Chờ cho cô ấy đủ 18 tuổi!

Nguyễn Đức Hòa
(Rockboy)

New Member
Góc phố tối om. Cảnh sát kiểm tra một chiếc xe đậu im lìm trông rất khả nghi. Cửa mở, trên xe là một đôi trai gái trẻ măng không một mảnh vải trên người, chàng trai đang …đọc báo, còn cô gái thì đang .. đan len. Viên cảnh sát hỏi :

- Anh bao nhiêu tuổi ?

- Tôi đã là công dân cách đây vài tiếng - cậu con trai trả lời ráo hoảnh

- Thế còn bạn gái của cậu ?

Liếc đồng hồ, Nam công dân không giấu nổi vẻ nôn nóng :

- À, cô ấy thì còn đến 5 phút nữa mới bước sang tuổi 18.
_________________
 
Hòa năm nay sinh nhất 18t chưa nhi? AH mà ......đã đủ 18 đâu,chờ năm nữa vậy Hòa nhé:D
 
Vậy sao ko đợi đến khi đủ 18 tuổi mà "thiên nhiên" sớm thế nhỉ, lạnh chết !!!
 
thì bọn này nó o 'kiềm chế' dc mà,vả lại trong oto có điều hòa,lo gì.
 
Anh Dũng ơi, không nói thía nhá, "trẻ con" nó vào đọc được thì chết đó. Chậc chậc, tội lỗi thật đó
 
Ờ há,hình như có những đứa trẻ cũng không kiềm chế đựơc mày ạ.chẹp chẹp..tội lỗi tội lỗi!:D
 
nhưng hơi vô lý, anh chàng kia mới đủ tuồi công dân, mà cô nàng lại kô đủ, tưởng chỉ cần tính ngày thôi chứ, chứ đố ai mà biết được chui ra vào phút nào giờ nào
 
To em CHi :em là 1 trong số những đứa thuộc diện o dc đọc truyện này đó,thế mà hiểu hết :D Chậc chậc trẻ con dạo này...... :D hehe đúng là thế hệ sau tài cao thât,hồi xưa mình đọc truyện này chắc chẳng hỉu gì. :D
 
Đâu có , giờ tao đọc vẫn ko hiểu , chết thật mình vẫn chưa lớn
 
ha ha,hình như chú Hoàng này tắm bằng muối iốt đúng không,thảo nào mà hiểu rõ thế:D.Đến anh còn không hiểu rõ nữa là...:D
 
Ặc Hòa ơi thế mày o hiểu rõ thì post làm giề?????
To Đức :Khiếp ku cậu cứ trong sáng như tớ ý :D
 
đấy là quan hệ đúng với pháp luật , yêu cầu mọi người cũng như thế nhớ
 
Đừng coi thường các em cấp II, bây giờ các em í cũng "ấy ấy" lắm. :D
 
hơ hơ nhưng mà cả 2 tự nguyện mà o bị bắt thì cũng chẳng sao nhở? :D
 
Chú cảnh sát:Cậu không muốn bị bắt thì mặc quần áo vào và ra khỏi xe..mau!(Chú cảnh sát vừa nói vừa lôi xềnh xệch cậu thanh niên),
Sau đó chú chui vào xe đóng sập cửa!.Còn 3 phút rưỡi....:D
 
Hèm hèm, anh Vũ ơi, "các em cấp II bây giờ cũng ấy ấy lắm" là sao???:D
Chẹp, em vào đây tưởng có chuyện gì hay ho lém, hóa ra....:p, tội lỗi thiệt đó
 
Back
Bên trên