Con trai + con gái= Bạn thân???

  • Bắt đầu Bắt đầu ỐC73
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Đâu , có ai bit heo là ai? con đấy là ai? MS là ai ngoài chúng ta ra đâu!:p
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Đâu , có ai bit heo là ai? con đấy là ai? MS là ai ngoài chúng ta ra đâu!:p
Nhầm B-) Mày nhầm to B-)
Nếu mày nhìn nhận rõ thì mày sẽ phát hiện ra là bi h ai cũng bít thừa rùi vì có nhìu bài còn nói thẳng toẹt cả tên ra cơ mà B-)
 
Mà thui , cũng ko còn quan trọng nữa , trong này thì cứ viết thoải mái đi !
Xõa tóc công nhận nhiều cái khổ nhỉ ==> h mới thương con Chip , cô + mấy đứa hay phải để xõa . Nóng , bẩn , bù xù + hay phải chăm sóc nhất là con tóc như cái rễ tre của mình muốn nóko phình tướng lên cũng vãi khổ ! :((
Nhanh nhanh ngày ấy đến mau :((
 
chúng ta có nhiều sơ hở thật :))
 
Tại cứ post theo kiểu ngẫu hứng ==> sơ hở cũng đúng thui nhưng mà thế mới hay , mới nhiều chuyện , cãi nhau mới sướng chứ :D
Thiên hạ bit cũng có giết người đâu mà lo , mà hình như từ lâu cũng chỉ có vài đứa nhảy vào đây ==> an toàn we' đi chứ
Mới thấy có bài đầu tiên và ko bit có phải là only của thằng heo ko . Tưởng rì hay ho ai ngờ nói có thế , lần sau ko post cái rì tử tế hoặc làko post thì lôi nó ra gốc cây như hôm trước để .. chẹp.. bịch..ha...ui...:))
 
Có phải chỉ khi thấy tim đập rộn ràng khi đứng trước mặt nó mới là iu??
Có phải chỉ khi thấy hồi hộp khi nghe điện thoại với nó mới là iu??
Có phải chỉ khi buồn vì ko nói chuyện với nó mới là iu??
Có phải chỉ khi nhớ vì ko được gặp nó mới là iu??
.....
Có phải chỉ khi lắp bắp nói câu ấy với nó mới là iu??
===> ko
Tôi vẫn cười nói vui vẻ ko chút ngại ngùng trước mặt nó
Tôi vẫn tâm sự chân thật hàng h với nó
Tôi từng cả tuần ko nói chuyện với nó mà vẫn bt
Tôi đã từng cả tuần ko gặp mà ko thấy nhớ
.....
Tôi đã ko lắp bắp ngược lại còn vui vẻ nói cho nó nghe câu ấy dù đã bit nó trả lời ntn mà ko rơi nước mắt
====> nhưng mà tôi vẫn rất iu nó
Chuối ko chuối ko ?? Hay ko hay ko??:))
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Mà thui , cũng ko còn quan trọng nữa , trong này thì cứ viết thoải mái đi !
Xõa tóc công nhận nhiều cái khổ nhỉ ==> h mới thương con Chip , cô + mấy đứa hay phải để xõa . Nóng , bẩn , bù xù + hay phải chăm sóc nhất là con tóc như cái rễ tre của mình muốn nóko phình tướng lên cũng vãi khổ ! :((
Nhanh nhanh ngày ấy đến mau :((
Cô mày để xõa là vì tóc tao chỉ có thể để xõa vào hôm đầu tiên sau khi tao gội đầu===>tranh thủ xõa ra tí chứ để đến hôm sau thì tốt nhất là buộc lên cho nó được việc :))
Còn con Chip là hình như tự nó thích để thế đấy chứ :D

@Long:bi h ông mới bít là bọn mình sơ hở nhìu à B-) ( nh mà chắc là ko sao đâu,làm gì có đứa nào đủ kiên nhẫn để nghe bọn mình nói lảm nhảm cơ chứ==>chắc chẳng để ý đâu :)) )
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Có phải chỉ khi thấy tim đập rộn ràng khi đứng trước mặt nó mới là iu??
Có phải chỉ khi thấy hồi hộp khi nghe điện thoại với nó mới là iu??
Có phải chỉ khi buồn vì ko nói chuyện với nó mới là iu??
Có phải chỉ khi nhớ vì ko được gặp nó mới là iu??
.....
Có phải chỉ khi lắp bắp nói câu ấy với nó mới là iu??
===> ko
Tôi vẫn cười nói vui vẻ ko chút ngại ngùng trước mặt nó
Tôi vẫn tâm sự chân thật hàng h với nó
Tôi từng cả tuần ko nói chuyện với nó mà vẫn bt
Tôi đã từng cả tuần ko gặp mà ko thấy nhớ
.....
Tôi đã ko lắp bắp ngược lại còn vui vẻ nói cho nó nghe câu ấy dù đã bit nó trả lời ntn mà ko rơi nước mắt
====> nhưng mà tôi vẫn rất iu nó
Chuối ko chuối ko ?? Hay ko hay ko??:))
Oài,đứa nào vít ra mấy câu này thía con cháu??:-s Đọc nghe ok phết...và cũng giông giống ................8-| :)

Mà dạo này thằng Thụy nó bị làm sao ý nhẩy???:-s Cứ đi câu bài lung tung rùi thì bị xóa như chó ý...thía mà vẫn câu :-s
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cháu viết chứ còn ai!!:))
 
Đấy gọi là khi cảm xúc trào dâng , khiếu văn nhất thời , xảy ra vào trưa nay . Ko thì kiếm đâu ra cái đúng đến thế ==> cố gắng giống cháu đi cô ơi .
NHưng lão Quân bảo ấy : ANh toàn làm ngẫu hứng , nghĩ rì làm luôn ==> cháu kể từ khi nghe theo gặp nhìu chuyện hay ho hơn hẳn==> lão í có công lớn phết trong vụ làm cháu quên nó
 
Tiện nói luôn , những ngừoi có công lớn giúp bẹn Ốc nhanh chóng xóa đi hình ảnh ai đó đang thik hiện h
- COn TỊnh : Gần đây mới bit nhưng cứ ko ngớt chỉ trích phê phán vừa vớ vẩn nhưng vừa đúng đắn==> những lúc đi cạnh nó là những lúc tình cảm cho thằng kia và giá trị của nó bị giảm đến mức tệ hại :))
-Ông QUân : Lúc nào cũng khuyên + nói là: anh chẳng thấy có rì nên tiếp tục để em thik cả + vài lần xỉa rõ đau nhưng hiệu quả
- Bà cô: Ko hiểu theo kiểu rì , vừa xỉa cũng vừa bảo cố gắng==> thực ra cô nói hay làm cháu lung lay nhưng khi ngẫm lại toàn lời bổ béo ==> thanx cô nhìu ha`ha`
- Chim: Khi tao kể cho mày 1 số chuyện mày luôn nói những cái còn sai sót mà tao ko thể nghĩ đến , logic mà hay ho :D
- Mẹ : ko bit 1 tí rì ngoài chuyện bit con mình đang thik 1 thằng nào đấy nhưng nói theo kiểu triết lí và kinh nghiệm==> làm con giác ngộ ra đường lối cách mạng đúng đắn :))
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Tiện nói luôn , những ngừoi có công lớn giúp bẹn Ốc nhanh chóng xóa đi hình ảnh ai đó đang thik hiện h
- Bà cô: Ko hiểu theo kiểu rì , vừa xỉa cũng vừa bảo cố gắng==> thực ra cô nói hay làm cháu lung lay nhưng khi ngẫm lại toàn lời bổ béo ==> thanx cô nhìu ha`ha`
Cô cháu mình đúng là giống nhau ở chỗ dù khen nhau nhưng mà ko bao h nói tử tế được,thể nào cũng phải nhét cái gì đấy nhắng nhít vào mới thôi :)):)):))
Tao chỉ bảo mày cố những cái cần cố........làm thế nào tốt nhất cho mày thui :D..........nhưng mà những lời bổ béo là cái gì thía ;;) ;;) ;;)
 
Đi mà dẫn chứng từ hồi xa xưa đến bi h thì bà có bit là ít nhất phải mấy trăm câu ko ??==> ko nhớ mà cũng ko post nổi :))
Hehe nếu chúng nó là đứa đấm đau thì cô vừa đấm vừa xoa + bồi vào đấy mấy cái cho con cháu này hi vọng tí chút ngay lúc ấy . Để mà 1 thời gian sau con cháu tự nhận ra là vô vọng==> hết thik nhanh :D
 
Bi h OB có thể khẳng định là vẫn rất thik TS, sau bao chuyện + bao ngày nhạt nhòa trôi qua , nghĩ rằng có thể quên được chút nào trong con người TS nhưng mà ko thể sau khi OB ngồi ngẫm nghĩ lại tất cả.
Hình ảnh TS , dáng người TS giọng nói TS những hành động thô thiển của TS có thể trong mắt người khác thật kinh khủng nhưng đối với OB đó mới là những đặc trưng riêng mà chỉ TS mới có
Và tiếng đàn của riêng TS cũng mới làm OB thấy xúc động , có thể nó ko được thuần thục hay du dưong như con Đùi , nó ko được mạnh mẽ và da diết như trong FF nhưng Ob lại thực dự thik tiếng đàn ấy. Ko lúc nào là OB ko nghĩ đến nó cho dù nhiều lần TS đã làm OB nghĩ tiếng đàn ấy đang dần dần thay đổi so với hồi đầu Ob được nghe
Đến tận bi h khi nghe Melodies of life hay To Zarnarkand cất lên trong đêm tối là OB ko thể ko nghĩ đến TS cho được. Phải chăng là Ob đã iu tiếng đàn này và iu con người này mất rùi ?? Có thể là quá sớm + quá .. khi dùng từ này , OB cũng ko dám nói như thế nhưng TS thực sự khác hẳn những người mà OB từng thik, 1 người mới lạ làm thay đổi ít nhiều con người OB , người mà OB có thể khống chế tình cảm dành cho nhưng ko thể bit được lúc nào tình cảm có thể kết thúc
Ít nhiều TS cũng đã từng chơi khá thân với OB , là điều mà OB ko thể nghĩ là mình có được với những đứa mình thik từ trước tới h . CÓ lẽ vì đã chơi như thế nên OB cũng bit được chút rì đó ở TS , nên tình cảm dành cho TS nó mới khác lạ như thế
Có thể là khi thik TS , Ob ko đau khổ nhìu như hồi trước nhưng nó làm OB suy nghĩ nhiều hơn , làm OB nhớ về TS nhìu hơn và làm OB thik tiếng đàn của TS hơn.
Thật sự TS đã để lại trong lòng OB những ấn tượng , tình cảm , kỉ niệm rất khó quên và đặc biệt. Ob đã từng tìm mọi cách để có thể gần TS hơn , có thể nói chuyện được với TS nhìu hơn nhưng sau này mới bit rằng chẳng có nghĩa lí rì vì TS ko thể dành tình cảm cho OB. OB sẽ cố gắng để quên TS nhanh nhất để có thể trở lại được như trước đây ==> làm OB và TS như hồi đầu
 
êhhhhh.....ốc kon....tao đọc bài mèy roài đếy !! đỉnh kao 0.. 8-} 8-}
đọc xong tao lệck vẹo hết cả mắt roài đêy nèy !! đúng là 3nana thật màh !
0 hỉu đến bao zo` thì mèy hết như thế nèy !!
hỏi = thừa --> đến mèy còn 0 rõ nữa là ....
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Đi mà dẫn chứng từ hồi xa xưa đến bi h thì bà có bit là ít nhất phải mấy trăm câu ko ??==> ko nhớ mà cũng ko post nổi :))
Hehe nếu chúng nó là đứa đấm đau thì cô vừa đấm vừa xoa + bồi vào đấy mấy cái cho con cháu này hi vọng tí chút ngay lúc ấy . Để mà 1 thời gian sau con cháu tự nhận ra là vô vọng==> hết thik nhanh :D
:)):)):))
Thế thì hóa ra cô mày đóng vai mụ phù thủy độc ác đấy hả B-) :))
Khổ,thôi thì đành mang tiếng độc ác nhưng mà làm được việc tốt là ok rùi :D
 
Độ dài của bài tỉ lệ thuận với thời gian quên kưng ah!! Tính ra... x+y-z:t+...= bó tay!!!
 
Độ dài của bài tỉ lệ thuận với thời gian quên kưng ah!! Tính ra... x+y-z:t+...= bó tay!!!
Ở đâu ra cái cục cứt này đấy??:)) . Thế mới bit vì sao dạo này số lượng bài của tao nó tăng nhanh vì tốc độ khoảng 60 bài/ ngày ha`ha`==> nghĩa là tao quên nó rùi ah?? ==> nói kiểu mày cho xuống lỗ đi kưng ah :))
Chẳng hỉu sau cái bài dài trên ko thik đi câu nữa mà thik đi nghé ở vài cái topic hay hay mà điển hình là cái topic toàn cứt đái của bọn L2 ==> đọc vãi cả buồn cười ah :))
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Độ dài của bài tỉ lệ thuận với thời gian quên kưng ah!! Tính ra... x+y-z:t+...= bó tay!!!
Ở đâu ra cái cục cứt này đấy??:)) . Thế mới bit vì sao dạo này số lượng bài của tao nó tăng nhanh vì tốc độ khoảng 60 bài/ ngày ha`ha`==> nghĩa là tao quên nó rùi ah?? ==> nói kiểu mày cho xuống lỗ đi kưng ah :))
Chẳng hỉu sau cái bài dài trên ko thik đi câu nữa mà thik đi nghé ở vài cái topic hay hay mà điển hình là cái topic toàn cứt đái của bọn L2 ==> đọc vãi cả buồn cười ah :))
Mẹ,suốt ngày cứt với chả đái==>mấy con thô thiển,hay ho dek gì đâu mà cứ suốt ngày nói X(
Nó đang nói là độ dài cơ mà,có phải số lượng đâu hả con cháu?? B-) Mà nói chung cứ tính đến độ dài của các bài viết của mày trong topic này đi,để ý đến topic khác làm gì B-)
 
Back
Bên trên