CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ n]

Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Thiều Quang Hưng đã viết:
vào đây toàn thấy mấy em nói đi nhảy để được lợi dụng .Quả này thứ tư anh phải đi cho biết nhỉ.
To Chính :hôm nào đi học nhảy rủ anh 1 tiếng.lớp em có bắn CS với lớp anh k ? hôm nào giao lưu cho vui vẻ
Có thể là chiều nay học 4 tiết,tiết 5 ra Đạt:))
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

em Hương đã viết:
Chắc là để các đôi lợi dụng ôm nhau mà ko sợ bị nói thôi.
Ai lại nói thế, phản nghệ thuật quá [-x[-x[-x[-x
Mấy em xem thi DanceSport thì biết, có thấy chúng nó ôm chặt đến cỡ nào không, nếu không nói là quá sexy, rứa mà chúng nó có phải người yêu người đương, lợi dụng gì nhau đâu! :D
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Mà hôm trước anh nhảy, anh ôm eo cô Lan, chả nhẽ anh cũng..... [-x[-x[-x[-x
Nghệ thuật thì không phân biệt tuổi tác, giới tính, cao thấp, béo gầy (theo lời cô Lan dạy) :D:D
Không ngờ các em zai em gái 05-08 xinh tươi thế này mà còn nghĩ như thế, thế thì hỏi làm sao bố mẹ các em lại ghét cho các em đi học nhảy! :D (1 số phụ huynh :D)
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Kể cả bọn em ko nghĩ linh tinh thì pama bọn em ko thể nghĩ là trong sáng được.
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

há há Rủ bố mẹ đi học nhảy, xong rồi rủ đi ra sàn nhảy xem, khoảng 1 tháng, hết ý nghĩ đấy luôn! :)):)):)):))
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

:))PAMA đi học nhảy thì vui đây.

Học xong thích quá,nghiện ra sàn thì chết.:))
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

pama tớ thì ủng hộ cực... :x Yêu pama thế chứ!

Mom tớ còn cho đổi buổi học thêm để đi học nhảy... :)
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Pama ấy đúng là độc nhất rồi,sướng thật.

Còn cho đổi cả học thêm.

Tớ á,ko học thêm còn chẳng được đi cơ mà.
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Thế ah? Khổ thế!

Thế mà tớ tưởng pama nào cũng như pama tớ... :x

Thực ra pama tớ cũng ko phải là dễ tính lắm đâu... Nhưng mà pama tớ nghĩ học nhảy là rất văn minh + cần thiết...
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Hị, tớ thấy pama tớ là dễ tính nhất!
Hồi trước pama tớ học nhảy tại nhà còn rủ tớ học, tớ ko học thì bảo tớ hâm! Bây giờ tớ đòi đi học thì hí hửng cho đi ngay!
Chậc, ko ngờ pama mình dễ tính thế!
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Pama thế thì nhất.... :)>-
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Pama ấy có tư tưởng tiến bộ.
CÓ lẽ pama tớ phong kiến lắm.
Ghét mấy cái nhảy nhót này lắm.
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

pama khuyến khik đi học nhảy "con béo quá, đi học đi cho nó giảm cân"...
đây cũng là 1 kiểu vừa đấm vừa xoa :|
nói thế chứ nếu tuần sau tớ mời đc bạn xyz thì tớ sẽ đi :">
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Thế thì cố mà mời được bạn xyz của ấy đi nhé.
Thứ 4 là học rồi.
Đi càng đông càng vui.
MÀ còn được tách lớp nữa chứ.
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

được tách lớp chưa mày ? :-/
tiết 4 bọn tao học toán , ko bỏ được , làm thế nào bi h ?
đề nghĩ trường tách lớp đi :|
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Nếu muốn tách lớp thì phải đông người học cơ.
Buổi sắp tới,bọn mày đi đông vào.
Thế alf ông Phong thấy đông,ko còn chỗ đứng sẽ phải tách lớp.
Tách rồi thì bọn mày chuyển sang buổi chủ nhật học.
Nói chung bùng 1 buổi thôi,để tách được lớp.
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Sang năm mới chúc CLB ngày càng lớn mạnh và sản sinh ra nhiều tay khiêu pro.
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Quên mất,đêm qua chưa chúc CLB khiêu vũ nhỉ.
Bây giờ chúc vậy
Happy new year !!!!
Mong CLB ngày càng nhiều bạn tham gia cho vui.

(May mà mod bảo sẽ ko del bài chứ ko thì ko dám câu)
 
Re: CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học đầu tiên]

Uh nhỉ? Đang trong thời gian câu thoải mái ! :))

Quên mất... :)

Happy new year!!! :x

Hi vọng các bạn nhảy ngày càng giỏi... :)
 
Back
Bên trên