Cho em hỏi về du học ở Sing

Ở main mỗi năm tiết kiệm được hơn 2000 đô tiền nhà, tốt quá còn gì :))

Main nằm ở trung tâm của PGP, bạn bè đến thăm cũng dễ, không vướng cái đoạn khóa cluster với khóa thang máy, quá tuyệt ! :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ừ đi, cho tớ ở ngoài cổng với :D:)) Ngọc ơi có vẻ ok đấy mày ạ :))
 
30sgd bao gồm free incoming call all day , 500 sms , 100 mins call
=P~ Thế này thì hấp dẫn quá nhỉ =P~

2 Dũng:cám ơn ấy. Tớ xem trong trang web giá handphone ấy đưa cho, thấy máy nokia cũng ko chênh so với ở nhà mấy, nhưng motorola thì giảm được khá nhiều. Mà đăng kí plan được khuyến mãi nhiều thế thì chắc tớ sẽ để sang đấy mua máy thôi, ko lăn tăn j nữa. :)

ở main gần Geogre's Mart này, mua bán rất tiện. Lại còn gần 2 cái canteen, lúc nào muốn thì chạy vào mua thức ăn rồi đem ra main vừa ngắm cảnh vừa ăn. Hôm nào trời nóng quá thì đã có cái hồ nước nho nhỏ xinh xinh ngay trước mặt rồi, có gì đêm đến ...
---> thế này thì có khác j đi du lịch sinh thái đâu :D Hay bọn mình lập luôn hội sinh viên ngủ bụi ở nus đi ;;)
 
uh, để tớ cancel cái accommodation cái đã , rồi ra main entrance ở cùng với mọi người :)).À ở đấy còn khá nhiều lợi thế nữa, như là gần mấy cái máy bán hàng tự động , có khá nhiều nước ngọt .Rồi có cả mấy cái máy điện thoại công cộng ở đấy nữa chứ ,thích gọi lúc nào thì gọi =P~.v.v . Kì này có nhiều tiền tiêu vặt rồi =P~.Bạn Ngọc ra đây ở mua được mấy cái handphone ý chứ :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mọi ng` cho em hỏi chút,

Việc khám sức khỏe thì mình sang đấy làm hay là có thể làm ở VN ạ?
Hôm qua, Ngọc đi khám và bác sĩ đã lấy 1 tờ mà trường gửi về điền vào đó. Không biết như vậy có sao ko ạ? và sang đấy có cần phải khám lại ko ạ?

Em cảm ơn ạ :)
 
Với NUS thì khám ở VN hay khám ở bên Sing đều được. Bác sĩ sẽ phải điền vào tất cả các form mà trường chuẩn bị sẵn cho việc khám sức khỏe chứ, ngoài ra còn phải có thêm cả film X-quang và giấy nhận xét + giấy chứng nhận không nhiễm HIV (bằng tiếng Anh) của bác sĩ nữa. Sang Sing rồi chỉ cần đem nộp thôi, ko phải khám lại nữa.

NUS thì thế, chắc NTU cũng tương tự nhỉ?
 
Chắc cũng chẳng có j khác nhau đâu.
Thread này dạo này im ắng quá nhẩy, mọi người ở nhà đang làm j đấy, đến giai đoạn nào rồi, hỏi để xem mình bỏ lỡ những trò hay ho gì rồi :D
Btw, thi TN thế nào các chiến sĩ ? :D
 
Ui, nếu vậy thì khám sức khỏe luôn ở nhà cho tiện các anh nhỉ, lại còn tiết kiệm hơn nữa chứ. Nhưng sao em nghe thấy bảo khám ở VN mang sang ko có giá trị gì hết ???

Thế năm ngoái mọi ng` sang đấy khám hay khám ở VN ạ? :) Ko biết đã có ai sang đó khám rồi mắc bệnh gì mà phải về nc chưa?

@a. Cường: nhìn chung mọi ng` thi TN làm được phết, giờ thì free hoàn toàn rùi , sướng quá :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Khám ở VN ok mà, chẳng làm sao đâu, chỉ cần dấu má đấy đủ là ngon lành, đa số dân tình ai chả khám ở VN hả em, tiền đâu mà sang đây khám, chụp mỗi cái phim X-ray đã 3,4 chục đô rồi khám tổng thể chắc phá sản mất :p

Thi TN xong rồi là hết nợ rồi, completely free, bắt đầu chương trình chơi bời và mua sắm chuẩn bị lên đường đi thôi :D
 
Hôm trước tớ đọc trong cái thread này,có bạn đã post mấy cái địa chỉ cung cấp sample test của NUS và NTU. Tớ không nhớ nó ở trang nào mà tìm nữa .Mong bạn nào đó post lại nhé !
thanks
 
sample exams thì vào ngay trang chủ của trường thôi. Ấy hiện đang học đại học rồi thì cũng chẳng cần sample của NUS làm j vì ấy sẽ không thể thi để vào NUS được nữa. Còn đây là link để vào sample exams của NTU :
http://www.ntu.edu.sg/OAD/International+Students/Entrance+Examinations/
(kéo xuống dưới sẽ thấy chỗ download samples và syllabus)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cho em hỏi chút ạ, ở bên Sing đó đã có trường hợp nào "nhỡ có chuyện gì" mà về nước chưa ạ? Em vốn ko định thi ĐH nhưng giờ thấy có ng` nói vậy nên thấy lo lo sao quá. Mọi ng` năm ngoái sang Sing có ai ko thi ĐH ko ạ?
 
Nhỡ có việc gì thì anh cũng chưa thấy :D.Còn về việc thi ĐH thì thích thì thi, vì có đỗ cũng không bảo lưu được kết quả do phải mang bản gốc học bạ sang bên Sing.Nhỡ chẳng may người ta gọi kiểm tra mà không có thì ko biết thế nào :p
 
Nhỡ có chuyện gì thì chắc là cũng rất hiếm, có lẽ chủ yếu chỉ xoay quanh vấn đề student pass là chính. Nhưng nếu bọn em làm cẩn thận, và có việc gì thì kịp thời nhờ các anh chị có kinh nghiệm giúp đỡ thì cũng được thôi. Năm ngoái có người còn bị bác sĩ viết nhầm vào form khám sức khỏe là HIV dương tính (not me lah) hay bệnh gì gì đó mà còn xin xỏ để làm student pass tiếp được cơ mà. Nói là nói thế thôi, chứ khi làm các thủ tục cần phải hết sức cẩn thận.

Trên trang web của NUS đã có Tuition Fee Loan Application Form rồi đó, có fresh nào muốn lên đại sứ quán ký cọt sớm cho xong việc không nhỉ? Link nè: http://www.nus.edu.sg/oam/assist/
Có đi thì rủ nhau đi cho "vui", mà Đại sứ quán Sing cũng dễ làm việc. Chuyến này bạn Phương lại phải hô hào cổ động fresh nữa rồi.

Btw, cho hỏi các bạn đăng ký accommodation năm nay sao toàn vào PGP thế nhỉ? Có ai ở Hall ko? Bạn nào ở PGP thì lên đây làm quen với hàng xóm mới đi nào... :D. Hội "ăn bờ ở bụi ngoài Main Entrance" vẫn hoạt động đấy chứ hả? :D Đã có ai mua chiếu với cả võng chưa? :)) (Không hiểu mọi người tưởng tượng Main Entrance nó thế nào nhỉ, ko giống một cánh cửa sắt to đùng xấu xí đâu mà là một cái đại sảnh lớn, rất đẹp và mát, có khi còn... "lãng mạn" nữa ý chứ)
 
Btw, cho hỏi các bạn đăng ký accommodation năm nay sao toàn vào PGP thế nhỉ? Có ai ở Hall ko? Bạn nào ở PGP thì lên đây làm quen với hàng xóm mới đi nào... . Hội "ăn bờ ở bụi ngoài Main Entrance" vẫn hoạt động đấy chứ hả? Đã có ai mua chiếu với cả võng chưa?

Tớ ở PGP này :roflmao: Tình hình là đi đâu cũng thấy có ng ở PGP :drummer: Hôm qua xem ảnh trên vnc, thấy pgp trông giống cái tổ ong quá :rolleyes: Chiếu và võng thì chưa ai mua, nhưng màn thì đã có ng mua và 1 số ng suýt mua :))

Về chuyện bảo lưu: không biết ở trường khác thế nào, ở Ngoại Thương mình có thể rút học bạ gốc, giấy trúng tuyển và chứng nhận tốt nghiệp mang đi, và nộp lại cho trường bản sao công chứng của những giấy tờ này để làm hồ sơ bảo lưu :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ừ, tớ chưa thấy có ai tớ hỏi mà lại không ở PGP cả :D Năm nay ở PGP chơi với nhau hết rồi :(:D:D Tớ, Ngọc, Linh, Nhung, Thảo, Dương, 2 em Mai & Tú, mấy em Sư Phạm, TH... đều ở PGP hết.
Ý kiến của Dũng hay nhỉ :)) Kiểu là về đêm hội mắc võng ở Main Entrance ngủ, học ở library cùng nhau, rồi lúc ăn thì ra canteen của Arts ăn (rất lãng mạn và đẹp huh) ... :)) Còn gì sướng hơn thế, nhỉ ... :D:D:D

-----------------------
Thôi không đùa nữa, về cái việc lên Đại sứ quán ký nhé, tớ chưa hiểu lắm là mình phải hẹn đại diện của bank đấy, của đại sứ quán như thế nào? Rồi là khi lên ngoài form TFL với Chứng minh tài chính của bố mẹ thì còn cần mang gì nữa không? Đa số mình liên hệ với DBSC hả?
 
Thủ tục ký TFL này:
1) Down form TFL từ trên trang web của NUS xuống, in cái đấy ra rồi điền đầy đủ thông tin vào đó, đừng ký vào bất cứ chỗ nào cả.
2) Gọi điện cho ĐSQ Sing, bảo họ là muốn ký TFL form để làm thủ tục sang Sing du học. Họ sẽ hẹn ngày giờ để mình lên ký trước sự có mặt của thư ký đại sứ quán.
3) Đến ngày hẹn thì bạn đưa guarantor của bạn lên ĐSQ để guarantor ký vào phần của guarantor. Bạn không được ký vào bất cứ chỗ nào hết.
4) Đem form sang NUS. Ở NUS sẽ có các anh chị senior dẫn đi gặp đại diện của ngân hàng, lúc này bạn mới ký trước mặt bank officer và sau đó nộp form cho họ. (Năm ngoái đại diện của DBS vào trong trường... ngồi đợi bọn tớ đến để ký và nộp form, còn ai ký OCBC thì phải ra một chi nhánh của OCBC ở ngoài trường để nộp thì phải)

Thủ tục chỉ có thế thôi. Trong Sài Gòn có chi nhánh của OCBC nên sv miền Nam hay ký của OCBC hơn. Fresh miền Bắc năm ngoái ký của DBS hết.
Khi lên ĐSQ không cần mang theo chứng minh thu nhập của bố mẹ đâu, cái đấy không dùng cho TFL mà dùng cho NUS Study Loan.
Mình không cần liên hệ với ngân hàng đâu, chọn ngân hàng nào thì chỉ việc điền vào form thôi, sau đó khi sang Sing thì nộp cho nhân viên ngân hàng đó.

Hơ hơ... hình như fresh HN vào PGP hết hay sao thế? thêm cả em Duy chuyên Lý nữa.
Bạn nào mua màn rồi thì để nhà thôi, đừng mang sang nhé ;) Mang sang rồi thì cũng không được dùng búa đóng đinh vào tường để mà móc màn đâu :D, bị phạt đấy :D.

Kiểu là về đêm hội mắc võng ở Main Entrance ngủ, học ở library cùng nhau, rồi lúc ăn thì ra canteen của Arts ăn (rất lãng mạn và đẹp huh) ... Còn gì sướng hơn thế, nhỉ ...
Cái này gọi là Cái bang thời hiện đại NUS chánh tông chi hội :))
 
Tìm mãi mới thấy cái ảnh main entrance :D


15.jpg


131.jpg



PGP - Khu nghỉ mát sắp tới :x :x :x



049Medium.jpg


116Medium.jpg


PGPMedium.jpg


17.jpg


035Medium.jpg


16.jpg


19.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hehe, mấy cái thanh ngang dọc phía trên main entrance rất phù hợp với việc mắc võng :x Giá mà kiếm đc cái dây dài dài mắc võng ở đấy, rồi kéo võng lên tuốt trên trần, vừa xa lánh sự đời mà khi nào thích thì vẫn dòm ngó được xem thiên hạ đang làm j ở chốn công cộng phía dưới :biggrin: ----> tiếp nối truyền thống ngủ trên xà nhà của các bác cái bang thời xưa:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên