Chuyện cũ nhắc lại : Tình bạn hay tình ....???

Hóa ra bây giờ mới bít
Mà nè, Mai nó 873 rùi, Duy thua mất
Thế có ai ngang số bài với tớ ko, để tớ có bạn mà tranh đua ???
 
Vợ chồng nào dzạ? Tui nhớ là tui đâu có chồng đâu........ mấy người này kì cục thiệt đó! Hôm wa vừa đi chơi với zai xong nè....
Ông ơi, hôm qua cháu nhìn thấy mối tình đầu của cháu, đẹp zai cực luôn....
 
Ặc , chẳng hiểu mày nói cái khẹc gì cả , sao lại nhìn thấy tình đầu nào , tưởng cu Lê Minh là tình đầu rồi mà .
Bạn Mai ơi giơ cao đánh khẽ thôi không tớ hết cả máu phấn đấu rồi .
 
Phùng Anh Quân đã viết:
Nhưng mấy bài hát ấy cũng nhàm rồi, thôi đi
To Duy & Mai : Hai người đang bám đuổi nhau ngoạn mục quá, cố lên cả hai ơi, câu cũng Ok nhưng đừng câu ở đây. Mà câu cũng được cho nó "xôm" - trích lời Mai.
này trích dẫn là fai? có bản quyền đấy ,bi h Berne kinh lém[-x K thể nhạt nhòa dc đâu[-x
Bạn Mai ơi giơ cao đánh khẽ thôi không tớ hết cả máu phấn đấu rồi
Nói thật với bạn DUy chứ tớ k quan trọng số bài đâu nhưng nó cứ tăng liên tục chẳng hiểu tại sao:p <Nhưng thoai ,kiềm chế,kiềm chế ,để ng` khác còn thăng tiến :D >
 
Đoàn Duy đã viết:
Ặc , chẳng hiểu mày nói cái khẹc gì cả , sao lại nhìn thấy tình đầu nào , tưởng cu Lê Minh là tình đầu rồi mà .
Bạn Mai ơi giơ cao đánh khẽ thôi không tớ hết cả máu phấn đấu rồi .
Ừa thì đúng là thèng Lê Minh đóa chứ coàn thằng nào nữa. hôm wa cháu đi ăn với nó, xe kẹp 3 phóng trên ngã tư Phan Bội Châu hơi tít :D
 
Cháu ku Duy máu ra phết đấy , phạm luật giao thông phải ko? mất bao nhiêu xiền thế ?
To Mai : Mày đăng kí bản quyền lúc nào thế ? Tụi tao sử dụng lời của mày đâu có vi phạm công ước berne đâu.
To Ngọc : thôi ko thể nói gì hơn.
 
Hồ Bích Ngọc đã viết:
Nói gì được, chưa xử lý chuyện gọi là "con vợ" thì thôi, Kêu ca giè!
Đúng là ko thể nói gì hơn được
 
Kiếm chuyện khác nói đi Quân ơi. Loanh quanh một lúc chẳng nói được gì, chán quá à!
Tối 30 có ai đi chơi ở nhà hát lớn không?
 
Loanh quanh một lúc cậu câu được nhiều ra phết thì có
Tối 30 có ai đi công viên Thủ Lệ xem pháo hoa không thì đi cùng tớ cho zui zẻ
 
Chả có gì chơi, thôi lôi cái này lên câu tiếp vậy. Hi hi
Chuyện cũ nhắc lại: bạn hay tình?---> Quân ơi thế bay h là bạn hay là tình?
 
Lôi lên câu tiếp mà như thế này à , mà chẳng còn nhớ là topic này nói về cái gì nữa , ai nhắc lại cho tớ được ko ????
 
To Ngọc : Tất nhiên là bạn rồi
Càng tiếp xúc tớ càng thấy chẳng qua chỉ là một người bạn hơi đặc biệt nhưng chưa tới mức thân nhất
to Hiếu : Topic này là bạn Ngọc lôi lên, mặc dù tớ lập ra nhưng giờ cũng quên béng mất rồi, ai nhắc tuồng cho iem với nhỉ
 
Phùng Anh Quân đã viết:
To Ngọc : Tất nhiên là bạn rồi
Càng tiếp xúc tớ càng thấy chẳng qua chỉ là một người bạn hơi đặc biệt nhưng chưa tới mức thân nhất
to Hiếu : Topic này là bạn Ngọc lôi lên, mặc dù tớ lập ra nhưng giờ cũng quên béng mất rồi, ai nhắc tuồng cho iem với nhỉ
Lật lại trang 1 ma` xem từ đầu. Chán ốm!!!!!!!!!!!!!
Thân nhất của cậu là bạn Bách, người khác chả dám xen vào ko cậu mang tiếng "vì tình bỏ bạn" thì chết!
 
Thôi , lôi cái topic này lên một thời gian cho vui vui rồi dìm xuồng cũng chưa muộn , các bạn nhở ?
 
Topic dành riêng cho đôi Quân - Ngọc sô lô , chỗ này để hai bạn đóng cửa bảo nhau , yêu cầu mọi người bảo đảm nội dung thư tín , hehe .
 
Tốt nhất là 2 bạn PM cho nhau , box này cứ để mọi người vô câu có phải hơn ko .
 
Các bạn hư wa', tớ thấy bạn Ngọc với Quân cứ như hình với bóng ý, ở đâu cũng thấy 2 bạn là sao :D
 
Hê , bây giờ phát hiện thêm cặp " Hình bóng " thứ 2 là Mod và Phạm Tuấn Minh , box nào cũng gặp nhé , hehe , lời của bô lão Phong trong topic Chào cả nhà quả là linh nghiệm , cung hỉ , cung hỉ .
 
Back
Bên trên