Chuyện cũ nhắc lại : Tình bạn hay tình ....???

Nhạt nhòa quá đi mất. Ko biết mình nghe câu này đến mấy chục lần rồi nhỉ?
 
he he he thía nếu mà em câu lém mà vẫn ko mất thì sao hả???
 
to Quân: chuyện gia đình ông ngoại tớ mà kêu là linh tinh hả
Đạp phát chit ngắc giờ!
 
Hờ, thì có ai bảo ko yêu đâu... Vì yêu với thích khác nhau, cũng như thích với bạn bè khác nhau. Tuổi này thì cái nào chả có, cũng chẳng còn trẻ con nữa đâu, biết nghĩ cả rùi đấy :D
 
Tiêu cực quá,hai bạn đã tính đến nước chiếu tướng hết cờ chưa??????
 
Nhưng mờ yêu nhau lắm đánh nhau đau, đời nó thế... chúng ta ko nên can dự vào làm gì :D
 
Đòng tình với mod(không phải là nịnh) nhưng may là chưa "cắn".
Mọi người đã nghe chuyện yêu nhau quá mà giết nhau chưa???(Chuyện này đặc biệt à nha!)
 
Làm gì mà ghê thế, chắc là ghen ko muốn mất ng` iu nên mới giết nhau chứ gì?
 
Nhầm to,chuyện là thế này:trên bãi biển có một couple đang hôn nhau say đắm(không phải gay hay lesbian gì đâu),bỗng một quả dừa rất to rơi vào đầu chàng trai,cô gái lăn ra chết liền!!!!!!!!!!!!!!
 
To mod & Phương: Hai ông bà đang thi nhau câu đấy à?????
To Trang: Muốn can dự cũng chả được ấy chứ. Làm gì có ai dám đụng vào đôi bóng sáng nhất lớp L2.
 
blah..blah câu bài muôn năm
 
Mày toàn lên giờ này mà câu à , mà lạ thế , ở trang nào cũng thấy bạn Phương và Mod đấu khẩu với nhau ??????
 
Thì cũng chỉ là thi lấp bài của nhau thôi,rốt cuộc vẫn là chia sẻ kinh nghiệm,thực hành....yêu!:)):))
 
Bớ,ở đây có ai đã từng biết yêu thực ssuwj từ hồi học mẫu giáo không!!????:))
 
Back
Bên trên