Con trai + con gái= Bạn thân???

  • Bắt đầu Bắt đầu ỐC73
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
từ trước đến h thằng bạn nào thân đều là thằng học cùng mình từ tiểu học còn bây h thì bói ko ra thằng bạn thân ...cứ muốn thân thì y như rằng có " vấn đề " dĩ nhiên ko phải từ phía mình ... và tình bạn tan vỡ
 
Nguyễn Minh Châu đã viết:
từ trước đến h thằng bạn nào thân đều là thằng học cùng mình từ tiểu học còn bây h thì bói ko ra thằng bạn thân ...cứ muốn thân thì y như rằng có " vấn đề " dĩ nhiên ko phải từ phía mình ... và tình bạn tan vỡ
:)):)):))
Nói thía==>mày đào hoa nhẩy B-) :D:D:D:D
Thực ra đâu phải lúc nào như thía thì tình bạn cũng tan vỡ đâu hả mày :-s

P/S:mình đang được 2236 bài....2+2+3+6=13 ==>số thế là đẹp rùi==>đi về :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mẹ,suốt ngày cứt với chả đái==>mấy con thô thiển,hay ho dek gì đâu mà cứ suốt ngày nói
Nó đang nói là độ dài cơ mà,có phải số lượng đâu hả con cháu?? Mà nói chung cứ tính đến độ dài của các bài viết của mày trong topic này đi,để ý đến topic khác làm gì
Thì kể cả độ dài của bài , khổ đã nói là số lượng nhìu rùi thì chảng lẽ bài còn dài được ah??
Hehe , còn chuyện cứt đái thì có rì lạ đâu ! Ko nói nữa vậy , cứt đái thật :)). Sắp đến dạ hội rùi , năm nay chắc cháu lại cô đơn nếu ko muốn chết :((:cry:
 
con ốc đi rửa mồm đê!bẩn thỉu wa!
tao cũng đọc hết cái bài dài ngoãng của mày rùi! 1 nỗ lự phi thường của tao! mày có cần thiết phải chuối nguyên nải thế khôgn cưng! mày đừng có linh tinh vớ vẩn! tao cho ăn 1 đá bi h
 
con ốc đi rửa mồm đê!bẩn thỉu wa!
tao cũng đọc hết cái bài dài ngoãng của mày rùi! 1 nỗ lự phi thường của tao! mày có cần thiết phải chuối nguyên nải thế khôgn cưng! mày đừng có linh tinh vớ vẩn! tao cho ăn 1 đá bi h
Tao răng trắng mồm thơm sao phải đi rửa??:))
Chuối thì có chuối thật nhưng mà có viết thế thì bi h mới phởn thế này , còn linh tinh hay ko tao ko bit he`he`==> mày bit tao rùi , cứ hơi có chuyện rì mờ ám tí là lại lên cơn ngay==> có chuyện rì hơi đặc sắc bit đâu đang sắp quên lại thik hơn nữa ấy chứ:p
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
con ốc đi rửa mồm đê!bẩn thỉu wa!
tao cũng đọc hết cái bài dài ngoãng của mày rùi! 1 nỗ lự phi thường của tao! mày có cần thiết phải chuối nguyên nải thế khôgn cưng! mày đừng có linh tinh vớ vẩn! tao cho ăn 1 đá bi h
Tao răng trắng mồm thơm sao phải đi rửa??:))
Chuối thì có chuối thật nhưng mà có viết thế thì bi h mới phởn thế này , còn linh tinh hay ko tao ko bit he`he`==> mày bit tao rùi , cứ hơi có chuyện rì mờ ám tí là lại lên cơn ngay==> có chuyện rì hơi đặc sắc bit đâu đang sắp quên lại thik hơn nữa ấy chứ:p
Dạ vâng,chị lại làm em nhớ đến vụ hôm kia chị tra hỏi em về cái áo khoác rồi đấy B-)
Mà đi dạ hội thì cần gì cứ phải đôi với cặp B-) Mày cứ lôi 1 đứa con gái mà đi cũng được B-) Đi cùng Nát chẳng hạn B-)
 
nhắc đến dạ hội mới nhớ ra là đấy là cơ hội cuối cùng mình tạo cho một người ...
chẹp, hy vọng hôm đó mình ko cứng rắn quá :| ... dù sao công nó bỏ ra với mình cũng khá nhìu rồi :| ... chẹp
nếu hôm đó ko được thì thôi, mình sẽ trở về con đường độc thân tiếp :D, cứ im lặng với nó về việc thích hay ko cũng khổ ...
amen ... [-o<
 
nhắc đến dạ hội mới nhớ ra là đấy là cơ hội cuối cùng mình tạo cho một người ...
chẹp, hy vọng hôm đó mình ko cứng rắn quá ... dù sao công nó bỏ ra với mình cũng khá nhìu rồi ... chẹp
nếu hôm đó ko được thì thôi, mình sẽ trở về con đường độc thân tiếp , cứ im lặng với nó về việc thích hay ko cũng khổ ...
Nàng nào được diễm phúc này đấy??Not me , why???:((:cry:
 
Dạ vâng,chị lại làm em nhớ đến vụ hôm kia chị tra hỏi em về cái áo khoác rồi đấy
Mà đi dạ hội thì cần gì cứ phải đôi với cặp Mày cứ lôi 1 đứa con gái mà đi cũng được Đi cùng Nát chẳng hạn
Thôi khỏi , cháu mơi được ông anh họ rùi nhưng mà sợ có thằng khác đi cùng thì chết luôn :(. Sợ nữa là ông í rủ cả lũ bạn đi ko đi với mình :((
Aii bảo cái áo thằng Hà màu giống , kiểu giống lại đang nằm trên tay cô nó mới độc đáo và thú vị làm sao cơ chứ :)). Trời thì chiều chiều tối tối , thằng lợn Chim thì mồm cứ ngoạc ra mà trêu , bị cháu chọc cho mấy phát rùi mà mồm vẫn nói +vẫn rú ga như điên, lại còn thả tay lái ra nữa chớ . Bên cạnh là thằng Minh sục đang đèo con cô mất dạy , cả lũ nhảy vào mà trêu , hỏi sao cháu ko lộn mề X( :)). Cháu đã nhìn cái áo đấy mất 3 phút mới dám mở mồm mà hỏi đấy ! :D==> thế mà vẫn ko nhận ra đựoc có đúng áo của nó hay ko?==> chán đời nhỉ :(
 
Hic,công nhận là dạo này nhóm bọn mình cũng ít tụ họp thật
Căn bản thời gian vừa rồi cũng có nhìu chuyện xảy ra Trong đó cũng có 1 vài chuyện ko hay ho làm ảnh hưởng đến quan hệ của 1 số người

KC và PA thì ko có nhìu thời gian để đi cùng cả lũ
Thằng Chim chuyển nhà==>ko đi lượn cùng được
Thằng Minh bị đưa đón,nếu ko thì cũng phải đi với ........... nên cũng
Ốc bẹn thì ít thấy mặt,toàn đi học
Nát thì bận bịu suốt,Đùi lại còn bận hơn
NA với HA thì cũng chẳng thấy có vẻ mún tụ tập đàn đúm cho lắm
=============>tan tác,mỗi đứa 1 nơi
Mà cũng ko hẳn là do có bồ hay ko đâu,cái chính là cả nhóm bi h ít có thời gian tâm sự nên ko dính với nhau như trước thui


NGhe thật sự là đau khổ nhỉ ! CHỉ buồn nhất là trong quan hệ của 1 số đứa có thay đổi mà ko bit bao h mới như cũ được.Cũng nhìu đứa bi h hông còn tâm sự đựoc với nhau như hồi trước , nhìu đứa ko muốn kể chuyện của mình , nhìu đứa có vấn đề riêng tư , nhìu đứa ...có thay đổi.
Muốn lại như trước đây lúc nào cũng ở hàng Huệ nói chuyện au 5h30
Muốn lại như trước đây hôm nào cũng đi về cùng + đi ăn đến tối mới về
Muốn lại như trước đây hàng đống những hôm đi chơi cùng nhau tụ tập xem phim ở nhà đứa nào đấy hay là rủ rê nhau chơi bóng ở trường những hôm 4 tiết
Muốn lại như trước đây đứa này đánh piano cho đứa kia
Muốn lại như trước đây có những đứa giận hờn đứa này , bực mình đứa kia , căng thẳng 1 tí nhưng vui bao nhiêu khi mỗi đứa 1 suy nghĩ
Muốn lại như trước đây những hôm nói chuyện cùng nhau rùi lăn ra cừoi cả bọn hay là ôm nhau khóc vì phim ma
Muốn lại như trước đây giờ ra chơi nào cũng xôm tụ tại sân bóng mà chơi chót cả hội
Muốn lại như trước đây những lần có đứa khóc , đứa kia an ủi + pha trò để rùi lại vui vẻ
Muốn lại như trước đây hôm nào 4 tiết lại nghĩ ngay đến cái sân bóng + chia đội cho nhanh mà đấu cho đến hết h
* Muốn lại như trước đây hôm nào cô cháu mình cũng lựon đến đêm chỉ trên 1 trục đừơng ấy mà nói về những chuyện ko bao h hết , cô về thằng heo và cháu về TS ( LT hồi hè)
======> hình như là ko bao h đuợc như thế này nữa !
Cop đoạn này vào đây vì cùng là chuyện của cả bọn ==> ko hiểu sao dạo này mình lại post được mấy bài kiểu này lại còn dại nữa chứ
Cống hiến nhiều nhưng nhận lại chẳng bao nhiu thế mà tại sao vẫn thik cống hiến , nhưng hình như cho đi để cho chính mình tự đổi thay từng ngày để khi nhìn lại những gì đã qua ta ko cảm thấy nuối tiếc mà nhẹ nhàng mỉm cười cho những hạnh phúc đang tới .
Thỉnh thoảng bị bó bó là viết ra những đống kiểu này thấy cũng hay hay nhỉ !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trích dẫn:
cũng chẳng biết thế nào nữa, có khi nó chưa đọc trang nào mà cũng có thể nó đã đọc hết và cũng có thể nó đang đọc nốt


Nó bảo với tôi nó đọc rùi,cả 5 trang!Nó đọc mất 1 tiếng cơ đấy(nhanh hơn mình nghĩ)
Còn nhớ cái này ở trang mấy trong topic nào ko??==> Để cháu nói cho , là trang 6 đấy , cháu trích dẫn ra vì cháu muốn nói là nếu thằng heo đọc hết 1 tiếng thì hiện h khi cháu đang đọc ở trang 6 thì cũng mất 45' rùi ==> đấy là có vài đoạn cháu đọc lướt đi rùi đấy==> thế mới bit topic mình ghê hồn
Bi h đọc lại có vài đoạn ko hiểu mà cũng ko nhớ hồi đấy tại sao lại thế ??
Topic được lập đúng hôm 20/10/2004 , tính đến hôm nay là 4 tháng lẻ 1 tuần rùi ==> xem được đến bao h nữa nhá !
Đến bi h vẫn ko hiểu lắm cái chuyện "cây cối rễ đâm ngang đâm ngửa xuyên toạc qua tim mà vươn lên" của cô + TS===> nhớ cái đợt ấy , cứ 1 ngày ko lên là y như rằng thêm 1-2 trang nữa + ko hiểu rì==> ngày nào cũng háo hức lên HAo và nhảy ngay vào đây mà post bài ==> bi h thì sao?? Đáng buồn thật!:(
Bit thế thì
- con đấy hãy cứ thik thằng heo đi mà đừng có thay đổi + có bồ như hiện h
- TS cứ thik Chun Hitoushi đi mà đừng đi với lớp nhìu như bi h
- OB đừng có thik TS mà ngồi cãi nhau về thằng heo + reply bài của TS đựoc như hồi đó
====> Bi h ko còn ai nhắc về chuyện heo gầy với con ấy hay là TS , OB rì . MỚ rắc rối hồi trước được giải quyết( bỏ qua thì đúng hơn) , bù lại là bi h cả bọn chẳng tâm sự rì cả ==> thế này thì tao lại mong cứ rắc rối như trước đây còn hơn
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mệt wa! con điên!
hôm nào mang tao con đĩa mới làm nghe kưng! thôi nghĩ ngợi đê! mau già!phải biết bảo vệ nhan sắc chứ:d
 
thế nếu tến con trai có người yêu rồi
người bạn thân kia cũng biết rồi thế mà vẫn cứ ôm ấp tên con trai kia thì là thế nào :o
Thực sự có cần thiết phải biểu hiện tình cảm thân nhau bằng cách đó không?
 
mệt wa! con điên!
hôm nào mang tao con đĩa mới làm nghe kưng! thôi nghĩ ngợi đê! mau già!phải biết bảo vệ nhan sắc chứ:
Đĩa thì chắc mai có , tao nhờ thằng LT sao cho tao rùi , nhưng hình như tao quên đưa :p.Nghĩ nhìu hại nhan sắc ah? H mới bit đấy nhưng mà nhan sắc trời cho ntn thì có nghĩ hay ko cũng chẳng liên quan nhá !:D
thế nếu tến con trai có người yêu rồi
người bạn thân kia cũng biết rồi thế mà vẫn cứ ôm ấp tên con trai kia thì là thế nào
Thực sự có cần thiết phải biểu hiện tình cảm thân nhau bằng cách đó không?
Tùy người thui , có thể là cố tình ôm hoặc từ trước đã thế rùi thì chỉ còn cách hạn chế thôi .
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Dạ vâng,chị lại làm em nhớ đến vụ hôm kia chị tra hỏi em về cái áo khoác rồi đấy
Mà đi dạ hội thì cần gì cứ phải đôi với cặp Mày cứ lôi 1 đứa con gái mà đi cũng được Đi cùng Nát chẳng hạn
Thôi khỏi , cháu mơi được ông anh họ rùi nhưng mà sợ có thằng khác đi cùng thì chết luôn :(. Sợ nữa là ông í rủ cả lũ bạn đi ko đi với mình :((
Aii bảo cái áo thằng Hà màu giống , kiểu giống lại đang nằm trên tay cô nó mới độc đáo và thú vị làm sao cơ chứ :)). Trời thì chiều chiều tối tối , thằng lợn Chim thì mồm cứ ngoạc ra mà trêu , bị cháu chọc cho mấy phát rùi mà mồm vẫn nói +vẫn rú ga như điên, lại còn thả tay lái ra nữa chớ . Bên cạnh là thằng Minh sục đang đèo con cô mất dạy , cả lũ nhảy vào mà trêu , hỏi sao cháu ko lộn mề X( :)). Cháu đã nhìn cái áo đấy mất 3 phút mới dám mở mồm mà hỏi đấy ! :D==> thế mà vẫn ko nhận ra đựoc có đúng áo của nó hay ko?==> chán đời nhỉ :(
:)):)):))
Mất 3p để nhìn mà còn ko bít đấy có phải áo nó ko ==>mày đần thía là cùng B-) Đã cận rùi lại còn ti toe :))
Đùa thui chứ dạo này cô ít đi mượn áo lắm,hôm đấy là đem áo đi trả cho thằng Hà nh mà nó ko lấy đấy chứ :)) Mai phải đi trả nốt mấy cái áo của 1 người nào đấy cho nó xong chuyện ;)
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Bi h đọc lại có vài đoạn ko hiểu mà cũng ko nhớ hồi đấy tại sao lại thế ??
Topic được lập đúng hôm 20/10/2004 , tính đến hôm nay là 4 tháng lẻ 1 tuần rùi ==> xem được đến bao h nữa nhá !
==>mới có 4 tháng thôi à :o Có cảm tưởng như là cả năm rùi ý :-s

Đến bi h vẫn ko hiểu lắm cái chuyện "cây cối rễ đâm ngang đâm ngửa xuyên toạc qua tim mà vươn lên" của cô + TS===> nhớ cái đợt ấy , cứ 1 ngày ko lên là y như rằng thêm 1-2 trang nữa + ko hiểu rì==> ngày nào cũng háo hức lên HAo và nhảy ngay vào đây mà post bài ==> bi h thì sao?? Đáng buồn thật!:(
==> :)):)):)) Mày lại nhắc đến cái chuyện cây cối này rùi :)) Mày làm cô mày nhớ lại hồi đấy rùi thì nhớ lại cái mẹt thằng heo khi nó kêu ca về cái chuyện cây cối gốc rễ này ==>cười chít mất :)) Cái kiểu so sánh mí lị chả hoán dụ ẩn dụ đấy thì cô mày chịu,lúc đấy tự dưng nghĩ ra thôi :D

Bit thế thì
- con đấy hãy cứ thik thằng heo đi mà đừng có thay đổi + có bồ như hiện h
- TS cứ thik Chun Hitoushi đi mà đừng đi với lớp nhìu như bi h
- OB đừng có thik TS mà ngồi cãi nhau về thằng heo + reply bài của TS đựoc như hồi đó
====> Bi h ko còn ai nhắc về chuyện heo gầy với con ấy hay là TS , OB rì . MỚ rắc rối hồi trước được giải quyết( bỏ qua thì đúng hơn) , bù lại là bi h cả bọn chẳng tâm sự rì cả ==> thế này thì tao lại mong cứ rắc rối như trước đây còn hơn
Công nhận là dạo này đôi khi muốn nhắc lại đôi chút về chuyện của con đấy với heo gầy hoặc chuyện của OB với TS nh mà đúng lúc định post thì nhận ra đấy là chuyện thuộc vào cái gọi là "dĩ vãng" rùi ==>ko nên lôi lại ==>lại ko post nữa (mặc dù mình đang mún post :()==>giá mà được như hồi xưa.....:)
Nh nếu mọi chuyện vẫn chỉ như 3 cái gạch đầu dòng mà mày đề cập đến thì cũng khó sống lém con cháu ạ :D Làm sao mà lớn được......có lẽ tình trạng hiện giờ gọi là bước chuyển lớn trong cuộc đời của mỗi con người đấy ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lương Minh Ngọc đã viết:
thế nếu tến con trai có người yêu rồi
người bạn thân kia cũng biết rồi thế mà vẫn cứ ôm ấp tên con trai kia thì là thế nào :o
Thực sự có cần thiết phải biểu hiện tình cảm thân nhau bằng cách đó không?
Đôi khi bạn thân nó có những cái ích kỷ riêng==>cũng hay chứng tỏ cho người iu bạn mình bít là nó ko phải là đứa duy nhất được gần gũi với thằng này :)) ...cũng có thể chỉ là thích trêu tức người iu thằng bạn tí thôi :D Cũng có thể chỉ đơn giản là 2 đứa thân với nhau lém lém==>tự nhiên như người thân,như anh em ==>ôm ấp cũng chẳng thiệt hại gì (đấy là trong suy nghĩ của đứa đấy :D)==>cứ tự nhiên thế thôi ;) ===>có vài trường hợp,đại loại là như thía==>tùy người iu của tên con trai đấy xem xét (dựa trên những hành động khác của cô bạn thân mà xét đoán nhé ;) )
 
Nh nếu mọi chuyện vẫn chỉ như 3 cái gạch đầu dòng mà mày đề cập đến thì cũng khó sống lém con cháu ạ Làm sao mà lớn được......có lẽ tình trạng hiện giờ gọi là bước chuyển lớn trong cuộc đời của mỗi con người đấy
Biết là chuyện xong rùi ko thay đổi đuwocj và nó cũng là nguyên nhân để thay đổi nhưng nếu có thể vẫn muốn ko thay đổi hơn. Nếu thay đổi để tốt hơn hẵng thay đổi còn cái thay đổi để mọi chuyện như bi h thì có ai muốn đâu
 
Cái gì có thể trở lại bt nếu 1 trong 2 đứa ko muốn như thế ! Nếu chỉ là 1 đứa cố gắng còn đứa kia ko để tâm thì mọi chuyện vẫn cứ dậm chân tại chỗ như hiện tại . Ko oán trách nó cũng chẳng ép buộc nó nhưng nếu nó có thể nghĩ thoáng hơn thì mình + nó có thể kết thúc nhanh hơn.Mình cứ nghĩ là hôm nay là ngày để mình có thể thoải mái mà đấu bóng + cái tóc đã được buộc gọn gàng vào ngày mai nhưng như thế này có lẽ sẽ ko có buộc tóc và ko còn 1 kết quả như mình từng nghĩ !
1 đêm ko ngủ trước trận đấu có lẽ sẽ khiến mình khá hơn ! Mong là ngày mai mình vẫn có thể đấu với tâm trạng tốt nhất
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
1 đêm ko ngủ trước trận đấu có lẽ sẽ khiến mình khá hơn ! Mong là ngày mai mình vẫn có thể đấu với tâm trạng tốt nhất
Câu này phải được sửa lại là 1 đêm thức nhưng mà cả 1 buổi sáng nằm nửa thức nửa ngủ,lại còn gào hét như điên cuồng 1 đống các bài hát khác nhau==>kết quả là vừa đói vừa mệt,đánh lờ đà lờ đờ ===>đấu với cái tâm trạng chẳng ra gì chứ con cháu B-)
Hehe,thôi,đừng để ý quá nữa :-s Nói chung là mày cứ try ur best để xúc tiến việc làm cho quan hệ của 2 đứa trở lại bth đi...cô nghĩ chắc chắn nếu mày cứ cố gắng thì nó cũng ko thể nào cứ dửng dưng như bi h đâu!!!Chỉ là trở lại bth như những người bạn chứ ko phải thành đôi thành cặp nên mọi chuyện cũng ko khó đến mức thế đâu ;)
 
Back
Bên trên