CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ n]

Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Hehe, xoắn quẩy càng hay, nhìn nhảy xoắn quẩy mới gọi là đỉnh! :)):))

Các em phải đi học đầy đủ đê, không thì chán lắm, đi học nó mới vui! [-x[-x[-x
Coi như không đi học nhảy vậy, đi buôn đi cho nó thích cũng được! ;;);;);;)
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Cô ghê chết, buôn cái gì hả anh :(.
Thế rốt cuộc có tách lớp ko ?
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

MT tình hình anh mày thế nào? Mày hứa với tao hôm thứ tư rồi nhé!
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Ko, anh tao nhảy với tao rồi, ông ý là hs tr ngoài, tao nhảy với ông ý cho, mà hơn nữa tao nhảy với ông ý ko ngại, lại còn tha hồ cãi nhau nữa.
Mày gọi tao là MT nghe kinh quá, cứ Shin như tao gọi mày là Dòi giùm +__+.
Bạn Trần mod đôi với Xôi lớp mình đó, bạn ý bảo ai xinh thì đôi với bạn ý :))
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

hehhe khổ thân con Xôi! Thế thì còn gì là người nữa! Bảo nó mua V-rôht ngay đi!
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

thế bây giờ lớp học đến điệu nào roài ,học đc bn buổi rồi????
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

1 buổi, học bibop :)), chuối
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Chuối cả củ ,cả nải cả rừng cả hecta
Đứng 1 chỗ dậm chân khó chịu wa'
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

bó tay với nhà trường,chọn lớp học trong cái phòng bé tí như con chí,từng đấy con người chen chúc nhau,ngạt cả thở8-|
hic
hi vọng buổi sau đỡ đông hơn8-|
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Chỉ sợ chiều nay lại đông hơn thôi.
Mà học ở đấy lại còn mùi nữa.
Khó sờ chịu.
SAO ko học ở phong hội đồn được nhỉ?
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Nguyễn Thu Trang đã viết:
hehhe khổ thân con Xôi! Thế thì còn gì là người nữa! Bảo nó mua V-rôht ngay đi!

Mày hiểu nhầm ý tao rồi, ý tao ko phải thế. Mà hôm nay bạn Trần nghỉ :|
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

mod đâu đổi tên topic đi
sang buổi thứ 2 roài
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

ơ, trố vào post 1 bài mà ko nhận xét gì về buổi hôm nay à :))

hôm nay vui phết :D
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

đông vãi khiếp ah
toàn bị mấy đôi xung quanh dẫm lên chân uhhhuuh
buổi hôm nay khoai hơn buổi đầu
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Khoai hơn hả.
Đông vui hơn hả.
Chán quá,hôm nay mình lại bận ko đi được.
Ko biết học cái gì hôm nay rồi.
Mà đông quá thì liệu có tách lớp ko?
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Hôm nay được học với anh Thú :*

Zu` tay có bị đau ( vì chọc bóng T__T )
Zu` chân có bị khập khiễng ( ngã T_T )
Zu` có bị chê là " zo'ng nhảy hiphop " /:)

ZU*ng vẫn không hối tiếc :x...

Ôi Thú... :x.......
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Hix.Tiếc hùi hụi vì ko đi nên ko được nhìn MAi nhảy với ông Thú./
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

hôm nay công nhận là đông nên chật...hic hôm nay nhảy quay liên tục..choáng
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ hai]

Thế à?Thế thì phải tách lớp rồi.
Học hành kiểu này sao được.
 
Back
Bên trên