Con trai + con gái= Bạn thân???

  • Bắt đầu Bắt đầu ỐC73
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Dương Quang Long đã viết:
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Hehe , nghe hay vật vã, tao ko chắc lắm nhưng cũng có thể đoán được đấy là ai rùi! Và nghĩ lại thì với những gì trước đây mày từng nói cũng khớp lắm!Nhưng nếu đúng là nó thì mày chẳng có hi vọng gì thật rùi vì nó đã thích người khác mí lị nó cũng có nhiều người thích lắm!Dù sao thì cũng đã có khá nhiều người đau khổ vì nó . Phải công nhận nó rất đặc biệt. Ko đúng thì thui nhá , tao cũng ko muốn đoán linh tinh mà!

tao biết mày đoán ai và tao ko có gì để nói cả :))
a` ma` ko, tao cũng không chắc là mày đoán đứa đấy, có khi lại giống con Yến đoán 2 người :)) hehe
tao ko ngăn cấm mày đoán ai nhưng mày nếu định làm gì hay nói gì thì cũng nghĩ cho kĩ, tao ko thích phiền phức với những vụ do mày gây ra :))
Há há,đứa nó đoán là Số 2 đấy:)):)):)) (tôi thì ko nghĩ thía:D,có thể là 1 trong 2 người tôi đoán nhưng cũng có thể là 1 người khác mà bọn tôi ko nghĩ đến)

Ốc bẹn đã viết:
Hình như bi h cái trục đường gần nhà TS thành trục đường đầy rẫy đau khổ rùi! Con đấy thì vì chuyện heo gầy mà khóc, hình như hầu hết heo gầy cũng toàn gây ra thương vong ở đoạn đường này!Nhưng mà vẫn có cảm giác gì đấy khá thú vị khi đi ở đó đối với cả 2!
Chẹp,hầu hết heo gầy cũng toàn gây thương vong ở đoạn đường này à? 8-| Chẹp,chẳng nhớ nữa!!!!!!!!!!!!!! :-s
Con đấy ko chỉ vì chuyện heo gầy mà khóc đâu cháu ạ!Cháu biết mà!!!:)
 
Dương Quang Long đã viết:
Nguyen Ngoc Yen đã viết:
Dương Quang Long đã viết:
Nhưng mờ nói thật ko phải khi nào giống như con đấy với cả thằng heo cũng tốt đâu!Tại vì như thía thì ko dứt ra được,nhìn con đấy bi h thì bít!Mà hình như càng ngày thằng heo với con đấy càng mất tự nhiên thì phải!Nghe con đấy kể hôm nay lúc đi về từ nhà TS,nó suýt khóc (lúc nó đi 1 mình ý)...bó tay!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

đấy là bản thân con đấy tự kéo mình vào thôi, mấy hôm nay ngày nào con đấy cũng đi theo nó, nhiều lúc thái độ rõ quá. Càng như thế con đấy chỉ càng đau khổ thêm thôi.
Có lẽ ông hiểu sai về con đấy rồi Long ạ!Mấy ngày hôm nay con đấy ko đi theo nó,mà là đi theo số đông thôi!Con đấy ko bắt thằng đấy ở lại chờ,tự nó ở lại đấy chứ==>con đấy thấy thế thì cũng đi luôn thôi chứ ko phải vì có thằng đấy!!!
Con đấy cũng biết trước là thể nào mọi người cũng nghĩ nó đang tỏ thái độ quá rõ với thằng đấy nhưng thực ra mọi người nhầm rồi! :) Nó ko muốn ngồi lại ở hàng bà Huệ 1 mình nên mới muốn đi theo,và trên quãng đường đấy bao h đường về nhà của TS cũng là đoạn dài nhất,và còn đông người đi nhất (>2)==>nó luôn đi theo hướng đó,phần là để nói chuyện,phần là vì nó ko bít những cách quay về trường từ những đường khác ntn...........

Đi cùng là vì thằng đấy.........thật sự chỉ là 1 phần nhỏ thôi!Con đấy thích cái cảm giác phóng về trường từ khu phố trung tâm,nó khiến con đấy suy nghĩ được nhiều chuyện...cũng ngắm nghía được nhiều thứ hơn....Trước kia thì đúng là vì thằng đấy,nhưng bi h chỉ còn là thói quen và sở thích thôi!:)

Nếu ông chú ý thì bi h đi trên đường con đấy cũng chẳng nói chuyện gì mấy với thằng heo....
=============>mong ông đừng dùng cái từ "đi theo" để nói về chuyện con đấy đi cùng mọi người!
Và nếu quả thực bây h tất cả đều nghĩ như thế thì từ nay con đấy xin thề là sẽ ko bao h đi về cùng mọi người trừ phi có việc bất khả kháng (đèo TS về hay là có việc cần phải làm)....Vậy có lẽ là ổn rồi,right?

con đấy nghĩ lung tung rồi, TS chỉ nói là, đi theo thằng đấy nhiều như thế thì con đấy phải sẵn sàng đối diện với một số điều chắc chắn sẽ làm con đấy đau khổ thôi :) còn việc con đấy đi cùng thì càng tốt chứ sao ... ý tôi khi viết bài vừa rồi chỉ đơn giản là con đấy làm như thế thì phải sẵn sàng đối diện với mọi chuyện không lường trước được :)
Đã nói rồi,con đấy ko đi theo thằng heo mà!Đau khổ thì con đấy nhận đủ rồi,đâu cần phải chờ đến bây h mới nhận được :)
Nếu nó ko nhầm thì có lẽ đau với khổ sắp chấm dứt rùi!:D Cai nghiện thôi!Tuy nhiên lúc mới cai sẽ khổ lắm đấy,đau đớn tưởng chết đi được!!!!!!!:) ==>nhưng mờ sau đấy thì sẽ là "đoạn tuyệt" :)
Mọi chuyện ko lường trước được...ừ,đúng là có nhiều chuyện thật:)
 
Dương Quang Long đã viết:
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Hình như bi h cái trục đường gần nhà TS thành trục đường đầy rẫy đau khổ rùi! Con đấy thì vì chuyện heo gầy mà khóc, hình như hầu hết heo gầy cũng toàn gây ra thương vong ở đoạn đường này!Nhưng mà vẫn có cảm giác gì đấy khá thú vị khi đi ở đó đối với cả 2!
Còn với tao thì là 1 cảm giác lạ + mới mẻ vô cùng! Ko phải là cảm giác vui mà cũng ko hẳn là buồn! Chỉ thấy lành lạnh cả người + tâm hồn==> lí do thì ko hẳn vì sương buổi tối. Hình như nó bắt đầu như thế mà chính xác hơn là do tao tự nghĩ thế từ sau hôm đến nhà đưa đĩa cho TS với con đấy( lần thứ 2).Tiếng đàn hôm ấy khác hẳn hôm nay và những lần khác!Có thể là vì ko gian ban đêm tĩnh lặng+ lòng người cũng đang đau đớn lạ thường. Nó ko xua tan nỗi đau nhưng đem lại 1 sự mới mẻ cho tâm hồn. Hơn nữa đó cũng là bài tao thích nhất. Tao ko nghĩ là được nghe giống hôm ấy one more time. Dù có nghe nữa nhưng cũng ko phải là tâm trạng của hôm ấy.Nhưng mà cứ đi buổi tối với con đấy trên trục đường này thì cái cảm giác đó lại tràn về đi cùng với hình ảnh TS đánh đàn mà ko đựoc thấy 1 lần nào nữa==> chắc chắn!
Hôm nay quả là 1 ngày mệt mỏi và nhiều chuyện!Chẳng làm đựoc gì và cũng chẳng lưu lại được bất cứ cái gì trong cả khoảng thời gian dài như thế!1 lần nữa laij như thế này thì chắc là tao sẽ hết đi mọi thứ!

hôm nay gọi là fool day cũng được :))
nếu ấn tượng nhất về đàn thì đấy là lần TS nghe người nó thích đánh đàn, một người sau một thời gian rất dài ko đánh đàn mới đụng vào đàn đánh cho nó nghe ( tuy không hoàn chỉnh), lúc đấy là lúc TS mới tập, đánh các bài vãi dễ nhưng nghe đứa kia đánh vấp liên tục ngôi bên cạnh buồn cười vãi :)) nhưng dù sao cũng thông cảm vì đứa kia ko tập đàn nữa, và cũng rất vui trong lần đó vì có lẽ nó là đứa duy nhất trong rất nhiều người được may mắn (hay xui xẻo ko biết) được nghe đứa đấy đánh đàn hehe ...
một lần ấn tượng ... nhưng dù sao tiếng đàn của đứa đấy nghe khá tuyển...
Chẹp,việc gì phải sửa bài,cứ để thế cũng có sao đâu!!!!!!!!!!Mà thôi,có lẽ sửa bài cũng là 1 biện pháp tốt cho ông đấy vì khi cái bài này xuất hiện đã gây ra 1 loạt những tin đồn xôn xao dư luận!Đứa nào cũng loạn cả lên bảo là vào đọc cái bài mới nhất của ông(trong đó có tôi:P)
..............................................................................

Bổ sung thêm 1 câu:đây là bài thứ 1111 của tôi==>số đẹp vãi!!!:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bình thường mỗi khi giận một ai đấy TS luôn đắn đo ko biết mình có làm đúng không, ko biết mình có lí ko ... như lần trước với heo gầy lần tránh mặt TS luôn băn khoăn ko biết mình việc gì phải thế, hay là cứ nói chuyện đại cho đỡ khó chịu nhau. Và lúc thằng đấy vào chat cùng thì TS rất thoải mái đến hôm sau đã có thể nói chuyện bình thường. Nhưng với lần này, khi mà cái sự không tôn trọng đã quá mức rồi thì đúng là giọt nước làm tràn li. Rõ ràng khi TS nhờ, nó có thể nói thẳng luôn là không được khi nó biết trước rằng nếu thằng L nhờ thì nó sẽ giúp thằng L. Cứ như vậy TS việc gì phải bực ? chỉ là nhờ ko đúng lúc mà thôi. Nhưng lần này, khi hỏi, nó lại bảo ko biết có phải đèo ai không. Rồi đến chiều, gọi đến nói một cách xanh rờn theo kiểu tôi ko đến được, tôi phải đèo em tôi, nó vừa sang nhờ chứ tôi có gọi nó đâu. Phải rồi, nó sang nhờ và nếu xét theo thứ tự rõ ràng nó nhờ sau TS đúng ko ? Vậy nếu có một chút nào tôn trọng bạn thì đáng lẽ khi biết trước là nếu thằng L nhờ kể cả sau khi TS nhờ nó cũng đồng ý thì cứ nói thẳng vào mặt TS là ko giúp được luôn đi cho xong chuyện. Để người khác phải chờ rồi đổ một xô nước lạnh vào mặt người ta đúng lúc cần đến trường liệu có phải là tôn trọng bạn bè không ?

Nhiều lần rồi, TS lúc nào cũng bỏ qua vì nó nghĩ rằng tính đứa kia là như thế. Nhưng TS ko hiểu, ko hiểu liệu nếu người nhờ là một người khác như PA, như KC, như bất kì một đứa bạn nào khác thì nó có làm thế không ? Kể cả chuyện hôm qua, hôm thứ 7. Việc nó cho cả lũ chờ mà không báo một câu mình cũng nhịn, không nói gì, đến sáng nay vẫn có thể cố nhịn mà nói chuyện với nó. Để rồi khi hỏi, nó cho mình nghe câu tại mọi người gọi đến nên tôi ko được đi. Ồ, hấp dẫn thật, thế hóa ra khi TS gọi đến nó trả lời với cái giọng vừa ngủ dậy gọi là ko được đi à ?

Nhiều lần quá rồi, mỗi lần bị đối xử theo kiểu thiếu tôn trọng như thế TS đều cho qua, nhưng hơn một năm rồi quen đứa kia thì có quá nhiều lần phải chịu đựng như vậy thử hỏi phải như thế nào đây ? Thời gian qua, lúc nào TS cũng nghĩ rằng có thể do bản thân mình không đủ nhiệt tình nên nó mới đối với mình như thế. Vì vậy TS đã cố rồi đấy chứ, cố nói chuyện với nó, giúp đỡ nó nhiều hơn. Ngay như khi nó nhờ làm đĩa, TS học thêm buổi sáng xong cũng vội vội vàng vàng đi ra hàng net tìm trên màng hàng tiếng đồng hồ chỉ để load cho nó 5 bài hát. Nhiều khi chẳng biết gì về hiphop nên cứ phải load loạn cả lên, cứ sợ sai nên tìm đi tìm lại. Để rồi chẳng nhận được một lời cảm ơn. Nhưng tính nó thế nên hôm đấy TS cũng chẳng để bụng. Cố là vậy nhưng cuối cùng được gì nào ? Vẫn là một đứa bạn luôn không được tôn trọng.

Từ trước đến nay, khi đối xử với bạn bè, TS luôn cố gắng cho đi mà chẳng cần để í, cũng chẳng đòi hỏi được nhận lại. Nhưng khi mà lòng tự trọng bị tổn thương đến như vậy thử hỏi ai sẽ chịu được đây ? Vốn cứ nghĩ TS với nó là bạn, cũng chẳng dám màng đến chữ "thân" vì rõ ràng cách ứng xử của nó là như vậy, không một chút tôn trọng. Đến lúc này, TS bắt đầu không hiểu ngay cả chữ bạn cũng có thể sử dụng được không nữa. Khi mà ngay tình bạn cũng chẳng còn thì có lẽ, từ ngày mai TS cũng chẳng cần cố gắng làm đứa bạn kia vui, cũng chẳng cần cố gắng cởi mở hơn, cũng chẳng cần tránh mặt, cũng chẳng cần giận này nọ mất thời giờ ... thà cứ như người dưng, gặp nhau thì chào một câu, có chuyện thì nói, không thì thôi cho rồi. Khi làm bạn lại kì vọng nhiều, càng tiến về mức thân hơn lại càng chờ mệt mỏi hơn. Cuối cùng chỉ có mình bị tổn thương ở cái lòng tự trọng. Nếu còn là bạn thì mới giận được, nhưng ngay cả bạn cũng không phải thì giận làm gì ?

Dù sao TS bảo nó đã nghĩ kĩ, nó ko cần lảng tránh gì, nó không cần giận dỗi gì, chỉ cần xóa xổ toàn bộ những khái niệm, tư tưởng về đứa kia đi là được. Gặp sẽ chào, nếu có chuyện thì nói, ko thì đi, nói chung là nó sẽ cố giữ phép lịch sự tối thiểu giữa 2 người học cùng khối cùng trường, cùng chơi bóng rổ. Không nhiều hơn vậy, cũng ko bất lịch sự...

Khi bạn cũng chẳng phải thôi thì cố làm 2 con người với nhau vậy. không mất công mệt mỏi, cũng chẳng mất công thất vọng, ko mất công cho đi, cũng chẳng mất công bị xem thường, bị tổn thương. Thà cứ dửng dưng để rồi không phải viết những bài như thế này còn hơn.

Thôi thì cứ cho là một vài lời cuối cùng của TS nhờ tôi viết trước khi nó chẳng còn một ấn tượng nào để suy nghĩ, để nói về đứa kia, một người lạ mà nó sẽ giữ phép lịch sự cuối cùng.

Nếu đứa kia có đọc được thì TS nhờ nhắn luôn rằng khi gặp nhau ở trường TS sẽ bình thường, lịch sự hơn trước nên cũng rất mong nó sẽ lịch sự, một cái ứng xử tối thiểu giữa 2 người học cùng trường với nhau.
 
viết thêm một bài cho đủ 900 :D
xơ ri các bạn :D bây giờ ko viết nữa để duy trì hehe :D
 
Oh uh,chẹp,cả bài viết dài ngoằng và ko có 1 cái mặt cười nào :o ==>may là con đấy và tôi cũng đang có chung chút tâm trạng với TS nên còn cảm thấy dễ dàng đọc hết chứ ko hiểu mấy đứa lười đọc như con Ốc với cả thằng đấy thì sẽ ra sao :-s :-? :D

Giọt nước làm tràn ly?Ừ,cũng đã có 1 giọt nước làm tràn cái ly của con đấy rùi!:) Vốn cũng biết con đấy hay giận dỗi vô cớ [-( (chẹp,thực ra chỉ là vô cớ đối với người bị giận thôi chứ bản thân con đấy bao h cũng giận dỗi có lý do cả:D),nhưng lần này từ 1 chuyện nhỏ thôi,cộng với tất cả những ức chế của thời gian gần đây (có những cái đã nói thẳng với heo gầy nhưng có những cái vẫn giữ lại)...nó đã tạo thành 1 cơn bão lòng thật sự!!!!!!!! :|

Có thể heo gầy và 1 số người đang cố bảo vệ nó sẽ cho rằng con đấy đang "chuyện bé xé ra to" nhưng nếu có thể hiểu thẳng vào bản chất vấn đề thì có lẽ chẳng ai có thể nói thế!!! [-x Mà cũng có thể những người đấy chưa từng trải qua những cảm giác,chưa từng gặp phải những chuyện như thía bao h nên ko thể hiểu được vì sao con đấy lại như thía.................Whatever...... :|

Ờ,con Ốc bẹn đã từng hỏi con đấy là có chắc sẽ từ bỏ được ko và câu trả lời là "cũng ko biết nữa,cứ chờ xem thế nào" :-$ .....Từ bỏ ở đây ko chỉ là từ bỏ tình cảm,mà là từ bỏ mối quan hệ,từ bỏ mọi kỷ niệm,từ bỏ những điều mà nó trân trọng và giữ gìn lâu nay! :) Từ bỏ 1 cách hoàn toàn!!!!!!Đây ko phải là việc dễ! 8-| /:)

Bản thân con heo gầy khi đọc thế này chắc sẽ buông ra 1 câu or có suy nghĩ đại loại như con đấy bị làm sao rồi b-) (nói trắng ra là bị thần kinh rồi :)) )...cứ toàn đang yên đang lành lại trở chứng 8-} ...Nhưng...................Heo gầy có hiểu vì sao nó phải thế ko? /:) Và liệu cái bộ óc đặc sệt và vô tâm của nó liệu có biết khi nói ra được điều này 1 cách thẳng thắn,nghiêm túc,khác với những lần giận dỗi khác thì trong lòng con đấy đang thế nào ko???? :-s :-? Chắc là ko!!! :|

Nói chung.....bài dài quá rồi,cứ thế này,để có gì thì tẹo nữa post tiếp bài khác vậy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:D:D:D
 
Dương Quang Long đã viết:
viết thêm một bài cho đủ 900 :D
xơ ri các bạn :D bây giờ ko viết nữa để duy trì hehe :D
Hehe,viết thì cứ viết chứ làm sao,nếu ko muốn thì chỉ cần ko vít về thằng kia nữa là được!Hehe,nhóm mình còn thiếu quái gì chuyện để bàn trong cái topic này cơ chứ!:D:D:D:D (đây là bài thứ 1117 của tôi:P)
 
Oh uh,chẹp,cả bài viết dài ngoằng và ko có 1 cái mặt cười nào ==>may là con đấy và tôi cũng đang có chung chút tâm trạng với TS nên còn cảm thấy dễ dàng đọc hết chứ ko hiểu mấy đứa lười đọc như con Ốc với cả thằng đấy thì sẽ ra sao

tôi viết một lèo, ko suy nghĩ trước cũng chẳng edit gì nên có lẽ bài đấy cũng ko hấp dẫn lắm đâu :))

Ờ,con Ốc bẹn đã từng hỏi con đấy là có chắc sẽ từ bỏ được ko và câu trả lời là "cũng ko biết nữa,cứ chờ xem thế nào" .....Từ bỏ ở đây ko chỉ là từ bỏ tình cảm,mà là từ bỏ mối quan hệ,từ bỏ mọi kỷ niệm,từ bỏ những điều mà nó trân trọng và giữ gìn lâu nay! Từ bỏ 1 cách hoàn toàn!!!!!!Đây ko phải là việc dễ!

thực ra một cái gì đấy mình càng cố bỏ nó càng khiến mình đau khổ. Đơn giản chỉ cần hạn chế bớt tình cảm, từng ít một, rồi sẽ có một ngày nó trở về với mức tình bạn ... just hope

Bản thân con heo gầy khi đọc thế này chắc sẽ buông ra 1 câu or có suy nghĩ đại loại như con đấy bị làm sao rồi (nói trắng ra là bị thần kinh rồi )...cứ toàn đang yên đang lành lại trở chứng ...Nhưng...................Heo gầy có hiểu vì sao nó phải thế ko? Và liệu cái bộ óc đặc sệt và vô tâm của nó liệu có biết khi nói ra được điều này 1 cách thẳng thắn,nghiêm túc,khác với những lần giận dỗi khác thì trong lòng con đấy đang thế nào ko???? Chắc là ko!!!

cái này ko phải tôi bênh vì bà biết rồi đấy
nhưng với con đấy trong chuyện lần này thì cả 2 phía đều có lỗi và cả 2 phía đều có lí :)
Chuyện này cũng khó giải thích ở đây nhưng nếu cả 2 bên đều suy nghĩ thì sẽ khác

TS có thể dễ dàng từ bỏ (ko hẳn) vì với TS là friendship

nhưng với con đấy thì không cần từ bỏ vì nhiều khi đúng là hiểu lầm, có thể thằng kia thể hiện lòng quan tâm tới người khác nhưng một trong những người nó quan tâm nhất là con đấy :)
 
Dương Quang Long đã viết:
Bản thân con heo gầy khi đọc thế này chắc sẽ buông ra 1 câu or có suy nghĩ đại loại như con đấy bị làm sao rồi (nói trắng ra là bị thần kinh rồi )...cứ toàn đang yên đang lành lại trở chứng ...Nhưng...................Heo gầy có hiểu vì sao nó phải thế ko? Và liệu cái bộ óc đặc sệt và vô tâm của nó liệu có biết khi nói ra được điều này 1 cách thẳng thắn,nghiêm túc,khác với những lần giận dỗi khác thì trong lòng con đấy đang thế nào ko???? Chắc là ko!!!

cái này ko phải tôi bênh vì bà biết rồi đấy
nhưng với con đấy trong chuyện lần này thì cả 2 phía đều có lỗi và cả 2 phía đều có lí :)
Chuyện này cũng khó giải thích ở đây nhưng nếu cả 2 bên đều suy nghĩ thì sẽ khác

TS có thể dễ dàng từ bỏ (ko hẳn) vì với TS là friendship

nhưng với con đấy thì không cần từ bỏ vì nhiều khi đúng là hiểu lầm, có thể thằng kia thể hiện lòng quan tâm tới người khác nhưng một trong những người nó quan tâm nhất là con đấy :)
Hehe,nói thật,mấy câu cuối cùng của ông hình như làm cho con đấy lung lay chút ít quyết tâm của mình đấy!!!!!!!!:D:))

1 trong những người nó quan tâm nhất là con đấy.....ừ,nó cũng biết thế!:) Và nó đối với thằng kia cũng vậy!:) ...I'm sure!(có khi thằng đấy là người nó quan tâm nhất chứ ko chỉ là 1 trong số 1 vài người đâu:D)

Chẹp,bây h nói chung con đấy chẳng hiểu nó phải làm thế nào nữa!Bắt đầu rối tung rồi!Thế còn câu nói "nếu cô nói chuyện với nó nửa lời cô sẽ là con chó cả đời"??? 8-| :-/ Chẳng hiểu sẽ ra sao vì đối với con đấy chuyện giữ lời là khá dễ :> (quen rồi :)) ) nhưng liệu có cần làm đến mức đấy ko thì chịu,ko bít được! :-s 8-}
.............................................................
Kết luận lại 1 câu là ..bó quá :)):)):))

Nhưng mờ cái ý định từ bỏ là có thật chứ ko phải vì nóng giận mà nói lung tung đâu b-)
 
hỏi thằng đấy một lần cuối
can u like me ?

no I can't ----------> từ bỏ thôi

I dunno -----------> ask again, nếu vẫn trả lời thế ----> từ bỏ thôi

Yes ------------> ko có gì để bàn ^^

các câu trả lời khác đều dẫn đến 1 trong 3 lựa chọn trên :D
 
Tôi sẽ bảo con đấy hỏi!Nhưng mờ bao h nhỉ?Nhàu luôn hay là đợi khi nào tình hình chiến sự im ắng đã (tức là có chút hòa bình) rồi mới hỏi????Chẹp,khó nghĩ!Còn lời tuyên bố "nửa lời,con chó,cả đời" thì sao???:( (hỏi tức là phải nói chuyện mà,ko lẽ chat???Ko thật được,phải hỏi trực tiếp cơ,nhưng mờ khó nói bỏ đời!)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Các bác cứ viết tất với đấy đấy ấy ấy chả hiểu cái gì cả:D
Em vào bon chen phát:D
 
Nguyễn Hoàng Trí Dũng đã viết:
Các bác cứ viết tất với đấy đấy ấy ấy chả hiểu cái gì cả:D
Em vào bon chen phát:D
Cái thằng này,ko hỉu thì đừng có bon chen chứ!!!b-) [-x
Chẹp,thật sự bi h có giải thích mày cũng ko hỉu được đâu mờ!Với lại bi h nói cho mày thì lộ hết à?????????????????:D
 
hôm nay đang phởn vì cái bình yên của buổi sáng xong đến chiều lại suy nghĩ một chuyện là chẳng lẽ khi cách reply của 2 người đều có vấn đề. Vấn đề này lại dễ hiểu nhầm là vô tình và thiếu quan tâm chẳng lẽ cứ phải nói thẳng ra là hey, you're the most important friend of mine à ? Lại một problem nữa để suy nghĩ trong tối nay, đến sáng mai chắc sẽ có cái finest answer cho mình. Dù sao cũng chỉ là một kinh nghiệm cho sau này mà thôi, những gì đã qua cũng đã qua và được đưa vào recycle bin rồi .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ban nãy đi trên đường với con đấy và tao cảm thấy càng ngày càng hiểu con đấy+ mọi người hơn. Lúc đầu định có í định đến nhà thằng heo làm 1 số chuyện nhưng sau đổi í chẳng muốn làm nữa.5 năm- có thể là 1 khoảng thời gian ko ngắn cho con đấy thích thằng heo nhưng mà tao cứ nghĩ nếu chúng nó ko là bạn thân thì liệu có thể thay đổi được gì ko đây? Nghĩ lại thì người thực sự quan tâm + tìm mọi cách giúp heo thì chỉ có con đấy( gần đây có TS nữa). Tao ko chơi với heo gầy được thân như thế ==> chắc chắn tao chẳng bit tí gì về heo gầy nhưng có những lúc thấy tủi nó khủng khiếp mặc dù bit những gì con đấy làm cũng chỉ vì heo gầy mà thôi!
Nếu con đấy chỉ nghĩ là maĩ mãi heo gầy ko thể thích mình thì làm sao có thể quân đựoc nó dễ dàng. Tao biết dù có bao lâu nữa nhưng con đấy+ heo gầy cứ thế này thì ko bao h con đấy có thể quên được heo gầy.Liệu heo gầy có thể hiểu được bao nhiêu là có người chỉ bit dõi theo có 1 mình nó mà ko thể lên tiếng hay làm theo những gì từng mong muốn. CHỉ có thể giữ khoảng cách dù chỉ là nói câu đó hoặc chạm tới heo gầy. Đây mới thực sự là " gần trước mắt mà như xa tận chân trời". Chơi thân như thé để làm gì , quan tâm như thế để làm gì mà chỉ muốn trong vòng tay 1 lần duy nhất cũng ko được?Mặc dù con đấy cũng bit rằng đối với heo gầy nó là 1 trong nhưng người quan trọng nhất! Thế này là đau khổ hay là hạnh phúc? Truly only one know
 
mày thấy đấy, nó chỉ là 2 cái aspect của một vấn đề mà thôi ...
 
Nói xong được câu đó , hỏi heo gầy như vậy ,còn lại là chờ đợi 1 lời từ heo gầy? Đó lại là sự phớt lờ hay là tao ko bit or st like that?Và nếu có là ko 1 cách phũ phàng thì con đấy sẽ thế nào? Đau khổ hơn nữa ah? Quyết định 1 cách chắc chắn là từ bỏ và ko làm được hay là hàng ngày vẫn phải đối mặt với 1 tình trạng sụp đổ. Tất cả đã chẳng thể như hồi mới đầu được nữa rùi!Nếu có thể turn back time liệu con đấy có định ko quen thằng đấy hay là ko thích thằng đây ko? Chắc chắn là ko vì nếu thế thì nó đã ko là con đấy của bi h. Nhưng mà thật sự là cần thiết phải ở tình trạng của bi h ah? Ko có cách để lựa chọn cũng ko có con đường thật bằng phẳng để đi!Chông gai với cay đắng và đau khổ con đấy sẽ vượt qua thế nào?
Đối với tao mà nói , tao đã quá quen với những lần bị hững hờ rồi chẳng có ai quan tâm rùi. Có thể vì thế mà khi thích bất cứ ai tao cũng ko thể kéo dài được lâu. Tao đau khổ nhưng ko thể so được với nỗi đau con đấy phải chịu trong 5 năm qua.Tại sao nó có thể bình thản giúp thằng đấy cưa cái con thằng đấy thích mà ko hề gì và sao thằng đấy cũng ko thấy e ngại khi nhờ con đấy giúp?Đã quá normal với thằng đấy vì nó bit luôn có con đấy bên cạnh rùi! Thôi , ko nói nữa , đằng nào cũng chẳng thay đổi được cái rì rùi , nói vô ích , tùy thuộc con đấy thui!
Hehe có thể do ban nãy con đấy trót thốt ra những cái rất tâm trạng nên tao cũng tâm trạng theo! Only that chứ tao cũng đang phởn hôm nay lắm, chẳng đau khổ rì đâu, hehe nghe vô tâm vãi ĐÁI!
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Ban nãy đi trên đường với con đấy và tao cảm thấy càng ngày càng hiểu con đấy+ mọi người hơn. Lúc đầu định có í định đến nhà thằng heo làm 1 số chuyện nhưng sau đổi í chẳng muốn làm nữa.5 năm- có thể là 1 khoảng thời gian ko ngắn cho con đấy thích thằng heo nhưng mà tao cứ nghĩ nếu chúng nó ko là bạn thân thì liệu có thể thay đổi được gì ko đây? Nghĩ lại thì người thực sự quan tâm + tìm mọi cách giúp heo thì chỉ có con đấy( gần đây có TS nữa). Tao ko chơi với heo gầy được thân như thế ==> chắc chắn tao chẳng bit tí gì về heo gầy nhưng có những lúc thấy tủi nó khủng khiếp mặc dù bit những gì con đấy làm cũng chỉ vì heo gầy mà thôi!
Hehe,hôm nay Ốc bẹn định đến nhà thằng heo gầy để "làm 1 số chuyện" cơ đấy b-)==>bùn cười vãi ạ :))
Những lúc cháu thầy tủi thay cho heo gầy "khủng khiếp" ý,cô tin là con đấy còn cảm thấy hơn cả thế!Thậm chí ngay hôm qua khi nó chửi loạn cả lên khi nghe thấy cái câu "tội nó..." của mày ý thì nó cũng cảm thấy thương thương thằng đấy như vậy!Chẹp,nhưng mờ bi h phải bít là ko được để cái mắt đánh lừa mà phải nghĩ cho cả bản thân mình nữa!!!Đấy là lý do tại sao con đấy "tàn nhẫn" đến thế (trong mặt mọi người :D)

Nếu con đấy chỉ nghĩ là maĩ mãi heo gầy ko thể thích mình thì làm sao có thể quân đựoc nó dễ dàng. Tao biết dù có bao lâu nữa nhưng con đấy+ heo gầy cứ thế này thì ko bao h con đấy có thể quên được heo gầy.Liệu heo gầy có thể hiểu được bao nhiêu là có người chỉ bit dõi theo có 1 mình nó mà ko thể lên tiếng hay làm theo những gì từng mong muốn. CHỉ có thể giữ khoảng cách dù chỉ là nói câu đó hoặc chạm tới heo gầy. Đây mới thực sự là " gần trước mắt mà như xa tận chân trời". Chơi thân như thé để làm gì , quan tâm như thế để làm gì mà chỉ muốn trong vòng tay 1 lần duy nhất cũng ko được?Mặc dù con đấy cũng bit rằng đối với heo gầy nó là 1 trong nhưng người quan trọng nhất! Thế này là đau khổ hay là hạnh phúc? Truly only one know
Chẹp,chị bỏ ngay cái câu "chỉ muốn trong vòng tay 1 lần duy nhất" đi nhé!Cho dù đúng là như thế nhưng mà nó cũng chẳng sến đến như vậy đâu :))
Nếu muốn ôm nó thì con đấy làm lúc nào chả được,chỉ là ko muốn mang tiếng là lợi dụng thui:D
Đang định post dài dài 1 tí nhưng mà phải về rồi,mai lên post tiếp vấn đề này 1-cách-nghiêm-túc!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
mày à, mỗi người có một cách đối diện với thực tại mày ạ
nếu thằng heo trốn chạy con đấy có thể con đấy cũng đau khổ như khi 2 đứa là bạn thân thôi.
dù gì cũng phải đối mặt với 2 lựa chọn là "thích" và "ko thích"
nó không phụ thuộc vào ai cả và cũng ko phải lỗi tại ai
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Nói xong được câu đó , hỏi heo gầy như vậy ,còn lại là chờ đợi 1 lời từ heo gầy? Đó lại là sự phớt lờ hay là tao ko bit or st like that?Và nếu có là ko 1 cách phũ phàng thì con đấy sẽ thế nào? Đau khổ hơn nữa ah? Quyết định 1 cách chắc chắn là từ bỏ và ko làm được hay là hàng ngày vẫn phải đối mặt với 1 tình trạng sụp đổ. Tất cả đã chẳng thể như hồi mới đầu được nữa rùi!Nếu có thể turn back time liệu con đấy có định ko quen thằng đấy hay là ko thích thằng đây ko? Chắc chắn là ko vì nếu thế thì nó đã ko là con đấy của bi h. Nhưng mà thật sự là cần thiết phải ở tình trạng của bi h ah? Ko có cách để lựa chọn cũng ko có con đường thật bằng phẳng để đi!Chông gai với cay đắng và đau khổ con đấy sẽ vượt qua thế nào?
Chờ đợi 1 lời từ heo gầy? 8-| Ừ,có lẽ thế,nhưng cũng ko thể để mình chờ đợi quá lâu! :> Chắc chắn lần này con đấy sẽ bắt heo gầy trả lời chứ ko thể để nó ậm ừ cho qua chuyện nữa! b-) Và con đấy cũng hi vọng thằng đấy sẽ trả lời 1-cách-thật-lòng!Nó thấy thế nào thì cứ nói như vậy thôi,ko cần e ngại!!!!!!!!!!!:)

Nếu nó trả lời ko 1 cách rõ ràng thì con đấy sẽ ra sao nhỉ? :-? Cũng chẳng bít nữa! :| :) Nhưng dù sao nói thẳng còn hơn là ko nói gì,chẳng ko cũng chẳng ừ,chỉ có "tao biết rồi" thôi==>như thế ko phải càng bó hơn sao??? :-s /:)

Nhưng cũng phải công nhận vì nó ko trả lời rõ ràng nên cả 2 đứa mới có thể thân được như bi h vì con đấy cứ cho bản thân hi vọng nên càng gần gũi với thằng heo hơn==>dần dần thành thân lúc nào ko bít!!! :)>- Vậy thì cũng phải cảm ơn cái ỡm ờ của nó,chính vì thái độ đó mà con đấy tìm được cho mình 1 best friend!!!!!!!!!!:) ;)

Nếu có thể turn back time chẳng hỉu con đấy có thích thằng đấy nữa ko nhỉ? :-/ Nếu cô Hằng vẫn xếp 2 đứa ngồi canh nhau như hồi học kỳ 1 lớp 7 thì câu trả lời vẫn là có! :x Nhưng liệu cả 2 có thân được như bây h ko thì câu trả lời lại chỉ là "maybe yes,maybe no"....not sure!!!!!!!!!!!!!!!! :-s
Mà công nhận là nếu con đấy ko thích thằng heo thì chắc chắn nó sẽ ko là nó của bi h, ;) sẽ ko có nhiều bạn bè như bi h,đặc biệt là mấy thằng bạn tốt của nó hiện nay :-$ !Lý do?Tại vì nếu ko thế thì con đấy sẽ đi thích thằng này đứa nọ tứ tung chứ làm sao:))==>lấy đâu ra bạn thân là con trai??? b-)

Bi h cần thiết phải ở tình trạng này ko thì chẳng ai bít được,only heaven knows!!!!! :-s 0:) Con đường bằng phẳng xưa nay chưa từng xuất hiện trước mắt con đấy!Nếu có chẳng qua chỉ là trong mắt mọi người thôi :)
Chông gai và đau khổ cũng đã được nếm nhiều:(,cũng đã từng vượt qua,cũng đã có quá nhiều vết sẹo nên có lẽ con đấy cũng sẽ qua thôi :>

..........chỉ có điều lần này là những vết thương sâu hoắm,chẳng bao h liền miệng:(,nó sẽ nhức nhối như vậy mãi cho đến khi "y học" phát triển ;) và có 1 bác sĩ nào đó đủ khả năng để chữa vết thương đấy cho nó ;;)
.......nhưng đấy là chuyện của sau này,ít nhất trong suốt quãng thời gian còn lại của cấp 3 này sẽ chẳng có nổi 1 vị bác sĩ nào có thể chữa lành cho con đấy đâu,có chăng chỉ là cung cấp được 1 chút thuốc tê cho nó đỡ đau thôi (mà chuyện này thì cần quái gì đến bác sĩ,bạn bè đủ rùi:D)
 
Back
Bên trên