Còn về chuyện thằng heo gầy thì vẫn bit là rắc rối . Cô có nhớ hồi đầu cháu bảo thằng đấy chẳng có gì đáng để con đấy phải khổ đau và dành nhiều tình cảm cho như thế ko ? Nhưng sau có vài lần cháu cũng thấy nó là thằng khá hay vì nó bit an ủi những lúc mình cần như trận với VĐ chẳng hạn. Chính thằng heo gầyđó - cái thằng cháu nghĩ là "fo`"

lại là đứa ra nói với cháu cái câu cháu cần mà ko phải là đứa cháu đang nghĩ.( Nói trước ko mọi người lại nghĩ là tui thích thằng heo gầy kia==>cả đời cũng ko , thề đấy

)). Từ khi đó cháu mới bit là thằng heo gầy đó thật ra cũng khá hay ==> chẳng trách con kia xiêu vẹo. Thực sự nó hiểu mình cần những câu nói đó của nó lúc nào nên nó luôn khiến con kia phải chết vì thế!
Suy cho cùng thì ko bit bao h con đấy mới có thể thoát khỏi hình ảnh thằng heo kí cho được . Cháu muốn con kia bit rằng: Thằng heo kia nó tốt lắm nhưng nó khó có thể thích con kia vì chúng nó đã làm bạn 4 năm ( hình như) rùi! Nó cũng ko muốn tình bạn này bị khác đi và cũng ko muốn con kia đau khổ. Thực sự bên cạnh con heo gầy chỉ có mỗi con đấy làm bạn thân thật hiểu nó ==> con đấy hãy hiểu cho nó và hãy bit là mỗi lần con đấy giận là nó buồn lắm. Nhiều khi cháu cũng nghĩ thoáng hơn 1 chút khi có lúc tất cả mọi nguời ko đứng về phía nó ( kể cả con kia). Cô ko nhớ toàn lúc con kia giận nó thì toàn là nó làm lành trước ah! Nếu ko thể xa hơn tình bạn thì cứ thế này được rùi!