Con trai + con gái= Bạn thân???

  • Bắt đầu Bắt đầu ỐC73
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
To Nát: Cái chữ kí của mày nghĩa là gì thía! Đừng bảo nó là : Em đang đau lòng we' hay là Đời như cục shit ỏ mấy thứ như thế nhá!:D
 
Trời đất, mày điên hả Ốc. Mày nghĩ tao yếu đuối zậy sao?
Chữ kí của tao nghĩa là tôi đã vấp ngã nhưng tôi đang đứng lên và sẽ tiến lên hiểu chửa
 
Nguyễn Hà Lê đã viết:
Trời đất, mày điên hả Ốc. Mày nghĩ tao yếu đuối zậy sao?
Chữ kí của tao nghĩa là tôi đã vấp ngã nhưng tôi đang đứng lên và sẽ tiến lên hiểu chửa
Thật ko đấy? b-) 8-| :-s :-? Đáng nghi lắm! ;;) :))
Khiếp nhỉ,mày vấp ngã bao h thía Nát?Có phải trong cái lần tranh giành nhau với con Nguyệt để xem đứa nào được hun thần tượng ko đấy?:))
Đùa thía thôi,câu này được đấy,tao cũng sắp phải đổi chữ ký rùi!

Mà mấy hôm nay ko có chuyện gì lắm nên cái topic này đang tạm thời bị bỏ quên,khi nào có chuyện thì sẽ đưa nó lên tiếp vậy:D
 
ừ, cũng để nó nghỉ một thời gian, sau này có gì hay ho lại lôi lên bàn :D
 
Công nhận bạn Long sex đổi chữ ký nhanh như chong chóng ý nhỉ!Hôm trước nghe trong đĩa của tôi có Unbreak my heart==>lấy lời làm thành chữ ký,hôm nay nghe What if thấy hay lại up lên luôn:D:D:D
Tôi thì toàn phải đi tìm lung tung mới ra được cái chữ ký khiến bản thân tạm hài lòng!!!!!:D
 
2 người mới quen nhau, là bạn thân, gặp nhau thì nó luôn là người tí tớn ra chào mình, nói chuyện rất nhiệt tình

sau 1 năm, ko hiểu có chuyện gi` ma` nếu có gặp nhau thi` nó cũng băng qua luôn ko kịp để mình chào , nếu có nói chuyện thi` cũng là thông qua người thứ 3, nó ko bao giờ là người chủ động nói chuyện với mình, nếu có nhở vả thì luôn đi kèm thái độ khó chịu, v.v....

tuy ko biết thé nào nhưng nếu so sánh đơn giản thì tình bạn cũng như bát nước, hắt đi rồi có cố cũng ko thể đầy lại khi mà chẳng ai chịu cho nước thêm vào.

So you lost me, my friend, and I'm not trying to rebuild our friendship. We can be friend now, but not the way it was and exactly the want u want it to be

@ yến : bà ko cần giải thích chuyện này nếu có ai hỏi, chỉ là viết ra để thoải mái thôi
 
Dương Quang Long đã viết:
2 người mới quen nhau, là bạn thân, gặp nhau thì nó luôn là người tí tớn ra chào mình, nói chuyện rất nhiệt tình

sau 1 năm, ko hiểu có chuyện gi` ma` nếu có gặp nhau thi` nó cũng băng qua luôn ko kịp để mình chào , nếu có nói chuyện thi` cũng là thông qua người thứ 3, nó ko bao giờ là người chủ động nói chuyện với mình, nếu có nhở vả thì luôn đi kèm thái độ khó chịu, v.v....

tuy ko biết thé nào nhưng nếu so sánh đơn giản thì tình bạn cũng như bát nước, hắt đi rồi có cố cũng ko thể đầy lại khi mà chẳng ai chịu cho nước thêm vào.

So you lost me, my friend, and I'm not trying to rebuild our friendship. We can be friend now, but not the way it was and exactly the want u want it to be

@ yến : bà ko cần giải thích chuyện này nếu có ai hỏi, chỉ là viết ra để thoải mái thôi
Hic,ông ko muốn tôi giải thích thì ok thôi nhưng sao ông lại vít rõ tên tôi ra==>chúng nó nghe thế càng tò mò và gặng hỏi:( :-s :D
Mà ko hiểu tôi có hiểu nhầm hay ko,hình như ông vít sai 1 từ đấy
exactly the want u want it to be
Cái này có phải là way nhưng ông vít nhầm ko? :-/
 
Chuyện gì thì cũng đã qua và nếu bản thân mình muốn như vậy thì cũng chẳng ai can thiệp đuợc vào ........ :) Cái quan trọng là tin vào một ngày mai tốt đẹp hơn và biết đâu đuợc sẽ có một cái gọi là ... điều kì diệu :)
P/S : Sorry nếu có hơi chuối nhưng chắc do lúc này đang nghe classical music nên có bị ảnh huờng ít nhiều :mrgreen:
 
Nè!
Càng ngày càng ra xa chủ đề đấy yêu cầu có ai quay lại cái chủ đề cũ đê. Cai topic này thành chartoom roài!
 
để cho con Lê nó nghi ngơi:( tư nhiên nó bi " ngã" ... ko sao ko sao ...mọi chuyện sẽ tốt :) ...thế bao h các chú mới về đúng chủ đề cũ [-x
 
Nguyễn Minh Nguyệt đã viết:
Nè!
Càng ngày càng ra xa chủ đề đấy yêu cầu có ai quay lại cái chủ đề cũ đê. Cai topic này thành chartoom roài!
để cho con Lê nó nghi ngơi :( tư nhiên nó bi " ngã" ... ko sao ko sao ...mọi chuyện sẽ tốt :) ...thế bao h các chú mới về đúng chủ đề cũ [-x
Chẹp,nếu cả 2 muốn xem cái chủ đề cũ thì xin mời quay trở lại trang 1,2 mà đọc!Đúng,bi h nó trở thành cái chatroom,nhưng mà 1 cái chatroom của những con người đầy tâm trạng trong nhóm bọn tôi! :> Và bây h cho dù có cố thì việc đưa nó quay trở lại cái chủ đề đúng với cái tên của topic cũng chỉ là 1 việc vô bổ! /:)

Để thế này thì sao? :-s Bây h nó đã mười mấy trang rồi,và suốt từ trang 3 đến h nó vẫn vậy,chỉ nói xoay quanh vấn đề của 1 nhóm người với nhau!Vậy ko lẽ cứ phải làm đúng theo cái tên topic thì mới được sao? :-? /:) Việc nó "sến và chuối củ" :o (trong suy nghĩ của con Nguyệt) làm mấy người khó chịu lắm à?Okie,vậy thì cứ bảo mod lock nó đi để bọn tôi lập topic khác cũng được!Làm như vậy thì mấy người sẽ vui chứ??? 8-| :-/ /:) :-? :-s b-)
 
Nguyen Ngoc Yen đã viết:
Hic,ông ko muốn tôi giải thích thì ok thôi nhưng sao ông lại vít rõ tên tôi ra==>chúng nó nghe thế càng tò mò và gặng hỏi:( :-s :D
Mà ko hiểu tôi có hiểu nhầm hay ko,hình như ông vít sai 1 từ đấy
exactly the want u want it to be
Cái này có phải là way nhưng ông vít nhầm ko? :-/


đúng là the way
viết sai
nhưng dù sao viết thì viết thế thôi chứ cái gì đã mất mãi mãi rồi thì ko thể tìm lại đựơc
Đôi khi nghĩ lại cũng tháy nuối tiếc thế nào đấy nhưng rõ ràng khi không hợp quá nhiều như thế thì làm bạn cũng ko được
và mấy hôm nay, nói chính xác thì từ đúng nhất để nói là "người dưng", có chuyện nhiều người nói chuyện thì thỉnh thoảng bon chen với nhau vài câu, còn bình thương đúng là coi như ko quen biết ...
chẳng thà cứ như hồi trước còn hơn, khẳng định toẹt vào mặt nhau là ko muốn nói chuyện nữa ...
 
Hôm nay đang phởn đây , dù gì thì ai cũng khuyên tui là nên stop cái hiện giờ đi vì như thế là ngu xuẩn và ko hề hợp . Hợ hợ , nghĩ cũng đúng há nhưng mà cái nì điều khiển được đếch đâu mí lị tui hiểu bản thân nếu mà thích thì sẽ thích ko thì cũng chỉ dừng lại ở chỗ hiện giờ và chẳng mấy chốc là xong! Hya nhỉ! Hình như khi tui quên được đứa cũn cũng là lúc thấy 1 đứa khác ==> như shit! Nhưng lần này hay hơn , chưa thích và chắc là khó mà thích ==> được tự do , yeah! :))
 
Cái chữ kí để nói tâm trạng cũng hay nhỉ nhưng mà cái chữ kí hiện giờ của tao hay we' nên thui ko muốn đổi!:D
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Hôm nay đang phởn đây , dù gì thì ai cũng khuyên tui là nên stop cái hiện giờ đi vì như thế là ngu xuẩn và ko hề hợp . Hợ hợ , nghĩ cũng đúng há nhưng mà cái nì điều khiển được đếch đâu mí lị tui hiểu bản thân nếu mà thích thì sẽ thích ko thì cũng chỉ dừng lại ở chỗ hiện giờ và chẳng mấy chốc là xong! Hya nhỉ! Hình như khi tui quên được đứa cũn cũng là lúc thấy 1 đứa khác ==> như shit! Nhưng lần này hay hơn , chưa thích và chắc là khó mà thích ==> được tự do , yeah! :))
Hơ hơ,chưa thích cơ đấy!Khó thích cơ đấy!Sợ nhỉ!!!!!!Đúng là phởn thì thích bốc phét thật! [-(
Chẹp,đừng nghĩ mình được tự do sớm quá,dễ phải hối hận lắm!!!:D:D:D
 
Hôm nay con đấy cũng thấy khá phởn,và cả nghi ngại nữa! :-s
Thằng đấy tự dưng lại tốt bụng đột xuất,đòi ở lại đợi cùng con đấy thay vì về ngay như mọi lần! :o Vì nhà 2 đứa ngược đường hoàn toàn nên đây đúng là chuyện lạ.... :-?

Nói chung,con đấy bây h cứ lúc thế này lúc thế nọ!Đôi khi nó nghĩ hay là thôi,cho dù khó nhưng mà cứ cố đi kiếm đứa nào khác để có thể quên thằng đấy đi!Nhưng chính vào lúc nó khó nghĩ nhất,băn khoăn nhất thì tự dưng nó lại thấy chao đảo vì thằng đấy!===>chẳng hiểu sẽ thế nào nhỉ? 8-|

Con đấy cữ ngỡ người đi du học trước sẽ là thằng đấy,nhưng bây h thì có thể chính nó sẽ là người đi trước....Cũng chẳng hiểu rồi sẽ ra sao nữa... :| Mẹ của con đấy đã chuẩn bị lên đường ra nước ngoài rùi,bao h sẽ đến lượt con đấy đây?Liệu từ h cho đến lúc con đấy phải tạm biệt mọi người thì trái tim của thằng đấy có đổi hướng ko?Có quay về phía con đấy dù chỉ là 1 chút ko? :-? Có lẽ,mà ko,chắc chắn là ko! 0:) ====>biết thế nhưng mà con đấy cũng thấy đau lòng lắm!:(:((
Nó tự hỏi liệu thời gian 5 năm nữa có thể làm cho nó quên đi thằng đấy ko hay là vẫn như thế,thành ra nó kéo dài thời gian thích heo gầy lên tận 10 năm 8-} .....................................Đời người mấy học được chữ ngờ==>chẳng biết được thực chất tương lai sẽ ra sao nhưng mà bi h tạm thời cứ bít thế đã!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :)>-
 
sao con đấy giống TS thế ^^
thực sự là có quá nhiều điểm giống
có lẽ sẽ có một ngày (nếu TS đi hoặc con đấy đi) TS sẽ nói cho con đấy biết những chuyện nó chưa nói ra. Nhưng chẳng ai biết trước được vì TS chưa nói chuyện đấy ra bao giờ ...
 
Hix sao lại nhắc đến chuyên chia lìa sớm zậy? :(( :(( :((
Nhưng mà nghĩ ra bọn mình cũng chỉ có thời gian chơi nhiều với nhau nốt năm nay thôi. Năm sau thì đứa lo đi du học, đứa lại lo thi ĐH bận lém rồi sau đó thì mỗi đứa lại 1 nơi. THôi vậy cố mà đừng cãi nhau vì mấy chuyện linh tinh nữa ko phí thgian này lắm.
 
Đầu tien là hôm qua đi cùng con đấy chơi! Chẳng hiểu sao nó khác hẳng mọi lần , thấy rất chi là iu quí con đấy mặc dù cũng nhiều lần đi như thế rùi , chắc cũng ko phải do hôm qua đang vui nữa! Giờ mới thấy con đấy đối với mình cũng khá quan trọng:)
Hôm nay gặp nhiều chuyện quá ! CHuyện gia đình thì chẳng nói làm gì nhưng hình như cái chuyện unsuitable của mình nó đã hơn rất nhiều so với hôm qua rùi!Ko muốn thích và bit rằng thích cũng chẳng có kết quả nhưng khó wa' . Mọi chuyện cứ rối tung cả lên! Lúc nào cũng ồ ạt bao nhiêu thứ ! Cái gì mà chuyển trường với cả cấm chơi với con đấy? Cả lũ đi du học chỉ còn lại mình mình!Hãy ở lại cho hết trung học đi đã nhé mọi người ơi!
 
Dương Quang Long đã viết:
sao con đấy giống TS thế ^^
thực sự là có quá nhiều điểm giống
có lẽ sẽ có một ngày (nếu TS đi hoặc con đấy đi) TS sẽ nói cho con đấy biết những chuyện nó chưa nói ra. Nhưng chẳng ai biết trước được vì TS chưa nói chuyện đấy ra bao giờ ...
Con đấy TS nói là con đấy của heo gầy í hả?:)HAy là thế nào?
 
Back
Bên trên