CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ n]

Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Hiện nay đã thấy anh Fong báo là chuyển hẳn sang CN sáng
Nếu thế thì ko chấp nhận đc
Phản đối
sao lại đổi giờ của bọn em
ai cũng phải thay đổi lịch của mình
Ko ................
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Hơ ........ thứ 4 tuần sau học bt mà !
Sao lại thế nhở ????
Anh F bảo thứ 4 mà ???? 8-} !!!!!!!!

P/S: nếu đổi lịch thì anh F sẽ lên HAO báo ( anh ý bảo thế )
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Giờ tình hình là thế này:
+ Buổi chiều thứ 4 (từ 4h-5h30) hiện đang là lớp nhảy của các thầy cô giáo :D Anh nghĩ có muốn kiến nghị chắc cũng không được! :D

+ Buổi sáng Chủ nhật (từ 9h-10h30) hiện đã được chính thầy Tuấn ký quyết định đồng ý cho HDC (H-A-O DanceSport Club) hoạt động tại phòng ăn!

Giờ anh zai Phong của các em đang tìm phương án thương lượng! ;;);;)

XIN HẾT
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Thoai xong !
Vợ em bức xúc roài !

+ Buổi chiều thứ 4 (từ 4h-5h30) hiện đang là lớp nhảy của các thầy cô giáo Anh nghĩ có muốn kiến nghị chắc cũng không được!
+ Buổi sáng Chủ nhật (từ 9h-10h30) hiện đã được chính thầy Tuấn ký quyết định đồng ý cho HDC (H-A-O DanceSport Club) hoạt động tại phòng ăn!

Thế thì toi roài !
Kiểu này em sợ lớp giảm 1/2 !

Mà các thầy cô sao vô lý vậy anh ?????????????????
Sao lại ..... " cướp " giờ của h/s 8-} ???????????????

Nói chung là bọn em ko có ý làm khó anh ( các anh ) nhưng mà .... phải xem xét lại !!!!!!!!!!! :(:(:(
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

ơ thế chỉ có lớp Cn thôi hả anh? Ko có lớp thứ 4 nữa à? thế thì chả ai đi học đâu anh ạ, trừ các bạn đam mê khiêu vũ thực sự, hoặc các bạn đam mê bạn nhảy của mình thật sự!
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Uh, vậy tao xin nghỉ, sao lại có chuyện GV làm khó hs, các thầy cô thì có là bao nhiêu, mà ko học ở tr thì ối chỗ dạu nữa mà, còn hs mình khổ như gì ý, chả lẽ 1 đống hs ko bằng các thầy cô
HOẶC QUAY VỀ T4 HỌC, KO THÌ CN CHỈ CÒN 1/2 LỚP, làm sao mà xin nổi mấy bà giáo dạy thêm chuyển buổi học thêm sáng CN chứ

Tức ko chịu nổi X-( [-(
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

HIc hic :(( Anh cũng đang đau đầu và bức xúc chẳng kém gì bọn anh!
Anh nhớ cái lần cô thông báo nghỉ hết sức là đột ngột, rồi lại đến lần này nữa... Anh không biết lớp mình còn duy trì được ko? :((
Anh vừa xuống xe buýt thì cô gọi điện: "A lô, con Phong đấy à? Cô có một lớp của các thầy cô vào chiều thứ 4 rồi, con bảo các bạn chuyển sang sáng CN hộ cô nhé. 10h nhé... Tút... Tút... "! Thực ra anh kịp nói vài câu, "hả, thật ạ? ... Vâng ạ, để con hỏi các bạn"!
Anh sẽ xin lại cô lớp vào chiều thứ 4! CÔ đã nhận dạy lớp mình trước rồi mà! Nhưng mọi người cố gắng bảo nhau giữ ý thức trật tự, để cô quý lớp... Anh sẽ cố thuyết phục cô... Đợi tin vui nhá... :))
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Học T4 thì tiện bao nhiêu... Anh Fong cố thuyết phục cô đi! :x :x
Pà chi! :D
Mọi người chắc chỉ còn hi vọng vào các anh... :p
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

sướng quá hôm nay lớp 10p2 lại tiếp tục học nhảy
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Bạn Fong nói phải, muốn xin học được lại thứ 4 thì các em phải học hành ngoan ngoãn cơ, chứ thấy cô bảo là hay mất trật tự lắm, còn có 1 số bạn không chịu học => cô mà không khoái dạy là toi! :D

@Em Chi: Lớp 10P2 lại đc học nhảy hử? Học bao giờ thế em? Chúc mừng trước! :D
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Thưa các anh là nếu tách lớp thì hết mất trật tự ngay thôi mà,, có gì đâu +______+

Đứa nào ko ngoan thì đuổi đứa đó, sao lại làm ảnh hưởng đến cả lớp
Bất công >__<
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

cái chính ko phải lớp ngoan hay ko mà là các giáo viên bao giờ chả được quyền lợi hơn học sinh :)):))

chắc các ông bà giáo thấy dạy xong thứ 4 học khiêu được nên cứ thế là đòi học
còn CN lười đi
thành ra học sinh phải cút để nhường chỗ thôi
tất lẽ dĩ ngẫu mà

(đầu óc đang ko ổn định, có gì sơ suất xin được lượng thứ 8-}8-})
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Thực ra thì bạn HF nói đúng :))
Cn các gv lười, ngại đi lại, gánh nặng g đình :D nên ko đi :))
Đẩy sang cho hs :(
KO đồng ý
thế thôi :(
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Tớ thấy cơ hội của mình mong manh lắm....:((
Học sinh mà.....:p
Đọ thế nào được vs thầy cô.... :D
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Thế tóm lại là lớp khiêu vũ dạy cho học sinh sắp giải tán :|
Mà sao ko ai đi học lớp chiều chủ nhật thế, cho đỡ đông, chứ thứ 4 bình thường.... nhốn nháo lắm, chả học đc gì, mà cô cũng chán, chắc vì thế nên mới thay vì dạy học sinh thì cô chuyển qua dạy giáo viên :(
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Đang xin cô, cứ chờ hồi âm nhé... :) HI vọng là thành công...
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

oài sao lắm anh phong thế nhey, còn anh phong lớp 12 Lý 2 tổ chức lớp này nữa :))
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Tình hình là nên bắt đầu từ CN tuần sau.
CN tuần này họp PH thì đi học hành cái gì được
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Sắp đi chơi rồi, gác chuyện họp phụ huynh sang 1 bên đi, ko chơi mất cả vui !!!
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Ơ, thế CN tuần này có học ko? :-/
Mà có học thì cũng chả rủ được đứa nào... :((
 
Back
Bên trên