Chuyến đi SAPA của ĐT ams!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bạn Nhung kia ai lại nói trắng ra thế:D. CHuyện riêng của Loan ai lại đi hỏi nó đào nó lắm lông kô chứ:p. Đúng là chuyên Văn mà kô tâm lí gì cả:p:)).
To Dung: Chúc mừng cái nhẩy.:D. Đi Sapa có mấy ngày mà kiếm được anh Phượng, niềm mơ ước của bao người đó:)). Xin phỏng vấn là ấy cảm thấy vinh dự kô thế:p
To Loan: CC nó mà vào khoa sản còn chết nữa. Lợn có thể sống thật nhưng mà .....:D
 
trời ơi,mấy hôm không lên mà mọi nguòi đã nói xấu nhau thế rôi cơ à,xâu hô thay,chả bù cho mình,nói xấu thì phải "tế nhị" một chút chứ.
Cái gì,Dung đấ đi tiêm phòng rồi à,thế mà không rủ tớ đi,đểu quá,ai lại bỏ bạn bè phải sống từng ngày còn lại trong nơm nớp lo sợ,e e,không chịu đâu,bắt đền đê,Dung ơi lên Sa Pa lần nữa cho chó cắn cho hòa đi,tớ không chịu một mình tớ bị đâu,oe oe..Được rồi đã thế thì...tập 2 tiểu thuyết Sa Pa tiếp tục này:
Câu chuyện bắt đầu khoảng ờ....giờ tối,Phượng trong một bộ đồ cũng chả biết nói thế nào đi nũa(tùy mọi người tưởng tượng) dường như đang chuẩn bị làm một cái gì đó.Trong phòng đối diện(phòng con gái ,chả biết có bao nhiêu người,nhưng ai cũng nghĩ trong phòng có Dung,bỗng một ai đó thét lên:"ê,Phượng ơi,Dung mở......rồi,vào đi"trong phong chi co mình Dung(Cứ đọc tiếp đi).Chàng Phượng đang lủi thủi như có ánh sáng chân lí vụt bừng tỉnh nhảy bổ vào phòng:"Đợi tí,mình vào đây".Vâng và chàng lao vào, đèn tắt cái đánh "phụp" ,sau đó lại một tiếng "phụp" khác,chuyện gì vậy,tiếc quá,chàng Phượng vồ trượt,mọi người hoảng hồn mở cửa ra.Hay đoán xem chuyện gì vậy,trời ơi,người bước ra không phải là Dung ma là ...mà là....Loan,Loan bứơc ra mot tay để trước bụng ,một ôm hông"choáng".Vậy thì còn Dung,nàng ở đâu,nàng ta đang tì tì gặm nhấm trái đào,thanh thơi uống nước.Còn Phượng,van bộ quần áo đó,vẫn làn da đó nhưng với 1 bộ mắt mà ai cũng thấy rõ hàng chục cái xỉ đang nhe ra rất tươi tắn.
Còn chuyện gì nữa,đợi tập 3
 
Cái gì ông Tùng kia, không trực tiếp chứng kiến sự việc, lại còn không đọc kĩ các bài post ở trên mà đã nói người ta vô tâm thế hả.
Tớ nói cái gì là có cơ sở hẳn hoi chứ lại
Thứ nhất là chính Loan bảo đào của bạn ý nhiều lông quá -----> bị dị ứng (tự đọc nhé, không thèm trích dẫn nữa )
Thứ hai là người ta nói với ý nghĩa trong sáng, cứ hỏi đứa nào đã từng nhấm nháp đào Sa Pa là biết liền, chứ riêng gì đào của Loan :D
:p Không hiểu bạn Tùng nghĩ gì chứ.... hm hm :p
To Dung : Dung ơi, khổ thân mày cái vụ bị CC chữa lợn lành thành lợn què... nhưng mà...
To Loan : Loan ơi, so với sư tổ hoặc K hay XH thì tay nghề của Chung còn non lắm, ngươi cứ thử đi, sẽ bít ngay mà, sợ rằng Heo sống sẽ thành Heo quay luôn ấy chứ :))
Thôi, chờ đến mai điiiiiii ....
 
Việt đã viết:
Cái web Heo Mọi Online có lẽ để bạn Linh Ngân làm, bạn ý siêu lắm. Tớ sẽ chạy đi lo cái domain HeoMoi.Org
Ôi, Việt ơi, làm ảnh GIF được đâu có nghĩa là "siêu lắm" đâu. Tớ mù web :((

Hehe, mọi người ơi, cho em làm đơn gia nhập Heo Mọi Hội với. Thực ra từ trước đến giờ em chỉ ăn theo mọi người, chưa thực chất nằm trong biên chế.

Nghe mọi người viết về chuyện "Đào Sapa" mà lăn ra mà cười, chết mất thôi, còn cả mụ Hoàng Linh nữa, hồi xưa trong box Văn học toàn đọc bài của mụ đấy tưởng rằng bạn Hoàng Linh là một con người ngây thơ, trong sáng, hiền lành, dễ thương ........ Ôi..... (thở dài), ngoài khoản cuối ra thì chắc ko khoản nào đúng cả
Loan đã viết:
Hehe,Nghiêm khỏi fai? chào hàng.mai sẽ khuân sạch .Hehe,chơi trò lấy thịt đè ng` thì ông thua chắc rùi (làm sao mà tụi tui chịu bỏ 5000 chứ)
Được đấy nhỉ, tớ nghĩ là nên phân công, Loan cứ việc "đè người" còn tớ sẽ giật ảnh, sau đó cho bà tuy nghi xử lý "con mèo hoang" đấy :D

Còn nữa, Loan ơi, Đào của ấy nhiều lông nên ăn vào bị dị ứng à ??? Sao lạ vậy, hóa rồi hồi trước đến giờ ấy dùng Đào toàn ko có lông thôi à ??? Còn chuyện gãi trước mặt mọi người thì yên tâm đi, Heo Mọi với nhau có gì mà còn ngại nữa, cùng lắm nhờ mấy bạn nam tình nguyện ra gãi "toàn thân" cho là hết ngứa ngay ý mà, chỉ sợ sau khi gãi xong có ngứa cũng ko dám kêu nữa :D

Huy: tập 2 có vẻ ko hấp dẫn bằng tập 1.

À, tớ đang online đêm, thấy bác Trần Chí Kiên của chúng ta cũng online, tình hình này chúng ta sẽ kéo thêm được nhiều đồng minh nữa. Hôm nay mất 10'59s để giảng giải cho ông Quảng Minh cách vào tận topic này. Rõ khổ, em đã cố gắng hết mình rồi, nếu QM mà ko lên thì mọi người cũng ko được trách em. :p
 
Nhắn tất cả mọi người : Cho tớ cái YIM của mọi người
 
Khong hieu sao minh da post may bai vao cai thread nay ma bay gio chang thay dau nhi? Ma moi nguoi biet day, trinh do moi cua minh dau du de bị remove chứ.

Kiem tin gio chot: vay la bon heo mọi đến thẳng nhà em Diệu hay đến trường vậy. Mà hình như nhà em Diệu gần trường đúng không?

To Đỗ Việt, Linh Ngân + others: hey, mấy người bàn về Heo Mọi online mà quên tui rồi sao, tủi thân wa. À, Ngân đang online đêm phải không, mai mang cho tớ mượn đĩa học trống nhé.

Chuyện hậu Sapa nè, cái bọn đi taxi về sao không ai thương xót tui hết á. Bi giờ tui lấy đâu ra tiền đi mua đĩa jazz về đầu độc mọi người đây.
 
Hic hic, bản Heo Mọi ơi, có biết tôi nhớ và mong gặp mọi người đến không ngủ được không, đành phải lên đây post bài chơi.
 
Tớ đề nghị tất cả các thành viên trong nhóm Heo Mọi, ai có khả năng làm web thì làm đê, rồi đưa link cho mọi người đánh giá!
 
Tớ muốn tìm truyền nhân,sau đó về hưu,mai danh ẩn tích.Ai có nhu cầu liên hệ nhé.Đảm bảo sau 1 tuần trò giỏi hơn thầy.
 
Eo ơi, mọi vừa thôi, đi theo Hoàng, nhớ mọi quá thì hỏng! Lúc đấy không biết có còn được là con heo không nữa... :)
 
Nè, thông báo cho ai mất đồ nhé. Ở nhà em DIệu còn cầm một cái kính gọng đen. Ai mất thì đến lấy đi.

Còn nữa, LN cầm một cuộn film để trong túi giấy, bên ngoài đề Khách hàng: Quyên. Ai muốn lấy lại thì nhắn tớ một phát.
Việt cũng cầm mấycái ảnh của bạn nào đấy. Nếu cần lấy lại thì cứ liên lạc với Việt.

Tuần sau mọi người định đến nhà Đồng chơi hả? Nếu thế thì làm ơn cho tớ đi chơi với nhé. Tớ rất quý mọi người mặc dù thực sự tớ ko hiểu mọi người chút gì. KHi nào rỗi đến nhà tớ chơi một hôm nhé. :)
:x
 
Anh Nghiêm ơi,em nè,nhận em đê,truyền nhân thi đây sẵn có,còn..về luyện để trở thành Heo Mọi thi đơn giản thôi,vấn đề là ở mức độ nào,nếu như ở mức độ anh Nghiêm thì có lẽ...hơi "thấp" quá(Nghiêm ơi,mày phải hiểu chữ thấp ở đây theo nhiều góc độ)
Quân ơi,mày nhớ mọi người không ngủ được cơ à,thế "anh có nhớ em hôn",anh thì không biết thế nào chứ em thì"trong giấc mộng của em luôn có chỗ dành cho anh,giấc mộng của em là..là..là..."Giải bóng đá thế giới" 30 phòng cả nam và nữ,anh Quân cứ yên tâm,em luôn dành cho anh chỗ đặc biệt"
Sao,tập 2 không hấp dẫn bằng tập 1 à,ứ ừ,ứ chịu đâu,dỗi rồi,đếch kể tập 3 nữa(tập này mới gay cấn).
Mọi người làm web nhanh lên,nóng lòng muốn xem quá.
 
Huy Cận đã viết:
Sao,tập 2 không hấp dẫn bằng tập 1 à,ứ ừ,ứ chịu đâu,dỗi rồi,đếch kể tập 3 nữa(tập này mới gay cấn).

Thôi, bé nín đi nào, ngoan nào, ôi, Huy ngoan nào, hay, tập 2 hay lắm, hay ghê cơ. Bé kể nốt tập 3 đi rồi mai chị mua kẹo cho ăn nhé. :D
 
Linh Ngân ui, thế mày tìm lại được kính rùi ah....
Mọi người định tuần sau đến nhà Đồng ah? chà, thấy ai cũng nhiệt tình đi chơi ghê ha :D Cho tớ đi với nữa nhé :p
Lần tới gặp tớ sẽ mang ảnh rửa đi, ai đăng kí (kí tên sau ảnh) thì nhớ có mặt + nhắc tớ đưa cho nhá ....;)
hẹn gặp mọi người nha!
 
Bùi Linh Ngân đã viết:
Huy Cận đã viết:
Sao,tập 2 không hấp dẫn bằng tập 1 à,ứ ừ,ứ chịu đâu,dỗi rồi,đếch kể tập 3 nữa(tập này mới gay cấn).

Thôi, bé nín đi nào, ngoan nào, ôi, Huy ngoan nào, hay, tập 2 hay lắm, hay ghê cơ. Bé kể nốt tập 3 đi rồi mai chị mua kẹo cho ăn nhé. :D

:)) khổ thân bé, mọi người làm bé Huy dỗi rùi kìa... trùi ui, thương ghê cơ! đừng khóc nữa muh kưng :p Linh Ngân này, mày nhớ phải mua kẹo mút nhé... trẻ con là nó chỉ thích ăn kẹo mút thôi :D
 
Huy này ghê thật. Giang với Ngân ơi, đừng để sập bẫy Huy nhé Bạn ý cố tình dỗi để được ăn kẹo "chùa" của Linh Ngân đấy mà (hehe, Huy ơi nếu chẳng may mà tớ nói đúng "suy nghĩ thâm thúy" của ấy thì đừng giận nhá :D )
Mà hôm nay thấy mấy ng` online o HAO mà ko biết ID để gọi . :(
Mọi ng` cho ID đi nhá.
Dung : lovelyghost1001 (cái này vốn ko fai? của tớ nhưng bạn tớ nó ko dùng nữa nên mình dùng luôn :D,từ lâu rùi :D)
Loan : hnamsloaken
Hoàng T Lynh : zoylibone
Nhung : ceruline_parrot
Việt : doviet_1999
Quế Chi : tquecay_act
Nghiêm : nghiem_xuan_hoang
Cu : dongmhoang
hic hic
Tui chỉ nhớ được có thế , còn ai thì nói nốt đi cho mọi người biết nhá. ;)
To Tùng : Tùng ơi, hóa ra bạn Phượng là niềm mơ ước của bao người hả ? :D Chết thật ,bây giờ mới biết đấy .Mà ấy hỏi cảm giác thế nào à? hìhì, Digital cực kì, ấy cứ "thử" là biết ý mà.
To Nhung : mày ơi, tao fai? chữa lại một tí . Ko fai? CChung nó làm tao từ lợn lành thành lợn què mà từ lợn què thành lợn chết hẳn :D
To Nghiêm Hoàng : hehe, mấy fo^ ảnh đấy "vô giá" rùi làm sao mà mua được Hoàng ơi, đừng cố bán làm gì hì hì
to Quân : Quân ơi, sao hôm qua tự nhiên đến Hồ Tây rồi lại biến đi đâu mất thế ? Làm mọi người định đăng tin tìm trẻ lạc :))
À, bao h mọi người rửa ảnh xong thì nhớ báo nhá. :D
Iu mọi ng` nhìu :x :D
 
Phải công nhận Huy cáo thật, đúng là đồ... heo mọi đeo nơ, đã lừa được hai cô nàng cừu non vào tròng, sau kẹo không biết là đến lượt cái gì nữa hm hm
May mà còn những người có lương tâm như tao với mày hết lòng vì bạn mà vạch mặt kẻ gian Dung nhỉ hihi :D
Tiếp tục danh sách ID này
Trang oẹ : nguyenthutrang19862003
Hoàng Minh : bwr86
Huy cáo : luckyhc198
Linh Ngân : goozydy
 
Còn ai biết thêm nữa không, cung cấp đi, làm sao cho cai list Heo Mọi của mình phải đủ mặt 20 người (đúng không nhỉ?) chứ :)
Mà hôm qua mải vui nên quên mất, không hỏi có ai đó cầm cái đèn pin của Nhung không, chính xác đấy là cái đèn pin của ông ngoại Nhung, hic hic. Khổ quá !
Đồng Hoàng đang đòi cải chính kìa, cái tin tuần sau đến nhà hắn là do ai thông báo đấy hả Ngân??? chính xác là bao giờ vậy.
 
cả tớ nữa nè...
Lam Giang: deepblue_river
Mọi người ơi, cho cả list ĐT nữa đi...
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên