CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ n]

Re: Cảm tưởng của mọi người về buổi học nhảy đầu tiên

spam mà đừng chọc ngoáy mod warn tao chết
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Đôi mình mỗi tội cái Mai ko phải là con trai ko thì cũng đẹp đôi.
MÀ đôi cái Linh với bạn HS cũng đẹp đấy chứ.
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

chuyện đôi đấy cũng là trố tác hớp đó
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

ĐỔi tên topic tí nhớ, nghe thế này hợp lý chưa nhở. Để học xong buổi sau thì chuyển thành CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai] ;)
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

b-) nãy giờ bọn mày nói cái gì tao mà mất dạy thế, thảo nào nãy giờ ngồi mình thấy đau đầu lạ thường b-)

đẹp đôi cái búa b-(b-(b-(
tao chả thấy đẹp cái giè

mà nếu ko nhầm thì tao là tại con La nó gán đấy chứ :)), mày thì có cô nếc xừn gì ở đây trố :))

mà cái gì xấn xổ ở đấy b-), dùng cái từ gì mà khiếp thế b-), thế bạn trố cả minh anh thì sao hả, cứ đánh trống lảng đê b-)
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

nè tớ thì sao ban hf cứ đánh trống lảng thì có
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

nói chung là cả 2 bạn cùng đánh /:), khổ, chỉ có tao là dám nhận khuyết điểm :))
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

khuyết điểm của bạn la nó lồ lộ như thế không nhận ông đấm cho ý
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Hình như topic này toàn thấy các bạn A2 vào thể hiện cảm xúc
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Các bạn A2 câu bài vừa vừa thôi, nhắc nhở nhắc nhở =;=; :D
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

đấy là thi câu đấy
chúng nó cứ lấy cớ đấy
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Mod move cái topic đố kia nhanh quá.
Chưa câu được gì nên mọi người mới sang đây câu thôi.
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

này này câu mà để topic này bị lock trố cho hương tiêu luôn đấy
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

câu đek gì b-), mk, đây là cái duy nhất tao có hứng nói bây h :D
không nói nữa thì thôi vậy /:)
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

trố đã viết:
khuyết điểm của bạn la nó lồ lộ như thế không nhận ông đấm cho ý
:)):)):)):)):)):)):)):)):))

mà cái câu tao hỏi mày từ trang đầu tiên bạn nhận xét về minh anh ý ;;)
đến bây giờ chưa thấy trả lời b-)
cứ đánh trống lảng đi
lại còn chối b-)

mà khiếp thằng mờ kia b-), câu đâu mà câu bọn tớ nói chuyện có chủ đề đàng hoàng b-)
vấn đề là A2 đi khiêu n` ma` lại có n` chuyện để nói b-)
các lớp khác ko chịu vào pốt thì bọn tớ làm thế nào được b-)
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Nhắc lại là không câu ở đây nữa, hay tớ cho nốt cái này vào thùng rác nhé :-?

:D

p/s : nhac' la` nhac' Tro^' va` Hu*o*ng tho^i, nh~ ban khac' co' ca^u da^u ma` phai nhac' :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

bạn hf nói chí lí
hihiih
đề nghị cho nhận xét về bạn võ
câu đâu mà câu thằng tqm hâm ah
toàn đúng chủ đề đó chứ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Trố cho Hương tiêu là sao.
Ôsin cho chủ tiêu à?

Thôi về chủ đề chính đi.Mod lock topic bây giờ.
Thôi,nói về đôi MA với TRố đi.
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

không hf và võ cơ
chủ mà linh tinh ôsin cũng cho tiêu luôn
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

:)) há há, hóa ra thằng mờ nó chỉ nhắc mỗi trố vs hương thôi :)), làm tao chột dạ :-s
đúng rồi , phải nhắc trước thế, không vài trang nữa lại toàn thấy 2 bạn solo với nhau thôi :)):))
 
Back
Bên trên