Chuyện cũ nhắc lại : Tình bạn hay tình ....???

Tớ lại không dám khẳng định như thế,có người 16 mà bị bảo là 20 cơ!!!!!Bạn Thư nhỉ;)
Mà cũng chẳng phải tự nhiên mà tớ đề cập vấn đề mẫu giáo ở đây!!!!!Tiểu học thì sao????:));)
 
Tiểu học á, lúc đấy ko bít yêu là gì đâu...
ai 16 bị bảo 20 cơ :eek:
 
Tớ nè, có người còn tưởng tớ là chị còn chị tớ là em nữa chứ :((.Chị tớ 23 cơ đấy.
 
@Thư:định làm bộ ngây thơ sao????
Mà mod ơi,không biết có nên lock lại không?Chả ai vào nữa rồi nè!!!!!:((
 
:)) tại VA ng` lớn wa', phải tự hào chứ :D
Tớ ko bít thật mà :))
 
Tự hào gì? Làm trẻ con chả sướng hơn à? Nhất là khi Tết đến, họ thấy mình lớn như thế này nên chả thèm lì xì nữa.
 
ừm, nhg mờ khi ra đường, nhìu việc ng` lớn được làm mà trẻ con lại ko :D
 
Cái này chỉ à giớ hạn tuổi mà thôi!!!!Quá dễ xử í!!!!!:D
Nói thật,àm trẻ con thích hơn,đỡ mệt!!!:D
 
tớ cũng muốn làm trẻ con lắm, nhg mờ ko được nữa rùi :((
 
Lại nhớ đến câu "đừng mặc cảm về bề ngoài"(hơ,không hợp lắm)nhưng chỉ cần nghĩ theo cách của trẻ con,làm như trẻ con là ổn......tuy nhiên đừng quá lố kẻo thành đú:)):))

@Bob:không phải, câu.org mới đúng!!!:D:))
 
Mấy người đang nói gì thế ???
Câu.com phiên bản mới nhất
 
Ọe...ọe....ọe....ọe.....
To Bích Ngọc: Xin đừng làm mọi người buồn nôn và đau mắt. Cái gì cũng phải có giới hạn chứ. Thật ko thể chịu nổi.
 
Hồ Bích Ngọc đã viết:
Đây mới gọi là câu này
I like Q :D
Ê Ê Ê Ê Ê Ê
Q là ai đấy ???
Ko quen ko quen !!!
hơi đồng tình với VA !!!
Nhưng cách nói của cả hai bạn thì ko ổn tý nào !!!Thiệt mà, ko nói đểu đâu !!!
 
To Q: Đừng chối chứ. Bích Ngọc lên lớp bảo với mọi người là :" Làm thế nào để Quân ko thích tớ nữa bây giờ???". Thế mà ông Q cứ chối đây đẩy.
 
ừm, thôi, yêu nhau thì cứ nhận đi cho rảnh, đừng chối... ai cũng biết là Q là Quân mà :D ;))
 
Thế mà bọn nó vẫn cứ chối đây đẩy đấy. Chịu ko thể hiểu nổi. Đề nghị 2 vị và giải thích cho mọi người đi chứ, sao chả nói gì thế???
 
Back
Bên trên