Chỗ ngồi của bạn có j` đặc biệt k0 vậy ???

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
hức
đúng là khổ thật
muốn đọc truyện mà chẳng đọc được
bởi chẳng có ai che
mị
thằng Trần với thằng Phúc
với ... đứa nữa:((
 
may mà mỗi tháng cô còn cho chuyển chỗ 1 lần
năm ngoái cả học kì ngồi 1 chỗ chán chết!!!!!!!!!!!
 
Hihi sắp thoát cái chỗ ngày cập kênh này nhưng đồng nghĩa ra khỏi nơi ở của đời hs trong 7 năm nay :((
 
Chỗ ngồi của tôi đặc biệt bởi vì nó là chỗ tôi ngồi, là chỗ tôi vẫn đến hàng ngày để gặp những người tôi yêu quý, và là chỗ tôi sắp phải chia tay....
 
có đấy, sang năm thế nào cũng xin chuyển sang tổ 2 :)):))
học hành tử tế đi... B-)
 
ko mún nhắc lại nữa.... buồn thế cơ chứ. Năm sau ko được ngồi đấy nữa roi`:((
 
Bị tống cổ khỏi ams gòi nhưng nhớ cái chỗ của mình lắm ..Cái chỗ mà đến hôm cuối cùng vẫn là 1 chỗ lở loét , cập kênh và dễ bị kẹp :D
 
Mong năm sau vẫn đc ngồi bàn cuối, chỗ nào ko bị ông bà ý soi :( Ngồi đấy cho abc nó thoải mái :D
 
Chỗ ngồi năm sau của mình tình hình là rất dễ lên các bàn trên ngồi

Mà như thế thi ko thể xoay sở đc gì , chán thật

Mong cô nghĩ lại !
 
Vũ Thu Phương đã viết:
có đấy, sang năm thế nào cũng xin chuyển sang tổ 2 :)):))
học hành tử tế đi... B-)
chậc
sang tổ 2 thì cứ sang
nói sao cứ như cảnh cáo :)) :))
 
Hix :(
Năm sau phải ngồi ở cái phòng của 11Lys bây giờ 8-}
Phòng gì mà chật dí dị :(
Chả bù cho cái phòng hịn giờ :(
Đã bóng trong lớp thoải mái :(
 
đúng đó
nhưng mà có còn hơn không :))chú bé cố gắng bằng niềm tin đi
 
Nói như cảnh cáo là đúng... tổ 3 vừa l vừa d bố ai mà chịu được 8-}8-| có thằng Nam thì cũng sa đọa còn gì..
:)) mà như thế tổ 3 không còn nữ nữa đâu :))
 
Tổ 2 có mỗi em là thành phần hủ bại 8-}
Đc cái chỗ mình rất hút khách :))
SƠn Trần Phúc suốt ngày dí xuông chỗ tao 8-}
Tổ 2 giờ thành đất hoang roài :))
Chả ma nào ngồi lại :))
Có lần tiết SỬ cả tổ có mỗi 3 thằng ;)) tức cười ko chịu đc :))
 
Mong đến hôm thi tìm được chỗ tốt tí quay cho dễ :))
 
Đào Trọng Hiệp đã viết:
Tổ 2 có mỗi em là thành phần hủ bại 8-}
Đc cái chỗ mình rất hút khách :))
SƠn Trần Phúc suốt ngày dí xuông chỗ tao 8-}
Tổ 2 giờ thành đất hoang roài :))
Chả ma nào ngồi lại :))
Có lần tiết SỬ cả tổ có mỗi 3 thằng ;)) tức cười ko chịu đc :))
mày nhầm à
tổ 3 thì có
có giờ còn mỗi tao với thằng Nam anh hùng trụ lại :(( :(( :(( lên bàn 1 ngồi luôn còn đằng sau vắng vẻ thỉnh thoảng có vài nhân trèo sang :)) :)) :))
 
thế mới máu chứ, năm sau tổ 3 không có bóng hồng nào, vụ tập san với thuyết trình cứ tự lo thoai :)) QUân cũng đi roài /:)
 
Chỗ này nóng we' , ui đáng lẽ ko cần phải đổi làm rì :((
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên