CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ n]

Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Bạn zai nào có nhảy lắc mông dẻo như anh Huy thì khâm phục đó, mà trông cứ ghê ghê, cứ như nhảy xxx ý :| :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Ôi zời, chuyện nhỏ thôi mà. Hay thật thế hả????8-}
Biết thế này tao đi xem có phải hay không.:))
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Ôm có mỗi đôi bạn Linh với HS ôm thôi.
Tôi đôi với cái Mai mà còn chẳng ôm nữa là các đôi khác.
@Mod Trần:Ko dám ăn tết mà treo nick thì ...vẫn ngon như thường nhưng mà 1 lúc mà warn luôn 100 % được à.Tớ chưa bị warn phát nào mà.
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

mod linh sao lại than phiền gì đấy :D
nhìn HS nhảy với cái cô ý pro thế còn gì :D
mà thằng này học khiêu từ trước rồi còn gì nữa :D

mà các bạn cứ nói thế nào 8-}
nắm tay thì tất nhiên chứ ôm ở đâu ra 8-}
nói thế mất hết cả tính nghệ thuật chân chính 8-}8-}

2 mod trần: hôm đấy ấy đứng cạnh tớ đấy hả :)), nhảy cả nguyễn minh trang CE phải ko :D:D
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Đôi mod Trần với bạn Trang CE cũng đẹp nhỉ.
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

lại chẳng quá đẹp ấy chứ(khen cho mod trần không warn mình)
haha đúng là chỉ cầm tay thôi nhưng mà đôi của moad linh với tvhs vẫn thêm cả phần ôm
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Đôi Trố vs MA thì còn có cả phần ngã nữa cơ:))
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Ờ ờ ....... tớ với HF đứng cạnh cười lăn cười bò !

P/S: tớ với HF hợp (nhảy, not ...) đấy chứ ? :p:p:p !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Phạm Lan Hương đã viết:
Đôi mod Trần với bạn Trang CE cũng đẹp nhỉ.


Tớ chưa ngảy với bạn ý bao giờ, hôm nọ bạn mod nhảy với Liên cơ mà :eek:
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

này đừng có chọc ngoáy nha
đôi thằng khôi giang thì sao
võ với hf đẹp quá còn gì
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Thôi,nói thêm 2 bạn ý ngại lại lần sau ko tự nhiên được nữa.
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

nghe miêu tả có vẻ sợ học khiêu rui` đấy8-}
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Có gì đâu.Ko khó đâu.
Mà sợ cũng phải học.
Còn bạn nào thích ôm thì ôm.

khiêu vũ chỉ phải cầm tay thôi mà.
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

mấy bạn này hay ghê, hôm đấy tớ nahỷ với Trần chứ có phải bạn Minh Trang đâu.(mày ơi, đổi đôi đi). Mà kô hiểu maayscais trò ôm như thế nào?, cầm tay là khổ lắm rồi(tại tay thừng Trần như cành cây ấy, cứng queo, nhảy lại sai nữa.
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Há há ........ tớ với HF nhảy hợp dã man luôn nhá !
Đứng loay hoay 5-10' là nhảy ngon lành :D !
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

ấy nói thế khổ thân mod trần bạn ý mặc cảm buổi sau trốn mất thì sao
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Đúng đấy,mà ai lúc đầu chả thế.
Tớ nhảy cứ loạn xạ cả lên.
Nhảy sai thì 2 đứa cùng cười.
Vui là chính ấy ạ.
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Võ Tuấn Anh đã viết:
Há há ........ tớ với HF nhảy hợp dã man luôn nhá !
Đứng loay hoay 5-10' là nhảy ngon lành :D !
bạn hf thấy chưa bạn võ kết ấy lắm rồi đấy:)>- :)>- :)>-
chúc mừng nha:)) :)) :))
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Ớ .......... ngay từ lúc nhìn thấy bạn ý tao đã biết trước là hợp ( nhảy ) rồi Trố ạ !
Còn đôi nào để bàn tán nữa nhở ?
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Võ Tuấn Anh đã viết:
Ớ .......... ngay từ lúc nhìn thấy bạn ý tao đã biết trước là hợp ( nhảy ) rồi Trố ạ !
Còn đôi nào để bàn tán nữa nhở ?
có mỗi đôi mà là hot nhất rồi võ ạ chả còn đôi nào nữa đâu:)>- :)>- :)>-
 
Back
Bên trên