Chuyện cũ nhắc lại : Tình bạn hay tình ....???

Mod câu trắng trợn như vậy mà lại suốt ngày đi xóa bài người khác là sao ?
Nhưng công nhận là không .
 
Ko phải thi xem ai post bài nhiều hơn mà thi xem ai câu được nhiều bài hơn.
 
Hiếu đúng là ... ấy biết thế nào là câu... viết ngắn gọn thế ko dễ đọc hơn là viết 2 dòng như ấy mà cũng chỉ được có chữ ko à
 
Bạn mod câu bài in ít thôi nhá, sao lại để thành viên nhắc nhở thế
Thôi, đâu phải việc của mình ... :D
 
Hô hô , có em yêu thật lòng từ hồi mẫu giáo đây , nhưng mà do yêu quá sớm nên bây giờ miễn dịch rồi , phụ huynh đang lo không có cháu bế :)) .
 
Mày thì khác gì hả Đỏ...
Mẫu giáo ko thể gọi là yêu được, chỉ là thích vớ vẩn thui ... >_<
 
***** cái bọn bệnh hoạn khiếp, mẫu giáo cũng không tha [-x
 
thế hồi mẫu giáo mày ko thích bạn nào xinh xinh ở lớp à?
 
ai? :eek: tao thì ko tin được là mày ko thích ai, vấn đề là... ??
 
To Duy: Miễn dịch cái con khỉ, thế em Thảo nhà mày thì vứt cho ai?
 
Từ hồi mẫu giáo thì iem chưa dám nhưng từ hồi cấp ba thì iem dám rồi :D
Hơ hơ, thế mà thoắt một cái là mình đã thành đứa mồ côi chồng! Bó tay.
 
Hơ mới hỏi xem có ai đồng cảnh thôi mà đã có người phản đối rồi.......,mà "mồ côi" là sao ??????
 
Thế thì tại sao bạn ý lại bảo mồ côi chồng, ko có phải gọi là "ế" chứ :D
 
khiếp wa lại còn có cả chuyện tình yêu tuổi mẫu giáo ở đây nữa à? trong 0407 vừa tình yêu tuổi 16 ngó sang đây lại thấy cả tình yêu tuổi mẫu giáo nữa? Tớ nghĩ cái tuổi mẫu giáo thì chẳng được gọi là tình yêu đâu, nó chỉ là tình cảm của các bé thui, còn cái gọi là tinh yêu của những nhân 0407 này thì được gọi là những mối tình học trò đúng ko?
 
ừm, cũng có, nhg cũng có thể là yêu thật mà ko phải học trò, cái đấy thì tùy ng` và tùy suy nghĩ, nhg đúng là mẫu giáo thì chỉ là trẻ con thui :D
 
Back
Bên trên