CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ n]

Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Ơ, thế CN tuần này có học ko? :-/
Mà có học thì cũng chả rủ được đứa nào... :((
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Oài chủ nhật hôm trước tớ đến chỗ nhảy, cô toàn dạy các anh chị pro thôi, học 10 buổi rồi thì phải, nhầm lớp --> té luôn, 8-}
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

sao các thầy cô dã man vậy, cướp của học sinh...thế này thì xong rồi...không đi học nhảy được nữa...huhu...
không còn buổi khác hả mọi người?
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Lại Thùy Liên đã viết:
sao các thầy cô dã man vậy, cướp của học sinh...thế này thì xong rồi...không đi học nhảy được nữa...huhu...
không còn buổi khác hả mọi người?


Dùng động từ mạnh quá, :)), có sức thuyết fục lòng người :)>-
Hy vọng anh Fong mang đến tin vui /:)
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

mày ơi mày nói như là *người về mang đến niềm vui* ý! Hôm qua tao thấy cái bài đấy cứ chiếu đi chiếu lại trên TV mãi!
CHúng mày cứ yên tâm là ko có gì thay đổi đâu, vẫn phải học Cn thôi! Tao biết thế nên đã rút trước rồi, đứa nào đại diện cả lớp đi học rồi về dạy lại cũng dc!:">
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

haha, vậy thôi, vậy đến bảo anh Huy dạy là đủ rồi, anh Huy nhở :)
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

@anh Huy :anh chúc mừng sớm quá hôm qua lớp cô ko đến dạy có chán ko cơ chứ lí do là ko đủ chân nam :(
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Thế P2 học nhảy riêng ah? Chơi lẻ không theo lớp của trường nhé... :))
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

trời ,thế tao chẳng biết nói với mẹ thế nào về tiền học nhảy...tiêu hết rồi, bây giờ không đi học nữa, lấy tiền đâu trả mẹ bây giờ...huhu...(không thể thứ tư nào cũng vất vơ ở trường được)
lớp mình đề cử một đôi đi nhảy mẫu để về dạy cả lớp đi...huhu...(không phải tao nhé)
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Sao ko ai trả lời tớ... :(( :((

Thế tóm lại là mai có học ko? :D

10h thì chết con nhà người ta ah.... :((
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

lớp em có chơi nổi đâu mà do lớp em có nhu cầu học từ đầu năm nhưng phải bỏ bây giờ học lại thôi
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Anh đùa thôi mà Đậu, sorry! :)
Mai anh sợ chưa học được vì số người biết ít quá! Àh, anh định hỏi các em là có nên học vào một ngày bình thường từ sau 5h30 không? Các em liệu có tham gia được không? :))
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Chắc chắn ko được, ở đến tối, qua giờ ăn cơm để học nhảy :))
Mà học 5 tiết đã mệt như gì
Tối kiến quá anh Fong oai /:)
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Sao mọi người ko chịu khó đi học chiều chủ nhật đi, cho vui, ít người đi quá chán lắm :(
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Học sau 5h30 thì ko ngại ... :p
Nhưng chắc chắn sẽ có nhiều người trùng học thêm... :(
~> Chắc là ko được.... :(
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

À quên lúc nãy hỏi Tùng A2, nó bảo sáng mai 10h học nhảy cơ :))
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

thế này thì lớp mình nghỉ hết
xem chừng sáng nay chẳng đứa nào đi
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Lẽ ra sáng nay mình đc đi học khiêu vũ rồi, nhưng tại bố đang họp phụ huynh, ti nữa về chẳng thiếu cái để chửi, thôi ở nhà nghe chửi xong cho yên chuyện, ko lằng nhằng, mệt bỏ xừ !
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Thế anh em mình thử thống nhất giờ học nhảy xem... Sáng CN 10h hay chiều CN 3h30? Đây chỉ là dự phòng tình huống xấu nhất thôi! :(( Nào, biểu quyết đi cả nhà!
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

CN học thêm toàn tập anh ạ
Xong, vậy là bye bye cả nhà, cá 100% lớp em cũng nghỉ hết
Các thầy cô thật là +_______+
HS bao giờ cũng vẫn là người chịu thiệt
 
Back
Bên trên