CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ n]

Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

3h đến 5h 30
lâu phết đấy
chủ nhật sáng hay chiều
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Mới được 3 ngày mà bạn Thái Minh đã 107 bài rồi,hết việc rồi hả bạn mà ngày nào cũng hú hí với cái máy.
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Bạn Thái Minh với bạn Trố là 1 hay 2 người nhở, sao ...
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

K hỉu
Suy mãi vẫn k bít 2 bạn này là thể loại j
Thế vẫn chưa bít h học CN ah
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Phạm Lê Huy đã viết:
hic, các em cấu khiếp quá! :))
Bình thường thì nếu học sáng CN là học ca 2 (9h30-11h or 11h30)!

@Phong: Buổi sau Chacha hử, xuống nhảy với mấy đứa bạn P1, chúng nó cứ rủ mãi! :D:D:D:D
anh huy mà đi thì làm sao mọi người học hành được nữa, chỉ có đứng mà ngắm anh Huy nhảy thôi:)) :)) :)) :)) b-) b-)
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

2 thằng ý dùng chung nick của nhau
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

học nhảy mệt khiếp đi được ý
mà em Trố rất la dốt nhé
chị đây la con gái mà còn nhảy con trai siêu hơn em
nhảy nhót cho cẩn thận
để MA kêu thế mà nghe được ah
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Trố nhảy nhót kiểu gì mà bạn của MA phải lên kêu hộ thế này.


MÀ sao lại 3h đến 5h30.
Tận 2tienegs 30 phút cơ á.
Nhảy thế thì chết người à
Tưởng học chỉ học 1 tiếng thôi.

MÀ anh Phong vẫn chưa vào để giải đáp thắc mắc nhỉ
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Phạm Lan Hương đã viết:
Trố nhảy nhót kiểu gì mà bạn của MA phải lên kêu hộ thế này.


MÀ sao lại 3h đến 5h30.
Tận 2tienegs 30 phút cơ á.
Nhảy thế thì chết người à
Tưởng học chỉ học 1 tiếng thôi.

MÀ anh Phong vẫn chưa vào để giải đáp thắc mắc nhỉ

Hờ, như hôm nọ đó, học xong 2 chân muốn rụng luôn
Sao mà cô máu me thế /:)
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Hix,sao lại thế.
Hôm vừa rồi học từ 4h thế chẳng nhẽ đến 6h30 cô mới tha cho về à?
Hix,dã man quá.
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Không, học từ 4 h đến 5h 30 ( mà hình như là 4 h kém ), nhưng mà mệt +___+
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Hix,ghê thật.
Chắc cô nhảy thì có cảm hứng quá.
thích nhảy quá nên bắt HS nhảy cũng nhiều theo.
ÀM cô có bảo KT ko?
MÀ học CN thì bắt đầu từ tuần này hay tuần sau.
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Trần Thu Hằng đã viết:
học nhảy mệt khiếp đi được ý
mà em Trố rất la dốt nhé
chị đây la con gái mà còn nhảy con trai siêu hơn em
nhảy nhót cho cẩn thận
để MA kêu thế mà nghe được ah
dỗi rồi không học nữa[-( [-( [-( [-( [-( [-(
khó bỏ xừ[-x [-x [-x
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

sao cứ kêu khó học thế này..
Bạn nhảy của tớ lại đọc đựoc,đòi ko học nữa thì chết.

MÀ khó lắm à?
Buổi thứ 2 học nốt cái điệu Bi BỐp rồi à?
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Hic, một là cáo lỗi mấy em hôm trước mải lượn topic khác nên quên mất topic này! Được thể câu bài khiếp thế còn gì? :))
Chủ nhật tuần sau mới học, chắc là sẽ học chiều từ 3h30-5h ( Nếu như học chiều nhiều người đi học hơn ). Còn đi nhiều buổi sáng thì là như anh Huy nói, 9h30-11h! Học có 1 tiếng rưỡi, thế là vừa! Không ít mà cũng không nhiều. Nhảy cũng là một môn thể thao, giảm béo tốt đấy ( Thanh nhỉ ;) :)) )! Các em suy nghĩ về vấn đề tách lớp và vận động tách lớp hộ anh với :))
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

anh phong nói thế cái thanh nó mà dỗi thì anh chết
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Nguyễn Xuân Phong đã viết:
Hic, một là cáo lỗi mấy em hôm trước mải lượn topic khác nên quên mất topic này! Được thể câu bài khiếp thế còn gì? :))

Thật là tâm lý :)


Chủ nhật tuần sau mới học, chắc là sẽ học chiều từ 3h30-5h ( Nếu như học chiều nhiều người đi học hơn ). Còn đi nhiều buổi sáng thì là như anh Huy nói, 9h30-11h! Học có 1 tiếng rưỡi, thế là vừa! Không ít mà cũng không nhiều. Nhảy cũng là một môn thể thao, giảm béo tốt đấy ( Thanh nhỉ ;) :)) )! Các em suy nghĩ về vấn đề tách lớp và vận động tách lớp hộ anh với :))

VẬN ĐỘNG là sao ??? Bọn em đều đồng ý cả rồi, cái kia phụ thuộc cô đó chớ [-x
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Tốt quá, vận động tức là cố gắng đi học vào CN ấy! :)) Tại anh sợ mọi người lười giống anh, ngại đi CN :)) ! Tổ chức lớp vào CN tuần sau nhé, bắt đầu học từ đầu! OK? :)) Có lẽ học chiều nhẩy :))
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Anh yêm tâm.
Học CN nhiều lắm.
Vì T4 nhiếu người bận mà.
Tách được àm.
Yên tâm.
Em chỉ sợ CN còn đống hơn T4 ấy chứ.
 
Back
Bên trên