CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ n]

Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Đôi MA với Trố đi.
2 bạn ấy là đôi đẹp nhất nhỉ.
Ko chỉ có nhảy mà cả chuyện..... nữa.
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Phạm Lan Hương đã viết:
Đôi MA với Trố đi.
2 bạn ấy là đôi đẹp nhất nhỉ.
Ko chỉ có nhảy mà cả chuyện..... nữa.
bạn hương nói gì thế?:)>- :)>-
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Đúng roài, ngoài cái anh lắc đẹp với cô giáo ra chỉ còn đôi HF với Võ thôi :))
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

;;) Thì cứ nói về từng đôi đi.
Còn chuyện gì 2 bạn phải tự rõ nhất chứ sao lại hỏi người ngoài ;;)
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Ờ, Liên ạ, sao tao cầm tay mày tao cảm tưởng đang cầm khúc gỗ :)) Đùa tí chứ mày nhảy cũng đc đó.
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

sang la với tùng đê
bạn hương nói thâm thúy quá
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Đôi Võ với HF có lắc ko mà chỉ thua đôi cô giáo lắc đẹp thôi.
MÀ đôi La với tùng còn gì để nói nữa.Thì kể nốt đi.
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

chả có gì để nói ngoài việ hai anh chị đứng nhìn nhau cả giờ
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Tùng ngượng, đúng là đồ nhát gái :))
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

2 bạn có tình cảm thật thì mới ngượng chứ.
Ko thích nhau thì đã vô tư rồi.
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

ơ thì chắc là có tình cảm thật mà
tùng nhát thế
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

hic cả buổi phải dẫn chân nam...bây giờ loạn chân rồi...vẫn chưa tìm được ai nhảy cùng...ko biết đào ở đâu ra nữa
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

:)) Hay phết, cả NMT A2 cũng đi nữa thì đúng là mới lạ thật rồi. Đến hôm nào lại tập nữa hả các bạn, cho tớ đi xem với;)
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Các em zai em gái 05-08, ai lại dọa các bạn vụ học nhảy thế bao giờ, các bạn sợ các bạn không nhảy nữa bây giờ! :D:D:D:D
Nhảy thì phải cầm tay ôm eo nhau chứ, làm sao mà thoát được :x:x:x:x

Giờ mới học Be-bop thì chưa phải ôm nhiều thoai, chứ học đến mấy điệu La-tí nồ (Latino) thì biết tay nhau ngay! :)):)):)) Tiếng Anh hình như người ta gọi là "Face to face, hand in hand" nhỉ! :):):):)

Đến lúc đấy mà ngại là chả có nhảy nhót gì được đâu, cho nên nhảy với nhau thì cứ thoải mái thôi, con gái thì gấu vào, nam nó có dẫn sai còn biết đường mà bảo là "Thằng kia, mày dẫn bà sai rồi" để nó còn biết đường; còn con zai thfi phải thuộc bước vào, dẫn nữ nó mới dễ, nhiều khi phải thuộc cả bước nữ nữa để nó có quên thì còn nhắc nhở nó! :D

Khiêu vũ phải kết hợp cả nam cả nữ, đến khi thành thạo, nhảy quen với nhau rồi, có cho nhảy với đứa khác cũng chả thèm (mặc dù có khi ghét thằng/con bạn nhảy của mình lắm, nhưng mà nhảy quen với nó rồi, không thoát ra được) :)):)):)):)):x:x:x:x

Em nữ nào đang thiếu bạn nhảy thì cứ bình tõm, đâu khắc có đó, chịu khó đi tìm "zai" đi, Ams thiếu quái gì bạn zai thích nhảy! :D:D
Mà theo kinh nghiệm của anh, học lớp càng đông thì càng vui, nếu đông quá thì mới phải tách lớp:D
Mà như lớp nhảy hôm trước thì công nhận là phải tách lớp thật, ko thì chật lắm, không nhảy được!:D


CỐ LÊN, HỌC NHẢY ĐI!!!!!! Ban đầu hơi khó thôi, đừng nản, về sau học thích lắm! :D

GOOD LUCK TO ALL! ;);););)
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Cho hỏi đứa nào nhảy với con HẬu để nó than vãn ầm ý, rùi tối về bị sốt?
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Ơ hay con này! Tao có than vãn ầm ỹ đâu nhỉ! Láo! Tao chỉ kêu ca 1 tẹo thôi!Hix, dù sao cũng hơn con Dòi, cái thằng nhảy với nó ko được giỏi cho lắm! Cả buổi thấy cứ đứng cãi nhau, ko bít nhảy thế nào!
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Thế mày có công nhận là nhảy với bạn ấy xong mầy sốt ko?
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Uh thì đúng là tối hôm đấy tao về nhà bị sốt, nhưng mà do mấy hôm tao dầm mưa đấy chứ! Nếu do bạn ý thì cũng chỉ vì 1 phần thôi! Bạn ý hot quá tao ko chịu được! Chậc chậc!
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Trần Tuấn Anh đã viết:
Ờ, Liên ạ, sao tao cầm tay mày tao cảm tưởng đang cầm khúc gỗ :)) Đùa tí chứ mày nhảy cũng đc đó.
Tay Trần như khúc gỗ thì đúng hơn, Liên nhảy đẹp mà Trần /:), về méc Liên

@Hậu : lần sau mày đôi ai đấy ? Eddie cũng đi đó ;)
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Trời,ôm nhiều á anh.
Pó tay.
Anh cứ dọa thế này nhiều đứa ko đi nữa đấy anh ạ.
 
Back
Bên trên