Con trai + con gái= Bạn thân???

  • Bắt đầu Bắt đầu ỐC73
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
có chuyện thế này nữa ( đứa khác)

đứa đấy cứ đến trường là ngồi chờ con heo gầy
đang học cũng nghĩ đến con heo gầy
giờ ra chơi cũng lởn vởn tìm con heo gầy đựơc mới thôi
tan học cũng ngồi chờ con heo gầy ra mới về
có chuyện vui cũng muốn nói với con heo gầy đầu tiên
có chuyện buồn cũng chờ con heo gầy đến an ủi
cuối cùng đứa đấy quyết định kết thúc mọi chuyện trong im lặng
nhưng chẳng hiểu sao mọi việc chẳng kết thúc mà còn làm đứa đấy đau khổ hơn

------> ngu xuẩn

mình cũng thấy đứa đấy ngu thật nhưng mà chẳng cách gì cho nó dừng lại ... căn bản là chính bản thân đứa đấy cũng cố gắng dừng lại ở mức friend nhưng cũng ko đựơc ...
 
Tớ đang cai :D :D :D :D :D :D :D :D

Cai gì biết không ?

Cai tình ái :)) :)) :))
 
Tình bạn và tình ái là một :)) mà :x :x :x :x :>
 
Đầu tiên là phải chử cô trước đã . Bà giỏi nhỉ , dám so sánh tôi với Sở Khanh ah??
Thứ nhất:chử là gì?:)):)):))
Thứ 2:so sánh thế thôi,ai bảo cháu có tật giật mình hả con hâm???:D:D:D

chúng mìn còn bé mà Nói yêu lâu dài thì nghe ghê quá. Tao thấy thích được 1 năm như con Thảo cũng là dai lắm rùi.
Công nhận ở cái tuổi này tao ghét nhất đứa nào cứ mở mồm ra là yêu này yêu nọ!Đến cái con kia thích thằng đấy được gần 5 năm rồi mà chỉ 1 lần tự vấn :"hình như tình cảm mình dành cho nó đã là tình yêu rùi chứ ko còn là thích nữa" nhưng rùi cũng gạt bỏ cái suy nghĩ đấy đi mà!
 
Nghe chuyện này thấy "quen quen" ...hình như mày kể cho tao rồi thì phải ;;)
Kể ra bạn tuy thân rùi mà thích nhau thì ban đầu cũng làm mình nghĩ ngợi đôi chút, rồi có một chút ngại ngại, nhưng ngay sau đó, nếu là bạn thân thật thì sẽ lại bt như xưa, bất chấp câu trả lời của đứa kia là gì thôi...:D
chuyện của đứa_nào_đấy của mày cũng thế đúng ko Yến ;;)??:D
Con này tởm,ai cho mày đả động đến chuyện của tao ở đây hả?Chuyện này quen,đương nhiên,nhưng bít cũng ko được nói ra nghe chưa ranh con!:D

con ngốc đấy có khổ thật nhưng chẳng có gì phải phàn nàn vì nó còn hạnh phúc hơn nhiều người khi đủ dũng khí lại gần thằng heo gầy ngu si kia.
Ờ,tôi cũng ko phủ nhận rằng con đấy còn may mắn và hạnh phúc chán!Cho dù ở bên cạnh thằng đấy nó phải đau khổ nhìu nhưng mà dù sao nó cũng được đứng kề bên,được chia sẻ mọi vui buồn với thằng đấy,được thằng đấy tin tưởng và thật sự trân trọng==>có lẽ nó là 1 số ít hiếm hoi được hạnh phúc khi iu đơn phương!:):):)
 
Nếu sau này nó có đau khổ cũng cứ tin rằng ngay gần nó thôi cũng có người mệt mỏi hơn nó nhiều lần nhưng vẫn có thể cười tươi vào mọi lúc, mọi thời điểm vì đấy là cách dễ nhất để vượt qua nhiều chuyện.
Con đấy đã đọc được lời nhắn của ông và nó nhờ tôi nói lại với ông là nó hiểu những điều ông nói,nó đương nhiên cũng bít người đó là ai và nó hi vọng người đó sẽ có 1 tương lai sáng sủa hơn,nó cũng mong người đó đừng gục ngã trừ khi bít chắc khi mình ngã xuống sẽ có 1 người ở đó để đỡ mình dậy!(ông và cả người đó liệu có hỉu được ý của câu này ko nhỉ?)
Suýt quên,nó còn nói đúng là cười vào bất cứ lúc nào có thể giúp bản thân vượt qua nhìu chuyện,nhưng đôi khi những nụ cười ý cũng sẽ gây ra rất nhiều vết cắt rất sâu trong lòng (người đó) và nó có thể khiến ta đau còn hơn cả lúc ta bị tổn thương cơ!!!
 
Thích mà nói hết ra được thì ko còn gì phải ân hận nữa cả!Hãy cứ thích hết mình và thổ lộ ra hết , khi đã qua đi rùi thì sẽ thấy mọi thứ tốt đẹp hơn và ko phải luyến tiếc gì cả!
Câu này ai nói đây trời?Ốc à?Ngất!!!!:)):)):))

Mí lị hình như bi h con kia cũng chẳng đau khổ mấy vì bên cạnh nó còn 1 đống bạn bè lo + quan tâm đến nó==> he'he' thằng kia sắp chết vì bị nguyền rủa rùi! phải ko con dở hơi kia???
đau khổ vì chuyện đấy thì kiểu gì cũng vẫn đau khổ thôi mày, có chăng thì khi vui vẻ túm tụm bạn bè quên đi đựơc một tí nhưng buồn bực gì cũng mong nó đến an ủi, sung sướng gì cũng muốn có nó bên cạnh để chia sẻ chẹp ...
Nghe chưa hả con thiểu năng???:)):)):))

còn con heo gầy kia thì ... nó làm nhìu người khổ rùi ... có người khổ vì thích nó mà nó "chưa" thích lại, có người khổ vì thích nó mà nó chẳng biết dù đã cố thể hiện ... lại có người khổ vì phải làm bạn với một kẻ dở dở ương. Nhưng làm sao đựơc khi mà con heo gầy đấy không phải muốn ghét là ghét đựơc ... lúc thì thấy nó dễ thương,lúc lại thấy nó đáng thương ...
Hóa ra còn có 1 kẻ nữa khổ hơn cả con đấy khi cố thể hiện là thích nó mà ko được nó bít!Đáng thương!Mà sao ông lại dùng từ "chưa" mà ko phải là "ko" hả?Có phải vì suy đoán lần trước ko?
 
có chuyện thế này nữa ( đứa khác)

đứa đấy cứ đến trường là ngồi chờ con heo gầy
đang học cũng nghĩ đến con heo gầy
giờ ra chơi cũng lởn vởn tìm con heo gầy đựơc mới thôi
tan học cũng ngồi chờ con heo gầy ra mới về
có chuyện vui cũng muốn nói với con heo gầy đầu tiên
có chuyện buồn cũng chờ con heo gầy đến an ủi
cuối cùng đứa đấy quyết định kết thúc mọi chuyện trong im lặng
nhưng chẳng hiểu sao mọi việc chẳng kết thúc mà còn làm đứa đấy đau khổ hơn

------> ngu xuẩn

mình cũng thấy đứa đấy ngu thật nhưng mà chẳng cách gì cho nó dừng lại ... căn bản là chính bản thân đứa đấy cũng cố gắng dừng lại ở mức friend nhưng cũng ko đựơc ...
Đọc những dòng này tôi nghĩ đến 2 người.Mà ko,bây h nó rút lại còn 1 người rồi vì tôi thấy đứa kia ko có nhìu khả năng nghi vấn lắm:D:D:D

Tớ đang cai:D:D:D:D:D:D:D:D
Cai gì biết không ?
Cai tình ái:)):)):))
Tình bạn và tình ái là một:))mà
To bạn Hoàng Dương: ở đây bọn tôi đang thảo luận vấn đề nghiêm túc và nó còn gây ảnh hưởng đến nhiều người khác==>tuy hơi bất lịch sự nhưng tôi cũng xin nói thẳng bọn tôi ko hoan nghênh bạn vào đây nói những câu vớ vẩn như thế này đâu!Nếu bạn vẫn còn 1 chút lòng tốt thì làm ơn đừng post gì vào đây nữa,xin cảm ơn!
P/S:nếu bạn có tức thì có thể tìm tôi mà chửi thẳng chứ đừng post bài chửi tôi ở đây(tức topic này) nhé,mất công nhờ mod dọn dẹp lắm!!!
 
úi nghe sao ma` giống mấy đứa lớp mi`nh quá là gì cũng phải dính đến nhau dù biết là nó cũng chả thích lém đâu hê hê
ma` tại sao kô nói thẳng ra nhỉ nếu nó mà kô thích thì lại làm bạn còn nếu đồng ý thì tèn..ten...ten!!!!
 
Nguyen Ngoc Yen đã viết:
Nếu sau này nó có đau khổ cũng cứ tin rằng ngay gần nó thôi cũng có người mệt mỏi hơn nó nhiều lần nhưng vẫn có thể cười tươi vào mọi lúc, mọi thời điểm vì đấy là cách dễ nhất để vượt qua nhiều chuyện.
Con đấy đã đọc được lời nhắn của ông và nó nhờ tôi nói lại với ông là nó hiểu những điều ông nói,nó đương nhiên cũng bít người đó là ai và nó hi vọng người đó sẽ có 1 tương lai sáng sủa hơn,nó cũng mong người đó đừng gục ngã trừ khi bít chắc khi mình ngã xuống sẽ có 1 người ở đó để đỡ mình dậy!(ông và cả người đó liệu có hỉu được ý của câu này ko nhỉ?)
Suýt quên,nó còn nói đúng là cười vào bất cứ lúc nào có thể giúp bản thân vượt qua nhìu chuyện,nhưng đôi khi những nụ cười ý cũng sẽ gây ra rất nhiều vết cắt rất sâu trong lòng (người đó) và nó có thể khiến ta đau còn hơn cả lúc ta bị tổn thương cơ!!!

đứa đấy tôi thấy nó chẳng bao giờ ngã cả vì có vẻ nếu nó đã ngã thì sẽ không thể đứng dậy đựơc nữa trừ phi có cái gọi là miracle xảy ra .

ngoài ra tất nhiên là sau nụ cười có thể có nước mắt nhưng có lẽ có nhiều kiểu nước mắt tốt nhất là ko để ai thấy. Việc có bị tổn thương thì khi người đầy sẹo chắc cũng khó thấy đau.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyen Ngoc Yen đã viết:
Hóa ra còn có 1 kẻ nữa khổ hơn cả con đấy khi cố thể hiện là thích nó mà ko được nó bít!Đáng thương!Mà sao ông lại dùng từ "chưa" mà ko phải là "ko" hả?Có phải vì suy đoán lần trước ko?

ko . tôi thấy chẳng chuyện gì là tuyệt đối cả. Lúc đầu định viết không sau thấy ai biết đựơc nên viết chưa. Có lẽ từ này thích hợp hơn vì đâu phải hy vọng con đấy là zero đâu ?
 
Đọc những dòng này tôi nghĩ đến 2 người.Mà ko,bây h nó rút lại còn 1 người rồi vì tôi thấy đứa kia ko có nhìu khả năng nghi vấn lắm:D:D:D

đứa bị loại la` ai thế ? :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thực ra thì đây là chuyện riêng của mỗi người, vì thế mình cũng đâu có nhiều thẩm quyền để chê trách "heo gầy" thế hả Long??? :mrgreen:
Từ trước đến giờ mình toàn đơn phương trừ 2 lần gặp may, một lần vào mùa hè năm lớp 8 và một lần ... lớp 1 :))
Rút ra một điều là ....... chắc vẫn chưa đến lúc :)
 
Thực sự là khi nghe "con heo gầy'" rùi "con kia" "thằng đấy" lúc đầu còn hiểu hiểu nhưng 1 lúc sau đọc những bài dưới đấy thì suy nghĩ lại bị chia ra làm 2 phần vì ko thể đoán được "heo gầy" có phải là đứa đấy ko và cái đứa thích "heo gầy" ngoài "con đấy" ra có phải là cái "thằng thứ 3 khó hiểu" ko?( cô nhỉ , cái thằng cô suy đoán đó ==> cháu ko hiểu rut suy nghĩ 1 đứa là heo gầy hay là thằng thứ 3?==> đầu óc loạn cả lên rùi!)
 
Từ từ cho hỏi tí Sex: Cái chuyện mày mới viết ra có liên quan gì với cái đang bàn ko? Nếu có liên quan là có chuyện đấy:D==> đừng hỏi , cứ bit thế đê!Okie
Đương nhiên là vẫn có đau khổ + nước mắt nhưng khi có bạn bè bên cạnh thì những cái đó sẽ được chia sẻ và thấy hết đi phần nào. Thích đơn phương thì sao lại ko đau khổ cơ chứ? Đầy lúc từng nghĩ là vô vọng+ chán nản+ mệt mỏi ... nhưng khi khóc và có bạn bè an ủi==> cảm giác ấy cũng đỡ đi phần nào==> người luôn vui vẻ phần lớn là do nói ra đuợc ==> có thể cũng vì nói đựoc nên tình cảm cũng dễ quên đi chỉ còn là kỉ niệm!
 
Đau hết cả đầu, cứ thằng nọ, đứa kia, con đấy rồi lại heo gầy heo béo, lâu lâu tao không vào chả hiểu gì cả.:(

Có cái này rút ra từ kinh nghiệm bản thân: Có thèng bạn cũng có thể gọi là khá thân rồi, mình cũng biết nó "có vấn đề..." từ lâu nhưng cũng không nói gì hết, chơi với nhau vẫn bình thường vui vẻ. Thế mà một hôm nó nói ra, đáng lẽ cũng không sao nhưng hội bạn lại nhảy vào trêu lung tung, tự nhiên thành ra ngại hẳn. Chưa kể có thằng bạn của cả hai đứa lại kêu mình nhiều khi vô tư quá, làm nó hiểu nọ kia ---> loạn!! Tự nhiên hai đứa (không biết mình có vơ đũa cả nắm không??) ngại nhau, nghĩ cũng tiếc wé!! Giá mà cứ như cũ có phải tốt không?? (Mày đọc được thì càng tốt ku ạ, tao cũng muốn nói thía với mày!!)

Bạn bè thích nhau thì cứ 1 đứa thích, 1 đứa không cũng được nhưng làm thế nào để vượt qua chuyện người khác trêu linh tinh mà chơi với nhau mới khó
 
to Ốc : mày đừng có nghĩ lung tung nữa

to chip : thằng nào thế mày ?
 
Back
Bên trên