Chỗ ngồi của bạn có j` đặc biệt k0 vậy ???

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Chủ nhiệm mới reset lại toàn lớp: Mình lên bàn đầu, ngồi trước một đứa ko ai chịu được.
Trước mặt là giáo viên
Sau lưng là con điên
Cấm ngó ngoáy nói chuyện
Không là vào bệnh viện.
Và:
Đi học là đi tu
Ngồi học là ngồi tù
Ngồi trước con xấu mù
Càng học lại càng ngu.
 
hôm trc' KT Văn mình phải đổ chè lên bàn rồi mới dám xuống bàn 4 ngồi quay đàng hoàng!:))
 
Phạm Hồng Anh đã viết:
hôm trc' KT Văn mình phải đổ chè lên bàn rồi mới dám xuống bàn 4 ngồi quay đàng hoàng!:))
mày ơi hình như hôm đấy cô Văn biết là bọn mình lừa cô hay sao ý
 
gần như mỗi hôm ngồi 1 kiểu chả bít đường nào mà lần
hôm nay kiểm tra Toán ngồi cạnh đứa khá mà làm bài vẫn như dở hơi ấy!
 
chỗ ngồi của mình chán chết...chán và cực kì chán....
 
chỗ mình ngồi, đúng bọn mất dạy, vui đêk chịu được :)):))
 
%0 ơi, đúng rồi đấy! Cô cười rùi lắc đầu! Ui, có sao đâu!
 
suốt ngày cứ mở cửa sổ ra là lại.......đập răng liên tục !!!!!!!
 
Oài, ngồi bàn đầu vs 1 bạn Triều Tiên
Ngán ko chịu được +_________+
May mà bọn ngồi xung quanh còn vui vẻ ko tui chết liền :(
 
hic...chỗ ngồi của mình rất đôgn các bạn, rất vui, nhưng suốt ngày cứ phải nhìn chằm chằm vào mặt thầy cô-->>ghê
 
Lại Thùy Liên đã viết:
hic...chỗ ngồi của mình rất đôgn các bạn, rất vui, nhưng suốt ngày cứ phải nhìn chằm chằm vào mặt thầy cô-->>ghê

à tuy thế nhưng lại phát hiện ra nhiều cái abc của thầy cô
VD vụ cô Việt :))
 
Nếu đổi như giữa HK1 thì ......... :p:p:p:p !
Cũng bàn đấy :x:x:x:x !
Cũng ghế đấy :x:x:x:x !

A2 :p:p:p:p !
 
chỗ ngồi nhạt nhòa..không có gì đặc biệt..

à được cái ngồi gần toàn các bác học..không mảy may đả động gì đến việc chép bài quay bài nhìn bài ngó bài làm việc riêng...a bê xê ích y zét..
chỗ rất lởm..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chỗ mình là chỗ lởm gần nhất lớp! Ngổi đối diện với bản mặt thầy cô... hí hí... cười chết liền, nghịch chết liền, học vớ vẩn chết tiếp! Mệt!
 
Tớ ngồi bàn cuối nhưng thỉnh thoảng trong giờ kiểm tra thầy cô hứng lên lại xuống đứng đấy!!!!!!!!!!
 
nhục nhã như tao ngồi cạnh một con điên
bựa không thể nào mà chịu nổi
 
mày có bít con thủy píu không
ngồi cạnh nó là 1 sự xỉ nhục đối với mình
tởm không thể chịu được
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên