CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ n]

Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]


hôm nay thấy thằng Chính về
hỏi sao ko nhảy
nó bảo đau bụng :)) (vừa thấy ăn chè /:) )
hóa ra là bị bạn Hương bỏ rơi :))
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

@Dô:Tớ có bỏ rơi đâu.
Hôm nay nhà tớ có việc nên tớ nghỉ đấy chứ.
Ấy nói thế buổi sau tớ ko có ai nhảy cùng thì chết.
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

haha mai kều với ông thú không phải gọi là khiêu vũ
mẹ khiêu gì mà ầm ầm ầm ầm huỳnh huỵch như đánh nhau
cả hai chả có ai nhảy đúng
chư kiểu làm thế nào xoay được
không dẫm vào chân nhau ế đến buồn cười
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

con Dô câm mồm,tao mà phải nói là đau bụng ah???8-} 8-}
Mày mê sảng nó vừa thôi nhé,đừng làm mất hỉnh ảnh vốn đã ko có gì là đẹp đẽ của tao;;) ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

thế tao nghe nhầm à 8-}
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

****,hôm nay thằng Vũ Minh đi về bảo là bà ấy bắt kiểm tra,đứa nào ko nhảy được thì bỉ đuổi ra8-} 8-}
Tao từ nhỏ ko biết mấy cái trò uốn éo này rồi,thể nào nhảy cũng như đá bóng cho mà xem:-s 8-|
Hay nghỉ luôn nhi;;) :x
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

thế quả bóng là bạn Hương à :|:|:|
mà mày mà cũng biết đá bóng :))
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Bạn DÔ ví von ...8-}...Tớ như quả bóng....:):D:))=)).

MÀ còn cả KT á.
Bỏ học thì biết cái gì mà nhảy.
Nhảy như đá póng:)))) thì cho cả làng cùng :)) à?
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

:)) Hôm nay vui vãi soài :))
Tao với thằng Bách chẳng biết nhảy cái đek gì cả
Đã thế lớp lại đông, đi mấy bước là va chạm lập tức xảy ra :)):))
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Hi, mình nhảy với con Dòi, lại còn phải nhảy chân nam nữa! Chậc, giờ chẳng bít nữ nhảy thế nào!
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

tớ thấy đôi kều với long thú là lởm nhất....:)) ông kia người to gấp đôi người tớ mà vì nhảy gần đôi ấy , lớp lại đông...--> lúc xoay tự dưng thấy lù lù một đống giè trước mặt...:D hóa ra là lưng ông thú....:)) thật đáng sợ...:))

hôm qua tớ đc nhảy với 3 bạn zai và một bạn nữ....b-)--> nghe thật hot...:))
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

nhìn kều với ông thú chả hỉu là thể loại gì
mà hình như tách lớp rùi hả
còn cảnh la với tùng nhảy mới bùn cười
kẻ trước người sau đến vui
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Hix,buổi sau bà ấy KT nhảy thế nào à?
Ko nhảy được thì cút à?
thấy có đứa bảo thế.
Buổi trước mình ko đi học thì nhảy kiểu gì đây.
Chẳng lẽ lại ..8-}
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

thật hử kt hử ôi giời
chết mất
hf đâu bổ túc đê
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Thế bà ấy ko bảo KT à?
Sao có đứa bảo bà ấy bảo buổi sau có KT .

Cuối cùng là có KT ko?
Kt thì em cứ xác định là nên stay at home.
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

TÁch lớp rùi á ?
thật ko thể ? :D
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

thật chứ sao không
đông khủng khiếp
không tách có mà dẫm lên nhau mà nhảy ah
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Đã đăng ký thứ 4 !
Có tách lớp !
CN là lớp mới !
Cho những ai chưa và đã học ( linh tinh ) !
 
Back
Bên trên