CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ n]

Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Nguyễn Xuân Phong đã viết:
He he :)) Chào các em! Qua vài buổi học thấy tiềm năng lớp khiêu vũ lớn vật! Lớp rất nhiệt tình và đông vui ( nhưng hơi quá ). Tình hình là sẽ cố gắng tách lớp, 1 vào chiều thứ 4, 2 là vào chiều hoặc sáng CN ( chưa quyết định ). Làm sao để lớp vừa đủ số lượng ( không quá 15 đôi ) là ngon! Các em cố gắng giúp anh nhé... Cám ơn :))

Bây giờ có bao nhiu đôi rồi anh ?? Tách có khi thành 3 lớp :)
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Em nghĩ có khi 3 lớp ấy chứ.
Mỗi lớp có 15 đôi thì khó đấy.
Chẳng nhẽ anh bảo giúp anh là có vài đôi hi sinh ko học nahyr nữa à/
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Hic ! Tack qua sáng chủ nhật đi anh ;)
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Không không, càng đông dĩ nhiên là càng vui rồi ( nhưng có kèm theo là càng mệt và càng khó quản lý :p )! Các em nào có thể đi học vào CN thì cố gắng chăm chỉ đi học CN! Lớp CN mà ít hơn chắc chắn học chất lượng hơn... Bây giờ tách thành 2 lớp là đẹp, mỗi lớp 15 đôi. Nhưng chắc thứ 4 đông hơn tẹo, tầm 17 đôi, CN chỉ còn 13 đôi. :)) Buổi sau thứ 4 chắc là học điệu Cha Cha Cha :)) Các em nào chưa học vững Bi-Bốp thì có thể sang CN học! Đăng ký lớp CN cho anh nhé. Chịu khó lên lớp anh các giờ nghỉ, anh ở trên lớp mừ!
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Thế bắt đầu hịc chủ nhật từ tuần sau hay tuần này?
MÀ bao giờ thì biết rõ giờ giấc học CN hả anh?
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Đúng đấy , biết rõ giờ giấc mới học được anh ạ :D
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Anh Phong vào giải đáp thắc mắc đi.
Học thì học giờ nào?
Bao giờ biết chính xác.
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

anh ý out rồi hả mày ?
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Chắc mải lượn ở mấy topic khác.
Mong là tẹo nữa,trước khi out thì lượn lại topic này 1 lần để trả lời câu hỏi.
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

uah mong thế !
( ôi câu bài )
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Tao cũng mong thế nốt
(Câu cùng:D)
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

uh mong là anh phong sẽ quay lại
(câu với)
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Ôi ! Mong quá mà sao anh chưa quay lại nhỉ
( câu tiếp )
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

ông ý còn đang lượn ở 04-07 cơ
chắc phải tí nữa
( câu theo)
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Sao bọn mày câu ghê thế.
Thôi toa theo với.
Câu cùng nào.

Anh này ko biết đi đâu mà lâu dữ.
Anh Phong ơi,anh ko thấy có 3 bạn đang chờ anh dài cổ à.
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Buồn ngủ quá !
Ông anh iu quý đâu rồi ? :|
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Chả hiểu.
Kiểu này chắc ko định lượn sang rồi.
Thôi,có khi em đi ngủ còn ko dám mong chờ anh quay lại nữa.
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

hic, các em cấu khiếp quá! :))
Bình thường thì nếu học sáng CN là học ca 2 (9h30-11h or 11h30)!

@Phong: Buổi sau Chacha hử, xuống nhảy với mấy đứa bạn P1, chúng nó cứ rủ mãi! :D:D:D:D
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

thế nếu chiều là 3h30 đến 5h à?
 
Back
Bên trên