Bài này dành cho con đấy nếu nó có lên đây: Con dở hơi kia , mày suy nghĩ vớ vẩn vừa thui ,nếu nói thằng heo gầy nhà mày thì còn chấp nhận đựoc chớ nói tất cả bạn bè thì mày ra đường tự sát đựoc rùi đấy! Chẳng bao h bạn bè ko đứng về phía mày cả , hôm qua tao tốn bao nước bọt mà mày ko sáng dạ ra được ah, đúng là con fo`

Nếu mày nghĩ thế thì hãy nhìn người khác đi trước đã nhé!Mày có nhiều cái hơn những người khác nhiều , tự mày cũng bit mà , nhất là về bạn bè ==> lo vớ lo vẩn.
Con cháu này,con đấy dạo này đang bức xúc ghê lắm,nó mà bít mày chửi nó thế này thì.....[-(
Cô đã nghe nó tâm sự rùi,nó ko bảo tất cả mọi người mà chỉ là những người bạn từ xưa đến nay vẫn luôn gắn bó với nó thôi!Chỉ cần tinh ý cháu có thể thấy ngay bi h cái nhóm mình nó tách ra thành nhiều mảng!Thằng S,con thứ 2 của thằng heo gầy&KC của nó và chính thằng heo gầy là 1 nhóm!Nát,Đùi lại thường xuyên đi với nhau.Cháu thì ko đến trường,cô thì cắm cọc trong hàng net...Bản thân con đấy bây h luôn trơ trọi 1 mình!Đấy là lúc đi về,ko nói làm gì,đến cả bth trên lớp cũng chẳng khác nhau là mấy!Rất may là còn có con thứ 2 của heo gầy ở bên nó vào những giờ ra chơi chứ nếu ko thì chắc chắn con này nó khùng luôn!Chỉ có điều đến khi bàn chuyện về heo gầy hay chuyện của con thứ 2(có cái tên nào ngắn hơn để gọi ko???) với KC thì nó lại chẳng hỉu gì,toàn là T.S và con đấy nói chuyện với nhau!
===============>cháu có hiểu với 1 người sợ nhất trên đời là cô đơn và bị bạn bè lãng quên như con đấy thì như thế là thế nào ko?Con đấy có nhiều bạn,phải,đúng là nó chơi với nhiều người,quí cũng nhiều người nhưng tại sao nó vẫn cảm thấy như thế?Ko phải vì nó tham lam,muốn được tất cả mọi người quan tâm đến mà là nó đã từng bị tổn thương rất rất nhiều trong tình cảm từ bạn bè,gia đình đến cả cái luv nên nó sợ lại 1 lần nữa bị thương tổn===>cái lo sợ cứ ám ảnh trong đầu nó vào tận cả giấc ngủ==>nó hoàn toàn có cơ sở để nghĩ như thế vì cái hiện thực đang phơi bày trước mắt nó là như thế!Nó có thể nghĩ khác đi được sao?