CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ n]

Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

định để status là ai đi học nhảy ko
một lúc sau giật mình
lại mở ngaocj thêm là trừ n~ bạn này bạn này
nghĩ thế nào sợ bọn nó tự ái lại để available
tóm lại vẫn nhảy với bạn Bẩn :))
chắc là duyên số :))
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

À há,bạn Dô vẫn quyết định nhảy với bạn lớp trưởng lớp tớ hả.
Tốt.
Thế tớ bảo nó chiều thứ 4 chờ Dô ở cổng nhà ăn nhé.
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Phạm Lan Hương đã viết:
Trời,ôm nhiều á anh.
Pó tay.
Anh cứ dọa thế này nhiều đứa ko đi nữa đấy anh ạ.


Sến

Thế thì ở nhà cho xong :)|

Làm mất trong sáng của môn khiêu b-)
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

kều ở nhà là đúng rồi làm quái gì có bạn nhảy
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Ai bảo là tôi ở nhà /:)
Bảo con Hương đấy chứ [-(
Có bạn nhảy oài [-(
nhớ ! L-)
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Nếu muốn tách lớp thì phải đông người học cơ.
Buổi sắp tới,bọn mày đi đông vào.
Thế alf ông Phong thấy đông,ko còn chỗ đứng sẽ phải tách lớp.
Tách rồi thì bọn mày chuyển sang buổi chủ nhật học.
Nói chung bùng 1 buổi thôi,để tách được lớp.
Nhưng vấn đề là hôm đấy tổng kết Toán , ko đi được :((
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Ơ .............. tách lớp làm gì ?
Học nhiều cho vui chứ ???????
Lạ nhở ?
Tớ là tớ thix học đông vui cơ !!!!!!!
Đừng tách :|:|:|:|:|:|:| !!!!!!!!!
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Nhưng mà nếu ko tách thì tớ ko thể đi được :((
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Trời.Nhưng àm đông quá,chẳng có chỗ lại dẫm lên nhau mà nhảy à?
Với cả thêm chủ nhật vì nhiều bạn thứ 4 bận ko đi được.

@Mai:Tao ko bảo tao sợ ôm mà tao sợ bạn nhảy của tao.
Lên đây đọc rồi ko chịu đi nhảy nữa.
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Kinh quá, vậy là CLB đã có kế hoạch tách rồi hả???
Có khi tách rồi tớ có thể đi xem được cũng nên.
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Câu lạc bộ sẽ tách 2 buổi nếu như số người học nhảy quá nhiều thôi.
Còn giờ phải xem số người học hôm thứ 4 sắp tới nữa.
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Phạm Lan Hương đã viết:
Trời.Nhưng àm đông quá,chẳng có chỗ lại dẫm lên nhau mà nhảy à?
Với cả thêm chủ nhật vì nhiều bạn thứ 4 bận ko đi được.

@Mai:Tao ko bảo tao sợ ôm mà tao sợ bạn nhảy của tao.
Lên đây đọc rồi ko chịu đi nhảy nữa.
OPPA mà sợ mấy cái chuyện vớ vẩn này ah???:> [-x
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Tách lớp đi nếu đông quá, vì về sau có mấy điệu, nếu lớp đông, có muốn bước chân cũng không bước được đâu! :D

Chúc các em 05-08 tiếp tục phát triển truyền thống nhảy đẹp của Amsers, cố gắng theo CLB đến cùng nhá! :D (Vì năm ngoái, mới chỉ đến 1/2 số điệu mà 3/4 lớp đã nghỉ rồi, đến điệu cuối cùng thì còn 10 người đi học:()
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

:)) hi vọng năm nay khá khẩm hơn
Nếu tách lớp em nguyện sẽ theo đến cùng :)
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Hờ hờ hờ.....

Ai nói là sẽ tách lớp ?
Đừng có fao tin vịt
Anh Phong nói thế đâu ?

Thông tin chính xác là sẽ không tách .
Nếu tách thì , cái lớp CN sẽ không được tài trợ 50 %
Và nếu như thế thì tức là như 1 lớp bình thường oài
Thế thì tự đi mà đăng kí học vơi cô Lan ý
Tức là không fai? học theo lớp của Đoàn /:)...
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Ko tách lớp ư ?
Thôi thế là xong :((
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Trời,nếu đông quá thì phải tách chứ.
@OPPA:Đấy là ny OPPA thấy mấy lần OPPA bảo ko muốn học,với cả sợ bị lợi dụng mà.
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

đã có số đt bạn ý... có nên gọi đến nhà mời đi nhảy ko nhỉ 8-|
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Gọi đi.
Còn sợ gì nữa.
Rủ đi nhảy thôi mà.
Tớ còn rủ cả người ko quen biết cơ,mới gặp lần đầu đã rủ.
Nhưng mà người ta bận ko đi được T4.
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

ĐỒNG Ý TÁCH LỚP, cái phòng ăn bé tẹo, hôm nọ các bạn đi còn nghỉ bao nhiêu, mai này lớp đi đủ rồi thì sao, va tứ tung à, hôm nọ đã ko cựa nổi rồi.

TÁCH LỚP ĐÊ :D :D :D
 
Back
Bên trên