Phạm Thủy Anh : Tóm lại em thuộc tuýp cổ điển nên thấy giai thế là ga lăng
Hà Chi : Mà cũng nên tự tin là giá trị của mình không phải chỉ đơn giản được đánh giá qua việc trả tiền.
Phan Hoài Nam : Nhập gia phải tùy tục, ở Việt Nam chuyện con trai trả tiền là chuyện quá bình thường. Nếu cảm thấy ái ngại bạn gái có thể đề nghị share (chả thấy mấy ai ái ngại). Điều đó chứng tỏ con gái cũng coi điều đó là tất nhiên
Hình như thực chất của vấn đề trầm trọng hơn là mình nghĩ
Xin được lan man một chút.Chắc trong chúng ta,ai cũng đã từng được chứng kiến cảnh con công đực xòe bộ lông sặc sỡ của nó ra hết cỡ mỗi khi nó cần "làm chòe" trước mặt con công cái, quả là một hành động rất ấn tượng .... Không biết để gồng cứng bộ giá đỡ đó luôn ở trong status giương ra hết cỡ trong một thời gian khá lâu,chưa kể là nó luôn phải để mắt đến con công cái kia di chuyển tới đâu là cũng phải hướng cái mâm ngũ sắc của nó về hướng đó,công đực có phải lẩm bẩm tự nhủ trong đầu rằng "mày hành ông mệt thế này đây,nếu trời thương giúp cho ông và mày đạt được cái Deal nào đó,ông sẽ cho mày biết tay .." không nhỉ ? Không thể trách con công đực là "màu mè,hoa lá cành" được,bởi không chỉ ở loài công,những cá thể đực ở nhiều loài vật khác cũng vậy.Chúng hầu như chỉ biết đánh động sự chú ý ở đối tượng khác giới bởi vẻ bề ngoài bắt mắt.Những con đực khác cũng không có bài nào khác,và quan trọng nhất,những con cái chấp nhận dùng phương thức đó để đánh giá và chấm điểm "đồng chí bạn" của mình.Với loài vật,thế đã là đủ ! Con người thì khác,chúng ta phức tạp hơn.
Trong tự nhiên,ngoài con người,hình như không tồn tại một loài nào chấp nhận sự gần gũi giữa hai cá thể cùng loài,khác giới,mà lại không hướng đến một mục đích "cao cả" là Make It Together.Với muôn loài,sự sống và duy trì nòi giống là điều thiêng liêng nhất,tối cao và không gì sánh bằng.Chúng ta vượt lên trên chúng bởi chúng ta có đời sống tinh thần ở mức tinh tế khó diễn đạt nổi bằng từ ngữ.Con Người,trong một số hoàn cảnh đặc biệt,lại sẵn sàng hi sinh cuộc sống để đổi lấy một trạng thái tinh thần tốt hơn. Người thì chấp nhận chết để bạn bè đồng chí mình được sống,người thì không ngần ngại lao vào hiểm nguy để giành giật sự sống cho những người hoàn toàn xa lạ,như cứu người trong hỏa hoạn,lụt lội ... Và ở một khía cạnh khác,dù không nên hoan nghênh,cũng nên nhắc đến những người đi tìm cái chết khi mà họ đã không còn thấy mình nên (hoặc có thể) sống nữa.
Nói như thế để chúng ta hãy cùng tạm thống nhất với nhau về một điểm,đừng bao giờ dễ dãi với bản thân mình trong quan niệm,trong ý thức và trong hành động.Hãy sống xứng đáng,nếu có thể
Quay lại với chủ đề chính.Thiết nghĩ đằng sau cái chuyện "trả tiền" kia là một nguyên nhân rất đáng yêu : Thể hiện chất đàn ông,hay từ đây xin tạm gọi là Nam Tính (NT) !
Không lẽ NT chỉ có mỗi cách đó để thể hiện ? Tôi là một người cổ lỗ trong quan niệm,nên cứ thích cho rằng nói đến NT là phải nhắc tới những gì mạnh mẽ,can đảm,phóng khoáng,hoài bão,mạo hiểm và quyết đoán.Tức là hầu như nằm trong tinh thần và tính cách,theo nghĩa tích cực nhất có thể.Xin được loại những vị hút thuốc nốc rượu như trĩ,cãi lộn chửi tục,đánh đấm văng mạng ... ra khỏi quan niệm này.
Ở độ tuổi học sinh phổ thông,con gái phát triển sớm hơn con trai,nhất là về mặt ý thức.Chúng khôn hơn tụi con trai vài cái đầu chứ không phải một.Lũ con trai cũng biết điều này,nhưng khổ một nỗi là không phải lúc nào cũng nhớ đến,và thông thường là quên bẵng hẳn.Con trai hút thuốc,và yên chí nhớn rằng giá trị NT của nó sẽ được tăng lên mấy chân kính trong mắt tụi con gái cùng lớp "Ôi chúng mày ơi,thằng X nó hút thuốc rồi đấy,nhả khói hờ hững cứ như Clark Gable í ..".Con trai chửi bậy và bỏ tiết,vì "sao tao ghét mấy thằng mọt sách thế ko biết".Con trai buôn dưa lê trong giờ học,ngoài hành lang,trong toilet,trên đường đến trường và về nhà,buôn cháy cả dây điện thoại gia đình vì "không muốn là người lạc hậu về thông tin".Con trai nghiến răng nghe Rock cho dù không hiểu hết lyrics "trống đập to và tiếng guitare cứ như máy cưa gỗ là được rồi ",chả biết mô tê gì về thể loại nào với phong cách nào cũng lao lên RockVn post bài "Có anh em nào thích progressive rock ko,lập band đê" .. rồi sau đó hí hửng nhắn tin hết bằng email lẫn SMS cho tất cả những ai quen biết "lên đọc bài tao mới post".Con trai cực thích quen được em xinh,bất kể là xinh trên mạng hay xinh ngoài đời,nhưng chớm quen được là ngay lập tức thông báo cho các chiến hữu khác "Tao mới quen quả hàng này hay cực,nick YIM của nó là .... (hoặc nhà nó ở chỗ ....)".Con trai sẵn sàng dỗi bỏ cơm hoặc thậm chí đi bụi,cốt chỉ gây sức ép buộc phụ huynh (đặc biệt là phụ huynh nữ) nhường chiếc Scooter lại để "con có cái đến trường,hoặc mua cho con cái Nouvo như thằng Y ....".
Một tỷ ví dụ như thế,con trai cứ ngỡ là mình đang trên đường trở thành một chiến binh hàng Vn chất lượng cao,mà quên khuấy đi là tất cả những cái đó chỉ là bề ngoài.Và tụi con gái - tất nhiên chỉ tính những đứa đáng được gọi là con gái - lại cực ghét những thứ bề ngoài hời hợt vô nghĩa như thế. Chúng thích cái gì ?
Xin thưa,chúng thần tượng khá nhiều.Từ anh Chánh "văn" ỡm ờ trên HHT tới anh Long Vũ người vuông như hộp,hay nói "à thế ạ,dạ vâng ạ" trên VTV3 sáng thứ 7 hàng tuần.Từ con mèo máy Doremon tham ăn bên Nhật bản,vòng qua tất cả các anh các chị vai chính trong tất cả các phim HQ,vọt sang Brad Pitt tận bên Mỹ,trước khi vọt về VN thần phục dưới chân anh Bò ngày càng giống em chã,không thể không ngoái đầu liếc qua nhà anh Becks đẹp trai môi ướt rượt với một câu chửi thầm đắc thắng trong bụng "Becks được giai thế mà lại đi lấy con Vích vừa láo vừa xấu .. hơn cả mình " . Nghĩa là chúng không bao giờ thần tượng cái mà chúng gặp hàng ngày. Còn nếu hỏi chúng yêu ai nhất,90% sẽ là bố,gấu bông,em trai còn bé,chó mèo con .. (10% kia ko trả lời được vì .. list quá dài) . Còn về câu hỏi "tôn trọng và phục ai nhất trong lớp",đáp số rất có thể rơi vào anh bạn nào đấy ít nói,trầm lặng và chỉ thể hiện mình qua điểm học tập luôn được biết tới qua những trầm trồ của tụi con gái và những cái nhếch mép cười ruồi của bọn con trai "thằng thú hoang này ngoài học ra thì biết gì nữa nhỉ ?"...
Còn tiếp ........