Chuyến đi SAPA của ĐT ams!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Việt đã viết:
À mà Ngân dùng Image Ready hay Animated Gif để sửa ảnh gif đấy ?
Tớ dùng Photoshop Ready Image.:)
Ai tiện thì kêu sư tổ một tiếng nhá!
Để tớ kêu giùm cho :D

Huong Thu đã viết:
Tớ đồng ý với các bạn là rất vui , nhưng hình như là chỉ trong phạm vi những bạn thuộc đoàn trường hay sao ý.

Thu ơi, thực ra ấy hơi nhầm, tớ và Lam Giang ko hề có mặt trong đoàn trường, từ trước đến giờ thậm chí còn chưa quen các bạn. Ko kể là vụ Miss Ams tớ còn là 1 trong những người ko đồng tình với ban tổ chức. Thế nhưng tớ vẫn chơi được với mọi người, vẫn hòa đồng được vì các bạn ý đều thực sự rất tốt và ko để bụng chuyện cũ. Các bạn đều làm cho tớ và LG cảm thấy thực sự có một khoảng thời gian đáng nhớ, và hơn hết là bọn tớ có thêm bạn mới. Chỉ cần mọi người đừng giữ khoảng cách với nhau là vui ngay ;) :)

Việt đã viết:
Cả nhà post ít bài kỉ niệm thôi
Bạn Việt cứ yên tâm, để mọi người post thoải mái, sau này sẽ copy lại rồi chuyển sang Heomoi-online sau. ;)

Việt đã viết:
con Heo của ấy chẳng "mọi" gì cả !!! trông dễ thương quá không hợp với cái tên Heo Mọi đâu!
Đấy, đấy, ý nghĩa con Heo Mọi của tớ chính là ở chỗ đó. Hồi xưa chưa biết các bạn trong ĐT tớ cứ nghĩ mọi người đều ngoan ngoãn hiền lành, ngây thơ, vô tội .... cả. Đến khi quen rồi mới biết đâu phải trông như như vẻ bề ngoài hehehe :D

Còn nữa, xem tạm mấy cái ảnh bọn tớ chụp ở Sapa nhé, có cả ảnh chung và ảnh riêng ;)
Ảnh Sapa cùng hội Heo Mọi
 
Công nhận là "đi một ngày đàng học một sàng khôn".
Bằng chứng là Linh Ngân cuối cùng đã rõ bản chất thất sự sau bề ngoài vô cùng ngoan ngoãn hiền lành của mầy chú Heo Mọi... và hình như cũng đang có ý định trở thành một chú Heo dễ thương và xinh xắn không kém. Bravo !!!
tabor3.jpg
 
Oai', hehe, nhìn cái ảnh này lại nhớ đến bạn Ếch nhà mình, làm sao thì làm, phải kéo tất cả cái hội HMDT này lên trên này mới được, cho nó đông đúc. Chứ gì thì chúng ta còn định lập hẳn một trang web HM nữa cơ mà.... rất mong chờ kết quả của Việt...
To Thu : có lẽ điều khó gắn kết hội HM với mọi người nhất chính là một số quan điểm và lời lẽ hơi bị thoải mái, mà nhiều người nghe qua sẽ nói là "mọi" , có thể có cả Thu trong số đó nữa. Nhưng ấy biết không, chính sự tự nhiên tưởng chừng như bừa bãi đó lại là chất keo gắn bó mọi người lại với nhau, giúp chúng tớ càng dễ hiểu nhau hơn trong tất cả mọi chuyện khác....
 
Scan ảnh lên nhanh thế Lơ Ngơ ?
Image Ready, hổng phải Ready Image :D
Công nhận bạn Ngân nhà mình giỏi thật đấy, con gái mà cũng mầy mò kinh nhỉ.
Tớ có ảnh mấy con heo rồi, trông mọi cực, nhưng chưa sửa xong nên tạm thời chưa load lên.
Chúc cả nhà vui!
 
Tớ xem ảnh bên đấy rồi, ảnh đẹp lắm, chỉ tội scan hơi mờ. Ngân cho tớ mượn ảnh được không ? tớ scan lại thử.
Ôi tớ nhớ hội Heo Mọi lắm lắm!!!
 
Hic...Mọi người quá đáng nhá, sao không ai rủ tui lên đây hết vậy!!!! Bọn mày ơi, kể nữa đi, cho tao nghe với!!!!
Tớ cũng scan ảnh lên rồi, nhưng không scan hết, chỉ một vài cái thôi, mọi người vào album của tớ xem nhá! http://photos.yahoo.com/bwr86 Trong này tớ chỉ scan vài cái thôi, sẽ tiếp tục scan và update liên tục!!!!
 
Hê, nhìn ảnh của mọi người sướng cả mắt. Chỉ tội có cái nhìn ko rõ lắm.
 
hì hì , a` này, hôm trước cái chuyện " con muỗi " ý , rút cục là thế nào ? Hehe, ai là nạn nhân ? (nghe nói có cả bạn Phượng? ) May mà hôm đó tao buồn ngủ quá ,nếu không thì ... :D :D :D
 
mà Việt còn định làm Web về HM ha ? :p. Vui nhỉ ? ;)
 
Hic, mà quên mất, chuối xanh đi đâu rồi ?hehehe, mang lên mà ko dùng được, còn ban Kiên thì cầm chai Lavie 5 l đây. Ặc ặc, biển thủ công quỹ :))
 
Cầm gì mà cầm, hôm đấy mấy ông ấy mang nước Lavie ra rửa tay thì phải, nhìn đến tiếc của trời ...
To Dung: Dung ơi, mày vẫn chưa chừa a`, có vẻ hứng thú với chuyện con muỗi thế, tao tưởng mày nhìn thấy con muỗi của bạn Phượng rùi cơ mà. He' he'. Phượng không biết mấy hôm nay đi đâu mất, hay bạn ý buồn quá vì chuyện của hai đứa không tổ chức được trên nhà thờ Sa Pa.
 
Hehe, tiếc thật, lên sớm một tí thì có phải Dung với Phượng đã được làm lễ trong nhà thờ rồi không. Cái nhà thờ to to, đẹp đẹp, cổ cổ... :)
Sao cứ bàn đi bàn lại vụ "con muỗi của Phượng" thế ? sao không nói về con muỗi thật to tướng bên phòng em Chi ý ? Oe, to dã man, mọi người nhớ không ? Tớ về kể chẳng có ai tin cả. Tiếc thế, vừa mang ra thì bị ai đó (hình như N.X.Hoàng) dí chân cho một cái, nát bét, chưa kịp chụp ảnh.
Cái vụ chuối xanh là sao đây ? Đứa nào nghĩ ra trò đấy ? Tiền mua chuối là của ai ? Nếu của 1 cá nhân thì nhóm Heo Mọi có nên góp tiền vào trợ giúp tí không ?
Cái web Heo Mọi Online có lẽ để bạn Linh Ngân làm, bạn ý siêu lắm. Tớ sẽ chạy đi lo cái domain HeoMoi.Org :)
Chúc cả nhà mình vui!! Cố lôi sư tổ lên đây đê !!!
 
ui trùi ui,cái con muỗi to uỳnh của ông tui nhìn thấy rùi!Mà chắc chẳng fai? muỗi đâu.Trông to khiếp thía cơ mà!
---hehe,Dung coi "muỗi" của Phượng đủ rùi nên lần nì nhường mọi ng` chứ sao nữa! :D
---Híc híc,mọi ng` ơi,tui lạc em gái tui rùi! :(( Leo lên net tìm nhưng hổng thấy! huhu,về nhà thía nìu cũng bị mắng té tát cho coi!
---Híc,ngày mai là ngày lũ HMDT đi chơi hả?Tao sợ tao ko đi được với tụi mày đâu! :( Tại sau cái ngày đi SAPA về,tao bị dị ứng......lông đào!huhu,ngứa ngáy khó chịu khủng khiếp!Ngồi chơi vói tụi mày mà cứ...gãi gãi thì khó coi lém!Tại tụi mày ý,huhu,ai biểu góp đào lại đưa tao làm chi.Tao cảm động wa' ngồi..xơi sạch mà ko cần rửa.Thía nên ăn cả lông của nó vào. Bi h ngồi gãi mệt nghỉ luôn!
---Minh ui,hôm nay tao đang định vào để rủ mày wa đây chơi thf mày đã có mẹt ở đây rùi. Mà sao cái topic của tao nó lại chạy wa "Tâm sự vui buồn" để đến nỗi ông Chí Trung+Đ Phương cứ tha hồ mà fat huy trí tưởng tượng fong fu' về vụ tao mất đào.huhu,trả lại danh dự cho tao đi!!!
 
he he, vui quá. Nhất là chuyện Con muỗi của Bạn Phượng ( Kể ( bịa) thêm: bạn Vũ Ngọc Phượng vốn đã là chồng hờ của Bạn Dung Chim cò, do bị thất thân từ nhỏ bởi chính bạn Dung. Hôm đi Sapa đã định cho hai người làm đám cưới trên nhà thờ trên đấy. Bạn Dung chưa chịu vì bạn sợ bạn Phượng sức khoẻ không tốt, không phục vụ đủ nhu cầu của bạn Dung. Nhưng khi Dung đã nhìn thấy con muỗi của bạn Phượng rồi thì tin ngay, yêu ngay, đồng ý ngay. ).
To Loan: bà ơi, Đào bà bị mất còn Đào tôi mang về bị ung bà ạ, Không hiểu ra sao cả. ÔI, thương thay thân phận đào của hai chúng mình. Tôi biết bà mất Đào, nhưng không biết Đào bà to hay nhỏ? Loan ơi,... kể đi....
Ôi,(phòng) em Chi cũng có muốĩ to lắm à, he he, quả không phụ là Chi ...ờ to. ( Sozy em trước).
Việt ơi, chuối tớ mua đó, cuối cùng để ở phòng đứa nào nhỉ?? Tớ mua thì mua thật nhưng cũng chẳng dám chơi, kứ nghĩ cảnh mình thò tay tới mân mân nó - chuối trên người các bạn nam- rồi vặt nó- kinh khiếp.
Ôi, nhớ mọi người quá.
Xé lẻ tim nhau yêu mọi người.
 
tớ THỀ ( là tớ bịa ) nhá : là Bạn Dung đã nhìn thấy hết cả con muối của bạn Phượng rồi!!!! ( chuyện, Phượng mời gọi đến thế kia mà. Linh Ngân, Lam Giang còn bị quyến rũ....)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hic hic, khổ thân Dung rùi, tưởng chỉ viết lên để trêu nó tẹo, ai ngờ mấy ông bà lớp Pháp đồng đội với nhau mà tổng tiến công nó dữ quá. Chân thành chia buồn với mày Dung ạ, nhưng mà tao đọc từ nãy giờ cứ ôm bụng cười , có Hoàng Linh vào , tự nhiên cái mùi Heo mọi thân thương trở nên đậm đà quyến rũ hơn hẳn hehe.
To Loan: Loan ơi , đào của mày ... nhiều lông đến thế cơ a`, hic, làm cho chính mày cũng bị dị ứng nữa cơ mà, ghê thật đấy, ra khuyến cáo đi, mọi người đừng có động vào kẻo... bị vạ lây. Thôi mà cố gắng bò đến nhà em Diệu đi, không đi thể nào cũng hối hận, mà ở đấy chắc chắn sẽ có nhiều bác sĩ giỏi lắm, ...
Mà ai biển thủ chuối xanh thì mai đem đi nhá, chỉ sợ nhiều thế không có sức mà xài thui
Thứ năm ơi ới ời [:D]
 
Oe oe oe oe, oa oa oa... Mọi người ơi, tưởng thứ năm mọi người đều qua trường chứ... mọi người lại đến thẳng nhà em Diệu à ??? Huhuhuhu... Buồn quá... Chết mất...
Thôi không khóc nữa, mất thời gian lắm. Đi tự tử luôn cho nhanh.
Sếp ơi, Sếp lên đây làm ơn ăn nói ngọt ngào chút đi, nghe Sếp nói.. bỉ quá! :)
Tiếc thật, hôm đấy mình không chụp được ảnh... 2 con muỗi... Một là con ở phòng em Chi... hai là con ở phòng bạn Phượng... hehe...
 
À, quên!
To Linh Ngân: Tiếc quá, máy tớ bị virus, vừa format xong. Ngồi cài lại mới nhớ ra là... chưa cóp mấy cái ảnh bọn heo siêu mọi sang ổ khác. Thành ra... phí vật! Tớ đành lên web search tìm mấy cái ảnh heo, trông dễ thương phết... nhưng mà vẫn mọi! hehe!!!
 
Tớ đang có trong tay rất nhiều ảnh độc của hôm đi Sapa.5000 1 cái,toàn ảnh "nude" của Cao Chung và Ngọc Phượng,có cả ảnh dàn cảnh nữa.Liên hệ với tớ nhé.
 
--híc híc,fu`,mai chắc mình đi được rùi!Vừa tiêm xong mà!Đau khiếp !Đang fai gõ 1 tay nè!Mà mai đến gặp bác sĩ kiểu Cao Chung thì.....híc híc,nhớ lại cái hôm nó nặn máu tụ cho cái Dung .Sau đó,cái Dung từ lợn we` thành lợn chết hẳn luôn.Trùi ui,sau này thằng này mà theo nghề y thì chắc mỗi KHOA SẢN là hợp nhất(Đừng ai nói với nó nhé! :p)
----To Linh:hehe,đào của bà "tật nguyền" tới thía cơ hả?Chắc trên tàu bị thèng nìu nó "đè" rùi.Hehe,đồng cam cộng khổ với tui thui!
----Hehe,Nghiêm khỏi fai? chào hàng.mai sẽ khuân sạch .Hehe,chơi trò lấy thịt đè ng` thì ông thua chắc rùi :D(làm sao mà tụi tui chịu bỏ 5000 chứ) :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên