Con gái SG

Có phải là con trai đâu mà đã đủ hả em :))
 
Nguyễn Thị Thanh Thủy đã viết:
To bạn Dung : bạn tiến bộ hơn Thủy vì bạn có anh Đức còn Thủy chỉ là có khiếu ăn nói một chút thui , chứ chẳng có gì cả;)

...hì hì..cũng mừng là tớ có mỗi anh Đức :D
 
Cố gắng kiếm được em nào đỉnh hơn cả em Dung nhỉ? Lúc đấy mình là nhất hehehe
 
..Hehe..anh Chi chưa kiếm ai đã là thứ nhất rồi lo gì anh Chi nhỉ :D
 
hóa ra anh Chi đang tìm kiếm đấy .......có cần Thủy giới thiệu kô?;)
Đảm bảo "hàng" chất lượng cao luôn ;)
 
..hehehe Thủy mà giới thiệu thì còn gì bằng anh CHI nhỉ mỗi tội bắn súng ko nên thì nhớ là phải đền đạn Thủy nhé:rolleyes:
 
kô cần đâu con người Thủy rộng lượng lắm ;)
 
Chi kìa,Thủy đã có nhời,mời anh Chi ra tay thôi.
 
Lại thêm một lần khó từ chối :))
 
thế thì sau này người ta đã giới thiệu cho một người thì cấm có mà khước từ đó ;)
 
Chi ko quen khước từ ai bao giờ.Em cứ yên tâm mà giới thiệu.
 
Chú Lê Chi sướng thật!!!Có các em giới thiệu cho.Tao chẳng được ai giới thiệu cho cả.Hè này về VN Lê Chi cho anh em đi theo học hỏi với nhi?
 
ồ xin chào Cường ca ca , thế ca ca có muốn tiểu muội làm .....mối cho kô?;)
 
..Ôi thôi Thủy ơi ...thế ấy định đền đạn thế nào cho xuể huh??:rolleyes:
 
Lớp Hóa cũng nhảy vào đây cơ đấy.Em Thủy làm mối cho Cường một em đê cho nó biết thế nào là sự đau khổ.
 
ha ha haaaaaaaaaa kô hề đau khổ đâu mà là rất "sướng":)
 
hê hê chào chú Cường .. lâu ko gặp:D
Anh em xếp hàng đê, chuẩn bị tiếp em Thủy bằng công đoạn in vi si bờ mao :D
 
Back
Bên trên