D ngủ làm gì :D tìm cách chuồn sang 1 phòng nào đấu đánh bài thâu đêm đê :x :x :x
Lê Linh Chi đã viết:
ổn!!!ĐS đen tối nhờ...người ta bảo đoàn tụ có nghĩa là đc ăn cơm cùng nhau...chưa j đã nghĩ đến giường chiếu [-x...mà nhớ cái Dê là nó ngủ với bọn tớ, đừng có định sang phòng con gái ngủ 8-}...(thik đổi chỗ ko Sơn ;;),mình đổi chỗ đi;;))
Phạm Đức Sơn đã viết:
Anh á chưa biêt được!!
Nhưng em bảo cả nhà mình đi thì tình cảm thế nào;;) anh ngủ cùng em á;;);)):Xnghe được đấy--->Duyệt:))
Đi xin pama lần nữa nào cố lên!!!!!Bảo với pama làn này con đi về nhất định có cháu thì có ổn không:))=))
Phan Hồng Anh đã viết:
pa1 nghe sợ bỏ xừ.
phó mặc tính mạng cho Lim thì ít nhất nếucó j xảy ra thì lao vào đánh hội đồng lim cũng đc :))

Lạy chúa tôi [-o< Mới có mấy hum ko lên mạng thôi mà lớp mình càng ngày càng đen tối. Chi với thằng đson thì muốn abc xyz :)) Này nhé, chưa đủ tuổi đâu nhé :)) HA lại còn dở máu xã hội đen ra nữa. Thật là kinh khủng. Dương thì ham mê cờ bạc từ xưa đến nay biết rồi :)) Nói chung là sao toàn tệ nạn xã hội thế này 8-} Khéo cuối năm ko dám vào lớp nữa, HA gọi hội ra thì... 8-}8-}:)):))
Có cái ảnh cờ bạc từ đầu năm, mặt Dương rõ mồn một :)):)) Thế mà Dương lại ko chơi nhỉ?:))
Picture001.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên