CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ n]

Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

ơ kìa
thằng trố kia bị cuồng à b-(b-(

bạn với cả minh anh mới là n` chuyện hay chứ :>
sao cứ đổ cho tớ thế ;;)

mà con La sao tự nhiên chết đâu mất nhể
hay chúng ta lợi dụng nói về bạn í với cả bạn tùng :))
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Có mỗi Trố thích nói về VÕ và HF thôi.
Thế có gì thì nói đi.
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

chả có gì để nói cả
chuyển đôi đê tùng và la
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

thế này thì vẫn ko được
mỗi điệu nhảy chỉ học trong 2 buổi

mà buổi sau mày đi đương nhiên sẽ chả biết hôm tr'c học cái gì để mà nhảy rồi
trừ khi bảo ai bổ túc trước cho thì mới theo được
Nhờ TMP bổ túc vậy. Nghe nó nổ là nhảy siêu lắm :( Mà động tác có dặt dẹo không, khó thì chịu thôi :(

@ Hương + Trố : nhắc nhở, nhắc nhở không câu bài nữa =;=;
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

thằng Tùng thì đi ngủ rồi:)) còn bé La thì chết đâu mất
các bạn có j` nói nhanh lên cho cả làng bik:)):))
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

các bạn có thấy mấy bài trên em đều đi đúng chủ đề không
kìa tranh thủ đi hai đứa không có ở đây có ji nói đi
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Câu bài pro quá.
Có gì sao ko nói lại cứ mọi người nói đi.
2 bạn LA,Tùng có chuyện gì hay thì nói nốt đi.

Về đúng chủ đề mà mod.
Đang bàn luận về các đôi nhảy mà.
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Bạn Tùng boài của chúng ta hôm nay có chuyện buồn gia đình nên ko có tâm trạng đâu mà hưởng lạc,bạn La thông cảm nhé.
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

hahhaa hưởng lạc đôi này hơi bị hay đấy
vẫn đũng chủ đề nhưng mà mod đã ghét thì kiểu jif chả bị gọi là câu
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

8-}8-} hưởng lạc 8-}8-}
sao dùng cái tù khủng khiếp thế này 8-}
mà sao nó có chuyện gì à, 8-} chết thật thảo nào cả mấy mùa ko thấy chú bé lên HAO

mà cái động tác này với chachacha, theo mẹ tao nói ý, là mạnh nhất trong cả 12 điệu nhảy rồi :>, mấy cái khác toàn mấy cái ủy mị (theo lời mẹ tao) thôi :)):))

mà bà đấy bảo cái này dễ nhất còn gì
lại có cả tuần để tập
gì mà ko theo được
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

hf nói được đấy còn cả tuần cơ mà tha hồ mà tập
có khi về sau lắc còn phê hơn cả cái ông hôm nay ếhahhahahaha
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Tớ thấy đi học nhảy là các bạn cứ ôm nhau với nắm tay như đúng rồi 8-}

tuy nhiên thik nhau thì lại ko nên nhảy cùng vì các bạn nam sẽ phát hiện ra các bạn nữ rất hậu đậu ;))
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Linh ơi,tao chỉ thấy cầm tay chứ thấy ôm lúc nào đâu.
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

ơh thế mỗi đôi tao ôm àh ;)) =))
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Nghe các bạn nói toàn ôm với cả ... ngại quá nhỉ . Có vẻ như là kô lành mạnh cho lém thì phải.
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Buổi đầu nhảy khó ghê, lúc solo còn quay đc, đến lúc vào đôi thì ........
À, Tờ rố với Hương spam tiếp là chúc mừng năm mới = warn đó :)) :)) :))
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

hihi làm ji có ôm đâu nhỉ
bạn linh với hoàng sơn ôm nhau thật ah
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Gì đây?? Khiêu vũ hay làm gì đây mà ôm với gì thế???
Câu bài lắm thế mấy bạn này;)
Khiêu vũ hay không hả Trố???
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

hay cực hahhah xem bà ý nhảy với anh kia thì cứ phải gọi là...
được xem các đôi ôm nhau hay cực
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

:)) àh tớ nói đùa ý mà :)) nhưng nhảy khó thật :( nhìn như khúc gỗ lak bak như vịt 8-}

người ta nhảy nhìn thì thik mắt mình nhảy thì :| ko còn gì để nói
 
Back
Bên trên