CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ n]

Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Hí hí,tớ sang tobic miss 0508 tớ vote cho bạn nè.
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Mãi mới vào đây mà thấy các bạn này ăn nói ngộ quá.
Anh gì P1 mà vào đọc được thì khổ thân.
Anh dẻo mông:):D:))=))
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Trông cái anh ý dẻo mông thật mà,lắc lắc như uống quá liều nữa chứ,đã thế mông lại còn cong.
Tất cả yếu tố hội tụ thành 1 sự vật duy nhất:ANH DẺO MÔNG.
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

tớ có mỉa mai j` đâu :D
đùa tí thôi :D :))
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

8-} bỏ 2 trang nói về chuyện tách lớp, rồi lại 2 trang nữa về chuyện cái anh kia, bó tay các chú 8-}

này nhưng mà nếu đang có đôi xong 1 đứa nghỉ, thế là cả đôi phải nghỉ luôn à 8-}

(phòng xa) :D
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Tớ ko nghỉ đâu !
Tất cả phụ thuộc ấy, HF à ! :):p
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

HF yên tâm chưa.
Võ lên tuyên bố hùng hồn rồi.

MÀ 1 đứa nghỉ mà mình kiếm được 1 đứa khác nhảy với mình thì vẫn nhảy được tiếp,ko phải nghỉ đâu.
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Hic, mình bị gọi là "dẻo mông"! Muốn die quá! :(:)(:)((
Thấy có em Võ Võ gì đó đi học nhảy rồi hử, chắc chắn phải "dẻo mông" hơn anh rồi!
Các em cứ chăm chỉ "chân tu" đi, rồi có ngày còn "dẻo mông" hơn anh nhiều ;;);;)
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

:)) Anh Huy nói thế rồi,các bạn nam cố gắng tu luyện để "dẻo mông" như anh ý nhé:))
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Trời ơi sợ quá
thế ko chỉ con gái lắc mà con trai cũng lắc à :))
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Phạm Lê Huy đã viết:
Hic, mình bị gọi là "dẻo mông"! Muốn die quá! :(:)(:)((
Thấy có em Võ Võ gì đó đi học nhảy rồi hử, chắc chắn phải "dẻo mông" hơn anh rồi!
Các em cứ chăm chỉ "chân tu" đi, rồi có ngày còn "dẻo mông" hơn anh nhiều ;;);;)
học xong mấy tháng chỉ sợ mông em ko dẻo mà thành mông xoắn quẩy thì chết[-( :-?
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

ngay sau buổi học đầu tiên...tao đã nghĩ đến ngày mai số nam đi nhảy chỉ còn lại 50% rùi...:)) Đợi chờ ngày mai xem sao...:))
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

nhìn bọn nó nhảy rồi
hix
ko nhảy đâu
nhất quyết ko nhảy >"<
đợi đến hè tìm đc. đứa nào ấy ấy một tí rồi đi :|
mà con ơi học toán ở đâu thế mẹ đi với 8-}
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

học xong mấy tháng chỉ sợ mông em ko dẻo mà thành mông xoắn quẩy thì chết
thế thì càng nên đi học để xem mông xoắn quẩy là mông thế nào?:)):)):))

@Dô:thế bỏ rơi thằng Bẩn à?
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Eo ôi khiếp
Lần đầu tiên tao nghe thấy từ xoắn quẩy trên đời
Thôi tao ko đi học nữa đâu
Thương thằng Tùng lắm mày ạ :-s
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

mai học buổi thứ 2
ahahah sẽ thế nào đây
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Mày ơi,từ đấy là do chồng mày nghĩ ra mà .:)) XOắn quẩy:))

MÀ mày yên tâm,thg` Tun`g của mày ko tu luyện chăm chỉ đến độ xoắn quẩy được đâu
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Hoàn toàn ko đủ trình để hiểu 8-}
Nhưng mà giữa một loạt các bạn dẻo m*** thương nó lắm :-s
mà tao cũng sợ >.<
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

:D tin chắc mai sẽ ko phải là một ngày tươi sáng với mình....:))

@ Zoo: ặc...8-} thế mẹ vẫn chưa bít học ở đâu ah??? ngày mai đi học luôn ko??? con dẫn đi...:> ah...mẹ có học hóa với lý ko đã...:D
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Hix ......... khổ thân anh Huy !
Biểu diễn pro quá !
Bị bọn nó trêu :)) !
Chiều nay biểu diễn tiếp nhá ! :)
Welcome anh :D !

Hơ ..... chiều học buổi 2 roài :| !
Lo phết nhở ?
Nhỡ cô bắt nhảy mẫu ( vì nhảy xấu ) thì ............... ôi vui nhộn :)) !
 
Back
Bên trên