Con trai + con gái= Bạn thân???

  • Bắt đầu Bắt đầu ỐC73
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
đến một lúc nào đó con đấy ko cảm thấy gì khi nghĩ đến heo gầy thì 2 đứa đã có thể thành bạn thân tiếp được rồi (tất nhiên là nếu cả con đấy và con heo gầy bỏ đi cái sĩ diện của mình một chút) :) =D>
Thế bi h,khi con đấy đang lâm vào tình trạng stuck trong tình cảm với thằng đấy thì cả 2 đứa ko thể tiếp tục làm bạn thân như trước được à???:-o Mà tại sao lại có sĩ diện ở đây thế?:-/ Ông giải thích rõ ràng hơn được ko?Mà nếu có thì tại sao lại dính cả con heo gầy vào đây?Tôi tưởng ông chỉ phê phán,à ko,nhắc nhở cái thói này của con đấy thôi chứ! B-)
 
Ko phải ngày nào nó cũng nhắn tin cho số 2 sao? Mà dạo này toàn là số 2,KC và t.S tư vấn cho nó đấy chứ,con đấy làm gì có phần trong những việc đấy!

Số 2 với KC thì tôi ko biết nhưng lần gần đây nhất mà T.S tư vấn cho nó là một cái email khá dài toàn Tiếng Anh với một vài lời khuyên trong ngày sinh nhật ^^
ngoài ra tôi thấy có thì TS cũng chỉ tư vấn kiểu "tay ông thế nào rồi" hay "hôm nay ông bị làm sao đấy?" :))

Nó chắc cũng có buồn khi thấy mình bị nói này nói nọ trên này nhưng mà nó sẽ mau quên thôi (cùng lắm là 1,2 ngày là lại bth ngay ý mà).Chắc nó đọc rồi nhưng tôi nghĩ nó mới chỉ đọc trang đầu tiên thui nên hôm nay mới phởn thế .Nó là chúa lười mà,để đọc hết 5 trang này chắc phải mất 1 tuần!!!

cũng chẳng biết thế nào nữa, có khi nó chưa đọc trang nào mà cũng có thể nó đã đọc hết và cũng có thể nó đang đọc nốt :| :-/

Vậy thì chúc T.S may mắn!
Con đấy thì chỉ có thể ở bên cạnh thằng đấy khi thằng đấy còn cần đến nó thôi .Một khi thằng heo gầy đấy ko còn cần đến nó nữa thì cho dù ko muốn đến mấy nó cũng sẽ chọn giải pháp biến mất vĩnh viễn khỏi tầm mắt của heo gầy.
Nếu ko làm như vậy thì nó sẽ phải chịu sự đau khổ mà có thể chẳng ai hàn gắn được vì 5 năm là 1 thời gian dài đủ để tình cảm mọc rễ ở trong tim nó ==>nếu đào từ từ rồi "bứng" cái rễ lên thì chỉ để lại lỗ thôi,có thể lấp lại được.Chứ nều cầm ngọn nhổ nó lên(tương đương với việc bị ra rìa khi thằng đấy ko cần đến mình nữa ) thì vết thương sẽ nham nhở,cho dù muốn hàn,muốn vá cũng sẽ để lại những lỗ thủng nhức nhối! =====>nó chỉ có thể làm như thế được thôi và nó hi vọng t.S,heo gầy cũng như mọi người hiểu cho cái quyết định của nó!

nếu nói như bà thì đến hôm nay TS đã chẳng còn trái tim nữa vì suốt ngày bị nhổ bật rể theo kiểu "dùng hết sức bình sinh". Đã thế cây trong tim TS mọc khá là nhanh nên tôi thấy nó mất rất nhiều công để làm vườn :)) . Đã thế cỏ dại v.v... còn mọc lởm chởm ... nhưng dù sao đến lúc này đã gần 1 năm trồng cây thì lá còn chưa có chứ đừng nói là có quả. Còn con đấy 5 năm trồng cây tuy chưa có quả nhưng cũng đã đựơc cùng con heo kia qua bao lần mọc hoa đầy cành rồi còn gì. Đứa bạn tôi thích con heo kia thậm chí cây còn chưa lên khỏi mặt đất chứ đừng nói là ...(vì căn bản là thằng heo kia chỉ biết nó có một đứa bạn như thế thôi, khổ thâm ... )
 
Nguyen Ngoc Yen đã viết:
Thế bi h,khi con đấy đang lâm vào tình trạng stuck trong tình cảm với thằng đấy thì cả 2 đứa ko thể tiếp tục làm bạn thân như trước được à???:-o Mà tại sao lại có sĩ diện ở đây thế?:-/ Ông giải thích rõ ràng hơn được ko?Mà nếu có thì tại sao lại dính cả con heo gầy vào đây?Tôi tưởng ông chỉ phê phán,à ko,nhắc nhở cái thói này của con đấy thôi chứ! B-)

tôi hơn ai hết biết khá rõ cái tính sĩ diện của thằng heo kia. Cái đống sĩ diện của nó cũng to lắm đấy. Nhiều lần nó làm tôi bực mình mà cuối cùng người làm lành cũng là tôi. 1 lần duy nhất nó xin lỗi tử tế cũng qua offline chứ ko dám nói trực tiếp. Các lần còn lại thì ... chẹp

còn chuyện sĩ diện như thế nào thì cứ chờ khi nào con đấy vượt qua đựơc sự bó buộc của chính nó với cái tình cảm nó dành cho thằng heo gầy kia cái đã.
 
Số 2 với KC thì tôi ko biết nhưng lần gần đây nhất mà T.S tư vấn cho nó là một cái email khá dài toàn Tiếng Anh với một vài lời khuyên trong ngày sinh nhật ^^
ngoài ra tôi thấy có thì TS cũng chỉ tư vấn kiểu "tay ông thế nào rồi" hay "hôm nay ông bị làm sao đấy?" :))
Thật à?==>đúng là bó:)):)):))

cũng chẳng biết thế nào nữa, có khi nó chưa đọc trang nào mà cũng có thể nó đã đọc hết và cũng có thể nó đang đọc nốt :-| :-/
Nó bảo với tôi nó đọc rùi,cả 5 trang!Nó đọc mất 1 tiếng cơ đấy(nhanh hơn mình nghĩ:D:D:D)

tôi hơn ai hết biết khá rõ cái tính sĩ diện của thằng heo kia. Cái đống sĩ diện của nó cũng to lắm đấy. Nhiều lần nó làm tôi bực mình mà cuối cùng người làm lành cũng là tôi. 1 lần duy nhất nó xin lỗi tử tế cũng qua offline chứ ko dám nói trực tiếp. Các lần còn lại thì ... chẹp
Hehe,cái này thì tui bít!Hóa ra cái sĩ diện ông nói là thía(tui lại cứ tưởng ông bảo nó sĩ diện gì với con đấy co!Tui công nhận là chưa bao h chịu nói ra từ xin lỗi cả,cùng lắm chỉ là sorry thui==>đúng là.....[-(

còn chuyện sĩ diện như thế nào thì cứ chờ khi nào con đấy vượt qua đựơc sự bó buộc của chính nó với cái tình cảm nó dành cho thằng heo gầy kia cái đã.
Hehe,cái này thì đúng là phải xem rùi:D:D:D
 
nó đọc rồi thì tốt, có lẽ nó sẽ tử tế với con đấy hơn ...
nhưng tôi hy vọng con đấy đừng để lại trở về vạch xuất phát trong việc với thằng kia ( việc quên nó )

dù sao cũng đã ổn rồi, chẹp, chuyện ai cũng sẽ ổn hết, chuyện ai cũng nói ra đựơc hết, xem ra giờ này còn mỗi TS nhỉ ... nói ra đựơc thì tốt biết mấy
 
nếu nói như bà thì đến hôm nay TS đã chẳng còn trái tim nữa vì suốt ngày bị nhổ bật rể theo kiểu "dùng hết sức bình sinh".
Hehe,ông hiểu sai ý của tôi rồi!Nếu có thể suốt ngày bị nhổ bật rễ thì đã chẳng đau khổ đến thế đâu!Chính là vì đang yên ổn,thỉnh thoảng chỉ bị lung lay gốc tí chút nhưng lại được vun đắp==>vững vàng --->thế nên chỉ có thể bị nhổ bật rễ 1 lần và đã bị nhổ là đi đời nhà ma luôn,chắc phải mất vài năm chăm bón để phục hồi thì may ra mới dám tính đến chuyện gieo mầm mới!(đấy là tính chứ ko phải là gieo luôn đâu
nhá!!!)

Đã thế cây trong tim TS mọc khá là nhanh nên tôi thấy nó mất rất nhiều công để làm vườn :)) . Đã thế cỏ dại v.v... còn mọc lởm chởm ... nhưng dù sao đến lúc này đã gần 1 năm trồng cây thì lá còn chưa có chứ đừng nói là có quả. Còn con đấy 5 năm trồng cây tuy chưa có quả nhưng cũng đã đựơc cùng con heo kia qua bao lần mọc hoa đầy cành rồi còn gì. Đứa bạn tôi thích con heo kia thậm chí cây còn chưa lên khỏi mặt đất chứ đừng nói là ...(vì căn bản là thằng heo kia chỉ biết nó có một đứa bạn như thế thôi, khổ thâm ... )
Hehe,sao lại bảo "con đấy 5 năm trồng cây tuy chưa có quả nhưng cũng đã được "cùng" con heo kia qua bao lần mọc hoa đầy cành"???b-)Tôi thấy nó cứ dễ xuyên tạc kiểu gì ý!!!:)):)):))
Cây mọc càng nhanh thì đau khổ càng nhiều(đặc biệt là cây ko có lá),rồi sẽ đến 1 lúc trái tim ông ko còn đủ chỗ để cho nó lớn==>cái cây cứ như muốn đâm toạc cả tim ông để vươn ra ánh sáng bên ngoài===>lúc đấy hoặc là ông phải chịu đau đớn để nó thoát ra hoặc là phải cưa đổ nó đi thôi!
Còn bạn của ông thì cái mầm còn chưa kịp nhú==>có thể hủy hoại đi sự sống của nó 1 cách dễ dàng(dễ hơn so với khi nó đã kịp vươn lên mặt đất dù chỉ là 1 chút xíu thôi)==>thế nên mới có thể ăn kiêng được chứ:D:D:D:D
 
dù sao cũng đã ổn rồi, chẹp, chuyện ai cũng sẽ ổn hết, chuyện ai cũng nói ra đựơc hết, xem ra giờ này còn mỗi TS nhỉ ... nói ra đựơc thì tốt biết mấy
chẹp,tôi thấy T.S lâu lâu mới phun ra được 1 mẩu tí xíu thông tin==>tốc độ chậm chạp lắm!!![-(
Nhưng mà dù sao thế còn tốt hơn là ko fun ra câu nào,right?:D
Thực ra vẫn còn nhiều chuyện chưa ổn lắm,con Nát đang bức xúc lắm đấy!Tôi thấy mình phải xem lại,ngày mai tôi muốn mình ngồi nói chuyện với nó 1 chút,giải thích cho nó những câu nói bí ẩn và khó hỉu tôi và ông hay nói dạo gần đây (not today!)
chứ nếu ko thì nó bùng nổ mất!Tôi cũng vừa trải qua cảm giác đấy nên hiểu lắm!!!!!!
 
Đấu tiên phải nói cho 2 đồng chí là post từ từ thui ko thì tui ko đọc nổi:((==> 1 ngày mà nó nhảy được 2 trang là cái bó gì? Mí lị tự dưng thành độ chiếm cái topic nè của toàn dân rùi ! ==> Khổ we'. Thực sự là toàn 2 đứa nói chuyện với nhau ==> con đấy và thằng heo đọc đuợc chắc cũng cảm động lém nhưng mà nghe 2 đứa tâm tình tui cũng ngại post dzo chen giữa. Đừng giận tui nhé!:D. NÓi thía thui còn thích cứ thoải mái , đừng bực tui tội nghiệp, ko có í gì đâu!:))
 
Chun Hitoushi
Tôi bức lắm rồi nên mới nói tên đứa TS thích ra đấy
tên này là do TS nghĩ ra ^^
ai hiểu thì sẽ hiểu (có lẽ ko ai hiểu kể cả đứa của TS)

tôi biết bà đang đoán là con heo ... đấy

nhưng thế này nhế

nếu TS thích nó thì ko thể nói là thích đựơc
nếu TS ko thích nó thì bà ko tin

vậy như đã nói

kể từ bây giờ nếu bà (hay đứa nào khác) đoán TS thích ... thì nó bảo nó sẽ ko thừa nhận, cũng ko phủ nhận ^^

Dù sao TS cũng đang cố stop cái chuyện ngu xuẩn với đứa kia, biết là ko thể mà vẫn lao vào ... hàng ngày, hàng giờ, TS nói với tôi là nó luôn cố quên Chun Hitoushi đi ...
 
Con đấy ah, thằng heo dở hơi nhà mày đọc đựoc rùi đấy! CHắc là nó cũng hiểu và sẽ suy nghĩ lại những gì nó đã làm==> mày bớt lo nghĩ đi nhé ko lại ốm! Bi h thì tao thật sự chẳng hiểu cái gì mà cứ KS, TS, .. rối lém rùi , cứ miêu tả hình dáng đi cho dễ nhận dạng!Dù gì thì cũng ổn cả rùi phải ko? Ko thì cũng dã tạm đâu ra đấy được mấy phần rùi! Thằng kia lên đây đọc thì phải cám ơn tao vì đã bênh vực mày nhiều nhiều đấy:D.
 
CHun Hitoshi ?? Nói như đúng rùi í , thế thì bố ai hiểu , khỏi nói cho đỡ mệt:D
 
Đấu tiên phải nói cho 2 đồng chí là post từ từ thui ko thì tui ko đọc nổi:((==> 1 ngày mà nó nhảy được 2 trang là cái bó gì? Mí lị tự dưng thành độ chiếm cái topic nè của toàn dân rùi ! ==> Khổ we'. Thực sự là toàn 2 đứa nói chuyện với nhau ==> con đấy và thằng heo đọc đuợc chắc cũng cảm động lém nhưng mà nghe 2 đứa tâm tình tui cũng ngại post dzo chen giữa. Đừng giận tui nhé!.:D NÓi thía thui còn thích cứ thoải mái , đừng bực tui tội nghiệp, ko có í gì đâu!:))
Hehe,làm gì đến nỗi thế!Mới từ trang 5 qua trang 6 thui mà(mày còn post bài đến giữa trang 5 cơ mà con kia!)
Chính vì bi h cái topic này chỉ xoay quanh chuyện nhóm mình thui nên cô mới muốn nhờ mod đổi tên nó khác đi 1 chút vì bi h kể cả toàn dân có vào đọc thì cũng chẳng hỉu gì đâu mà!!!:D
Mà 2 đứa bọn cô tâm tình lúc nào hả con kia?Toàn nói chuyện chính sự cả đấy chứ!Ai khiến mày ko post chen ngang hả?b-)
 
Chun Hitoushi
Tôi bức lắm rồi nên mới nói tên đứa TS thích ra đấy
tên này là do TS nghĩ ra ^^
ai hiểu thì sẽ hiểu (có lẽ ko ai hiểu kể cả đứa của TS)

tôi biết bà đang đoán là con heo ... đấy

nhưng thế này nhế

nếu TS thích nó thì ko thể nói là thích đựơc
nếu TS ko thích nó thì bà ko tin

vậy như đã nói

kể từ bây giờ nếu bà (hay đứa nào khác) đoán TS thích ... thì nó bảo nó sẽ ko thừa nhận, cũng ko phủ nhận ^^

Dù sao TS cũng đang cố stop cái chuyện ngu xuẩn với đứa kia, biết là ko thể mà vẫn lao vào ... hàng ngày, hàng giờ, TS nói với tôi là nó luôn cố quên Chun Hitoushi đi ...
Hehe,okie,tôi hiểu những gì ông nói rùi!Chẹp,mãi mới thấy T.S nói ra được cái điều cần nói đấy,mệt nhỉ!:D:D:D

Con đấy ah, thằng heo dở hơi nhà mày đọc đựoc rùi đấy! CHắc là nó cũng hiểu và sẽ suy nghĩ lại những gì nó đã làm==> mày bớt lo nghĩ đi nhé ko lại ốm! Bi h thì tao thật sự chẳng hiểu cái gì mà cứ KS, TS, .. rối lém rùi , cứ miêu tả hình dáng đi cho dễ nhận dạng!Dù gì thì cũng ổn cả rùi phải ko? Ko thì cũng dã tạm đâu ra đấy được mấy phần rùi! Thằng kia lên đây đọc thì phải cám ơn tao vì đã bênh vực mày nhiều nhiều đấy.:D
Hô hô,bênh vực nhiều thì làm được gì cho đời hả cháu?:D Bi h qui định thế này nhé(cho nó dễ phân biệt):
-Thằng đấy==>heo gầy

-Con đấy==>vẫn là con đấy thôi

-con số 2 của thằng heo gầy==>số 2

-KC===>ai bít thì tự hiểu,ko bít thì ko cần hỉu,đây chỉ là nhân vật phụ thôi!!!

-Con người đã ngã là sẽ gục và mặc dù đau khổ vẫn luôn tươi cười(đứa đấy)==>T.S

===========>thế thôi!
 
Đã ko hiểu , nói thế còn bó hơn , ai mà bit nổi ,may là hôm qua cô đã nói cho cháu ko thì đến tết cũng chẳng bit ai với ai!TS nói xong cái Chun gì đó xong biệt tăm luôn.==> đến khó hiểu!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hôm nay TS bảo với tôi là nó đã nhận ra rằng có níu kéo một người cũng chẳng ích gì khi mà người ta ko biết gì về tình cảm của mình. Nó tìm cách gần người ta nhưng được đáp lại bằng sự hờ hững và vô cảm ... nó đã từng hứa với tôi là sẽ vượt qua đựơc nhưng đến hôm nay thì bó rồi ... hôm nay việc quan trọng nhất mà nó phải làm là vượt qua chính nó ... nhưng ko sao, nó nói nó đã hứa với bản thân nó và tôi là sẽ tìm cách tránh xa cái đứa Chun Hitoushi Sensei của nó ... chí ít là 1 tuần ... chẹp .... hy vọng nó sẽ làm đựơc ... nó cũng đã từng cố nhưng ngay ngày hôm sau đã gọi cho đứa đấy ... nó mệt mỏi lắm rồi ... có lẽ ngày mai nó chẳng cười đựơc nữa ...
 
Hôm nay cháu đến muộn nên ko bit thằng đấy đầu thế nào cô ah! Xem chừng nó có vẻ ko hài lòng lắm với hiện tại . Hôm trước có chat với nó , nó cũng nói là nó phải tập nhiều lắm nhưng dù sao nó cũng ko nản hay là ko để chuyện gì làm vướng bận bản thân nó và dù có cũng ko nhiều . Nó vẫn đủ sáng suốt để quyết định những cái đúng đắn==> thực sự là rất phục nó! Nếu cháu có thể như nó và con đấy có thể bit được thằng heo ko đến nỗi heo( ngu) như nó tưởng !Thằng heo nó làm gì cũng rất chín chắn và tin vào bản thân đấy! Hôm nay lúc nó đấu xong nó nói là cái gì cũng fo` và muốn tập nhiều hơn cho giỏi. Tao mong và chúc mày thành công!
 
Đã ko hiểu , nói thế còn bó hơn , ai mà bit nổi ,may là hôm qua cô đã nói cho cháu ko thì đến tết cũng chẳng bit ai với ai!TS nói xong cái Chun gì đó xong biệt tăm luôn.==> đến khó hiểu!
Cái gì mà biệt tăm?Mới có mỗi 1 hôm mà mày làm như là cả tháng ko bằng!!!!!!b-)

Hôm nay cháu đến muộn nên ko bit thằng đấy đầu thế nào cô ah! Xem chừng nó có vẻ ko hài lòng lắm với hiện tại . Hôm trước có chat với nó , nó cũng nói là nó phải tập nhiều lắm nhưng dù sao nó cũng ko nản hay là ko để chuyện gì làm vướng bận bản thân nó và dù có cũng ko nhiều . Nó vẫn đủ sáng suốt để quyết định những cái đúng đắn==> thực sự là rất phục nó! Nếu cháu có thể như nó và con đấy có thể bit được thằng heo ko đến nỗi heo( ngu) như nó tưởng !Thằng heo nó làm gì cũng rất chín chắn và tin vào bản thân đấy! Hôm nay lúc nó đấu xong nó nói là cái gì cũng fo` và muốn tập nhiều hơn cho giỏi. Tao mong và chúc mày thành công!
Những cái này thì con đấy bít từ lâu rồi cháu ạ,đâu cần cháu quảng cáo!b-)Mấy điều nó nói với cháu thì nó nói với con đấy nhiều quá rồi còn gì!==>chính vì bít thế nên con đấy mới có thể thích thằng đấy được lâu thế chứ!!!:D:D:D
 
thế gian này có nhiều heo quá
tôi cũng thích nuôi heo (heo con thôi )
hehe đùa tí cho thư giãn

chuyện tôi nói với bà về con heo với ai đấy có hay ko :D

bây giờ cái mà tôi chờ đợi nhất vẫn là ngày noel, ngày KC tái ...tỉnh tò với người ta ... ko biết thế nào đây ... nó làm tôi có cảm giác là đựơc rồi nhưng khi hỏi nó vẫn bảo với KC vẫn ... chưa đựơc

còn chuyện con heo thì, từ cái ngày đầu tiên tao quen nó, nó đã luôn muốn vươn lên trong bóng rổ rồi Ốc ạ. Nó ko nói với tao nhưng nhìn là thấy rõ :))

tao thấy nó với mày cũng ngon đấy :D hay là mày ... với nó đi, có gì tao với con Yến đều được lợi nhiều đường (cũng có khổ đau đây nhưng phải thế mới dã tật đựơc :)) )
 
Hơ hơ ai bit , chỉ bit là dạo này cháu thấy thằng heo gầy có vẻ ổn định về mọi mặt , nói chung là có vẻ thế! Có vẻ như nó cũng muốn mọi thứ ko rắc rối nữa nên có vẻ như nó rất yêu đời!Chúa nghĩ cái nó đang lo nhất bi h có vẻ là chuyện bóng rổ vì có vẻ nó muốn sửa 1 số thứ! Nó ko dính vào mấy chuyện này có vẻ cũng tốt!
 
chúng mầy cũng chúc mừng TS đi, nó giác ngộ ra chân lý rồi và quyết định làm một điều vô cùng đúng đăn trong thời gian tới :D điều gì thì nó ko nói ra được nhưng khi nào làm xong sẽ báo lại :D
 
Back
Bên trên