Con trai + con gái= Bạn thân???

  • Bắt đầu Bắt đầu ỐC73
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Nh nếu mọi chuyện vẫn chỉ như 3 cái gạch đầu dòng mà mày đề cập đến thì cũng khó sống lém con cháu ạ Làm sao mà lớn được......có lẽ tình trạng hiện giờ gọi là bước chuyển lớn trong cuộc đời của mỗi con người đấy
Biết là chuyện xong rùi ko thay đổi đuwocj và nó cũng là nguyên nhân để thay đổi nhưng nếu có thể vẫn muốn ko thay đổi hơn. Nếu thay đổi để tốt hơn hẵng thay đổi còn cái thay đổi để mọi chuyện như bi h thì có ai muốn đâu
Chẹp,dù sao nếu lúc nào cuộc đời của bọn mình cũng chỉ là những thay đổi tốt thì sẽ chẳng thể nào mà tồn tại được :-s Cũng như cô,cái vụ cháy nhà đối với cô thật sự là kinh khủng nhưng mà sau vụ đấy mình lại tìm được nhiều thứ hơn những cái mình đã mất (về giá trị tinh thần...và có cả giá trị vật chất ;) )==>nói chung những cái thay đổi ko tốt rồi cũng sẽ đưa mày đến cái gì đấy tốt đẹp nếu mày chịu chấp nhận nó.....chứ đằng nào thì nó cũng xảy ra rùi==>có ngồi ước là nó đừng thía thì cũng ko được cơ mà B-) ===>chịu khó đi ;)
 
Nguyễn Ngọc Yến đã viết:
Đôi khi bạn thân nó có những cái ích kỷ riêng==>cũng hay chứng tỏ cho người iu bạn mình bít là nó ko phải là đứa duy nhất được gần gũi với thằng này :)) ...cũng có thể chỉ là thích trêu tức người iu thằng bạn tí thôi :D Cũng có thể chỉ đơn giản là 2 đứa thân với nhau lém lém==>tự nhiên như người thân,như anh em ==>ôm ấp cũng chẳng thiệt hại gì (đấy là trong suy nghĩ của đứa đấy :D)==>cứ tự nhiên thế thôi ;) ===>có vài trường hợp,đại loại là như thía==>tùy người iu của tên con trai đấy xem xét (dựa trên những hành động khác của cô bạn thân mà xét đoán nhé ;) )
thế mà người bạn thân của tên con trai kia con trách người yêu tên đó là ích kỉ đc cơ đấy!! b-) chả hiểu thế nào
khi đi xe máy, tên con trai đã cố tình để cái cặp vào giữa rồi, thế mà vẫn còn cứ........ 8-| chả hiểu nghĩ cái gì
biết là chỉ là bạn thân của nhau nhưng mà như thế quá đáng quá , vô duyên nữa! b-)
 
Ui , hoàn thành đọc topic nè vào 9h kém 15 hôm qua , thế là mất 2 tiếng hôm qua + 1,5 tiếng mấy hôm trước là 3,5 tiếng ==> đấy là đọc qua thui . Hôm qua ko đăng nhập được nên ko post luôn lúc đấy! Thực ra cũng muốn trích dẫn mấy bài nhưng nghĩ lại ko làm thế thì hơn ==> vì có thể có người ko thik bị khơi lại nhìu cái ==> mí lị làm thế chắc lại rắc rối vì nhớ lại mấy sự kiện mà chỉ thêm đau lòng :(
 
@cô : có thể là cháu đang để í thằng em cháu như ông anh họ í :)) nhưng mà sau hôm quaở nhà cô thấy vẫn chưa thể quên thằng kia được ! :(
 
Lương Minh Ngọc đã viết:
thế mà người bạn thân của tên con trai kia con trách người yêu tên đó là ích kỉ đc cơ đấy!! b-) chả hiểu thế nào
khi đi xe máy, tên con trai đã cố tình để cái cặp vào giữa rồi, thế mà vẫn còn cứ........ 8-| chả hiểu nghĩ cái gì
biết là chỉ là bạn thân của nhau nhưng mà như thế quá đáng quá , vô duyên nữa! b-)
:)):)):))
Nếu thế thì bó thật rùi :D Nếu bản thân tên con trai đã làm như thía(để cái cặp vào giữa) mà đứa bạn thân vẫn cứ cố tình ôm ấp vớ vỉn ==>đúng là ko phải mục đích trong sáng gì cho lắm :D Cũng có thể là do tâm lý mún giữ đứa bạn thân của mình tác động nữa ;) Nói chung người ta gọi đấy là mấy cái tật ko lớn nhưng mà cũng chẳng nhỏ của con gái thôi.....nếu cô nàng bạn thân của boy kia còn dám trách gf của thằng bạn ích kỷ thì có lẽ 2 người cũng nên nói chuyện với nhau đôi chút cho nó rõ ràng ;) Có gì thì cứ nói thẳng với nhau cho khỏe người :D
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
@cô : có thể là cháu đang để í thằng em cháu như ông anh họ í :)) nhưng mà sau hôm quaở nhà cô thấy vẫn chưa thể quên thằng kia được ! :(
:)):)):))
Bít ngay mà :)):)):))
Chắc tại nhìn cô mày hạnh phúc nên mày mới thêm suy nghĩ đúng ko :))
Chẹp,nói chung là bi h đừng có vơ thằng nào vào vội,cứ bình tĩnh,đợi khi nào quên được thằng này rùi hẵng nhắc đến chuyện mày để ý 1 thằng nào khác...nếu ko cẩn thận thì sẽ bị lầm lẫn đấy,hỉu ko hả con cháu ;)
 
Bít ngay mà
Chắc tại nhìn cô mày hạnh phúc nên mày mới thêm suy nghĩ đúng ko
Chẹp,nói chung là bi h đừng có vơ thằng nào vào vội,cứ bình tĩnh,đợi khi nào quên được thằng này rùi hẵng nhắc đến chuyện mày để ý 1 thằng nào khác...nếu ko cẩn thận thì sẽ bị lầm lẫn đấy,hỉu ko hả con cháu
KO phải do nhìn thấy cô mà là lúc ở net rùi ở nhà cô cháu đã suy nghĩ và thấy thế! Cũng ko phải vơ mà cháu cũng đã nói với cô là cháu có để í thằng.. em cháu trước đây rùi mà :)) . HÔm nay nghe nó hát Rap nữa==> bó tay luôn
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
KO phải do nhìn thấy cô mà là lúc ở net rùi ở nhà cô cháu đã suy nghĩ và thấy thế! Cũng ko phải vơ mà cháu cũng đã nói với cô là cháu có để í thằng.. em cháu trước đây rùi mà :)) . HÔm nay nghe nó hát Rap nữa==> bó tay luôn
Thế nào thì thế,đằng nào mà chẳng vơ với quờ quạng B-) Để ý mí lị chả để iếc B-) Cái gì thì lo cho nó xong hẳn đi,đằng này lại cứ để ý những cái vớ vẩn....cuối cùng thành ra cái gì cũng lơ lửng,ôm đồm B-) Có thì có chẳng có thì thôi....bi h nếu đã để ý thì để ý lun đi,dẹp cái thằng hiện tại sang 1 bên...nếu xác định vẫn thích thằng hiện tại thì cứ lo tìm cách mà quên nó đi đã rồi hẵng để ý B-)
 
KO nhớ mấy lần trước toàn là xen kẽ ah ! Nếu dứt khoát đựoc thì cháu đã ngừng ko thik ai lâu rùi , nhưng nói thế ko có nghĩa cứ để í là thik , tùy đứa thui ! Nếu ko thì cháu đã thik ông Quân , thằng CHim,... ko kể hết được==> mấy thằng nè cháu quí ( coi là để í đấy )
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
KO nhớ mấy lần trước toàn là xen kẽ ah ! Nếu dứt khoát đựoc thì cháu đã ngừng ko thik ai lâu rùi , nhưng nói thế ko có nghĩa cứ để í là thik , tùy đứa thui ! Nếu ko thì cháu đã thik ông Quân , thằng CHim,... ko kể hết được==> mấy thằng nè cháu quí ( coi là để í đấy )
:)):)):))
Quí và để ý mặc dù cảm giác nó giống giống nhau nhưng mà xem xét kĩ càng thì nó hoàn toàn chẳng như nhau đâu con cháu ạ==>đừng gộp 2 cái lại làm 1,ok ;)
Cũng giống như cô quí Long sex,Ngọc Anh,Long béo,Trung nhím,...nhưng mà cô ko để ý bọn nó B-) ...mày nên phân biệt 2 khái niệm này cho nó rõ ràng vì nếu ko thì chính bản thân mày sẽ nhầm lẫn tai hại dẫn đến mấy chuyện vớ vỉn đấy B-) ............xen kẽ thì xen kẽ nh mà bi h khi mọi chuyện nó chưa đâu vào đâu thì cũng đừng ôm đồm ;)
 
Quí và để ý mặc dù cảm giác nó giống giống nhau nhưng mà xem xét kĩ càng thì nó hoàn toàn chẳng như nhau đâu con cháu ạ==>đừng gộp 2 cái lại làm 1,ok
Cũng giống như cô quí Long sex,Ngọc Anh,Long béo,Trung nhím,...nhưng mà cô ko để ý bọn nó ...mày nên phân biệt 2 khái niệm này cho nó rõ ràng vì nếu ko thì chính bản thân mày sẽ nhầm lẫn tai hại dẫn đến mấy chuyện vớ vỉn đấy ............xen kẽ thì xen kẽ nh mà bi h khi mọi chuyện nó chưa đâu vào đâu thì cũng đừng ôm đồm
Okie mà ! Đối với cháu đúng là cũng ko gộp hẳn để í và quí vào với nhau nhưng có 1 số đứa như thằng CHim , ông Quân,thằng chú :))... thì có cả quí lẫn để í . Riêng kiểu thằng NA , tễu ,..thì chỉ là quí ko thui nhưng cái mức để í để dẫn đến thik thì cả 2 cái trên đều ko phải nên cái thằng cháu đang để í hiện tại cũng ko chắc là có thik hay ko đâu vì nó là em cháu mà ( nhận nhau thế :p) ,
Đúng là hiện h đang ôm đồm nhìu cái ==> chính thế mà có thể lần này cháu chỉ ngộ nhận thui ==> nhưng chắc là vẫn phải đề phòng ! Công nhận là nó hát numb encore & mocking birds thì khỏi nói luôn!
 
Đúng là hiện h đang ôm đồm nhìu cái ==> chính thế mà có thể lần này cháu chỉ ngộ nhận thui ==> nhưng chắc là vẫn phải đề phòng ! Công nhận là nó hát numb encore & mocking birds thì khỏi nói luôn!
Nghe cái này có vẻ quá đà roài đấy, ngăn chặn tập 1 nhá!! Rồ cũng có mức độ thôi em yêu ạ!!
 
đêk biết con trai với con gái có cộng lại bằng bạn thân không. Tao chỉ biết đứa nào cộng lại thì mua vé cho tao, cộng không lại... thì càng phải mua vé...
ĐI HOW ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
 
Ốc thì rồ từ trước rồi chứ có phải bi h mới rồ đâu B-) Nói chung nếu mày ko xác định lại cái tư tưởng cho nó tử tế thì thật sự là ko khá được B-) Định cả đời đơn phương 1 cách khổ sở như thía này mãi à B-) (câu này hồi trước đứa nào hay dùng để chửi mình ý nhỉ :-s ) ==>mày có hết điên ko thì bảo B-)
 
Ốc thì rồ từ trước rồi chứ có phải bi h mới rồ đâu Nói chung nếu mày ko xác định lại cái tư tưởng cho nó tử tế thì thật sự là ko khá được Định cả đời đơn phương 1 cách khổ sở như thía này mãi à (câu này hồi trước đứa nào hay dùng để chửi mình ý nhỉ ) ==>mày có hết điên ko thì bảo
Như Quân nói í : những thằng tấn công mình thì mình có chấp nhận đuợc ko ? Hiện tại thi toàn thằng fo` thui nên cháu đang học tập em Tịnh ==> vớ vẩn , chính vì đứa mình thik ko thik mình nên mới nhàu mấy thằng thik mình thui !:)),đợi đến lúc có thằng mà mình thik nó thì tính tiếp chứ hầu như mấy thằng mình thik trước có mấy đứa thik lại mình đâu==> cháu chán thik thật lòng đến đau khổ như 3 thằng vừa rùi rồi ! Nhưng chắc là cháu cũng chỉ vớ vẩn 1 thời gian thôi !
Nghe cái này có vẻ quá đà roài đấy, ngăn chặn tập 1 nhá!! Rồ cũng có mức độ thôi em yêu ạ!!
Uh , tao ko định tiếp tục đâu mà , yên tâm con gái , dù rì nó cũng là em tao cơ mà :)). Đằng nào tao cũng phải giải quyết nốt vụ kia đã rùi tính tiếp !:))
 
Như Quân nói í : những thằng tấn công mình thì mình có chấp nhận đuợc ko ? Hiện tại thi toàn thằng fo` thui nên cháu đang học tập em Tịnh ==> vớ vẩn , chính vì đứa mình thik ko thik mình nên mới nhàu mấy thằng thik mình thui !,đợi đến lúc có thằng mà mình thik nó thì tính tiếp chứ hầu như mấy thằng mình thik trước có mấy đứa thik lại mình đâu==> cháu chán thik thật lòng đến đau khổ như 3 thằng vừa rùi rồi ! Nhưng chắc là cháu cũng chỉ vớ vẩn 1 thời gian thôi !

Đọc cái đoạn này của mày cứ rối tung rối mù, chả hiểu cái j cả, cái j mà cứ thik roài lại ko thik, nói chung là mệt quá!!! Tuy nhiên theo thiển ý của tao thì hình như mày ko khốn nạn được đâu em ạ, đừng đú làm j cho mệt. Mày nghĩ thế nào thì cứ làm như thế đi, nói chung sẽ ko làm cho mày dễ chịu lắm (ít ra tao có thể tiên đoán trước cái tình trạng của mày hôm dạ hội nếu mày nhận cái lời mời ngu đần đấy :D) nhưng cũng là mày làm theo những gì mày muốn. Nghe tao nói thì cái sự khốn nạn có vẻ dễ chịu đấy, nhưng tùy người và tùy hoàn cảnh thôi, ko phải lúc nào cũng đc như thế đâu, thật đấy em yêu ạ :x
 
Hiện tại thi toàn thằng fo` thui nên cháu đang học tập em Tịnh ==> vớ vẩn
tai sao cái con dở hơi mày lại cứ ngoắc tao vào thế! tao thì có tội tình gì :(( làm như mình hư hỏng lắm không bằng
 
Đọc cái đoạn này của mày cứ rối tung rối mù, chả hiểu cái j cả, cái j mà cứ thik roài lại ko thik, nói chung là mệt quá!!! Tuy nhiên theo thiển ý của tao thì hình như mày ko khốn nạn được đâu em ạ, đừng đú làm j cho mệt. Mày nghĩ thế nào thì cứ làm như thế đi, nói chung sẽ ko làm cho mày dễ chịu lắm (ít ra tao có thể tiên đoán trước cái tình trạng của mày hôm dạ hội nếu mày nhận cái lời mời ngu đần đấy ) nhưng cũng là mày làm theo những gì mày muốn. Nghe tao nói thì cái sự khốn nạn có vẻ dễ chịu đấy, nhưng tùy người và tùy hoàn cảnh thôi, ko phải lúc nào cũng đc như thế đâu, thật đấy em yêu ạ
Tao nhận lời rùi em iu ah! Tao cũng nghĩ là ko dễ chịu mấy như mày đã nói cho tao nhưng tao muốn quên đi cái cảm giác mà tao hay gặp ở những lần dạ hội, tao muốn quên đi cái người mà tao cần và phải quên. Đúng là khốn nạn cũng tùy ngừoi nhưng tao cũng muốn làm đứa khốn nạn xem cảm giác có khác với những gì bình thường mình đã mất đi ko? Tao thề là tao ko quá trớn !
tai sao cái con dở hơi mày lại cứ ngoắc tao vào thế! tao thì có tội tình gì làm như mình hư hỏng lắm không bằng
Tại mày ngoan quá mới phải lấy mày làm dẫn chứng con gái ah!:))
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Như Quân nói í : những thằng tấn công mình thì mình có chấp nhận đuợc ko ? Hiện tại thi toàn thằng fo` thui nên cháu đang học tập em Tịnh ==> vớ vẩn , chính vì đứa mình thik ko thik mình nên mới nhàu mấy thằng thik mình thui !:)),đợi đến lúc có thằng mà mình thik nó thì tính tiếp chứ hầu như mấy thằng mình thik trước có mấy đứa thik lại mình đâu==> cháu chán thik thật lòng đến đau khổ như 3 thằng vừa rùi rồi ! Nhưng chắc là cháu cũng chỉ vớ vẩn 1 thời gian thôi !
Đồng ý với con chíp là đọc cái bài này xong tí thì tao ngất :( :-& Khiếp quá cơ /:) Nói chung là rối tung rối mù đến mức tao cũng ko thèm ngồi dịch nó ra 1 cách kỹ càng để có thể hiểu được nó nữa cơ :-s Thế nên để lúc khác tao sẽ nói...nh mà phải công nhận là mày rồ khiếp quá==>stop lại đê B-)
 
Óe, ngày mai dạ hội rùi , ko hiểu là cảm giác lần này có khác những lần trước ko và có quên được tí rì ko ! Lại bảo là chán thì bo' tay nhưng chắc cũng ko đến nỗi khi xem em CHip xinh tưoi với cu nào đấy thì thầm, em Tịnh dễ thương với thằng dở hơi kia lượn lờ ,....==> thú vị thú vị :))
 
Back
Bên trên