Chỗ ngồi của bạn có j` đặc biệt k0 vậy ???

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
hôm nay chỗ ngồi chả giải quyết vấn đề ji
ngồi đâu cũng chết
 
Ai bảo chỗ ngồi ko ảnh hưởng gì.Ảnh hưởng rất lớn đến sự sống còn của mỗi người đấy chứ:).Phải chọn chỗ nào phong thủy hữu tình,hợp với lòng người,hợp với lẽ trời,hợp với giám thị và hơn nữa phải có thần nhân yểm trợ(nhân tài bao quanh),đầy đủ các yếu tố địa,linh,nhân,kiệt,nhân hòa địa lợi yên hòa...:)).Thế mới biết chọn dc 1 chỗ ngồi tốt ko dễ dàng tẹo nào:(
 
Hix.
Hôm thi Toán.
Lão giám thị vào sớm.
Lão này rỗi hơi.
Ngồi xếp lại chỗ.
Có mấy đứa bị tách ra biệt lập lun.
Mình với 1 thg nữa may mà còn ngồi gần nhau.
Còn trên dưới.
Chúng nó bị tách ra ngồi rõ xa.
Lão nì ác thiệt
 
Thi Anh: Bàn đầu (ngồi đâu cũng thế vì trông dễ)
Văn: Bàn thứ 2 (bị xếp, may mà văn mình tự xoay sở dc)
Lý: Bàn đầu (ngồi gần hàng khủng => không quá tệ)
Hoá: Bàn đầu (tí chết, may con ngồi cạnh tuyển Hoá)
Toán: Bàn thứ 4 (bị xếp, tưởng đi rồi. may mà có đứa bên cạnh)
Cũng may xung quay lúc nào cũng có đứa ngon
Không thì...
 
5 hôm thi ngồi bàn thứ 4 trc' mặt giám thị. Nhưng cả 4 hôm có báo thì an toàn. Hôm ko có báo thì chết!
 
5 hôm kinh hoàng, ngồi đâu cũng chết. Môn Văn học ngu thì ngồi bàn đầu, giám thị khủng quá. Môn học khôn hơn 1 tí: Lý, Hóa ngồi cuối luôn, nhưng đề đã dài, lại còn phải nhắc bài=> điểm tệ hơn cả Văn!:((
Được mỗi hôm cuối, thi Toán, giám thị tuyệt vời, chỗ ngồi ngon lành=> đầu óc vô đối!:D ==>9.5 điểm :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hết năm học rùi bi giờ muốn ngồi đâu cũng được. Sướng!
 
Chỗ ngồi hiện giờ và trong cả tuần này là trc máy tính :))
Chả còn chỗ nào khác để ngồi cả :|
Mong đc ngồi lại vào cái chỗ than iu của mình ở lớp :(
 
hè, cô Cn ra chỉ thị là ko được đổi chỗ!
Mà CE có 2 cái quạt, 1 cái bị hỏng:))
 
Cả năm vừa rồi, lớp chỉ ngồi đúng chỗ có 2 tiết đầu tuần của CN. Còn lại là tự do, dân chủ về chỗ ngồi! Muốn ngồi đâu cũng đc. Chả ai mách CN đâu!;))
 
Cái ghế rời hẳn ra , hôm qua bị kẹp đau thế
 
Thi cử thì rất nhiều thầy cô rỗi việc , rất thích xếp lại chỗ ngồi , toàn những kiểu độc chiêu quái đản : sếp trên xuống dưới , dưới lên trên ,trái sang phải , phải sang trái , xếp theo hàng chéo , xếp linh tinh , rất là bó tay !
 
Các thầy cô xếp theo cảm tính
Thấy mặt đứa nào gian là tống cho ra vị trí cách biệt :))
Như cái ông trông Toán lớp mình ý :))
Mỗi tội thg gian nhất là mình thì chưa bị tách bịt hẳn :))
 
Ặc ặc bi giờ ngồi đâu cũng thấy chán chỉ thích ở nhà thui!
 
chỗ ngỗi của mình bàn 3 mà cứ như bàn đầu
2 bàn đầu gần như bỏ trống
hic
 
chỗ ngồi nhìn ngay sang Việt - Pháp, lâu lâu chán học lại nhìn sang, gặp toàn mấy bạn đẹp zai za trắng mắt xanh.
ÔI giời, đời quả là đẹp:D
 
hôm nay xém chết khi bị thu quyển truyện chỉ vì không có ai che:((
 
Đào Văn Huy Phú đã viết:
chỗ ngỗi của mình bàn 3 mà cứ như bàn đầu
2 bàn đầu gần như bỏ trống
hic
Haha :))
Đúng rồi đó :))
Bàn 1 LT toàn sang ngồi với hội Xanh-Hiếu :))
Còn thg Sơn toàn xuống chỗ tao ngồi thoi :))
Thg Phúc thì xuống bàn thg Fan :))
Còn Trần thì ... :))
Tội nghiệp mày thật :*

Đặng Vũ Minh Hà đã viết:
Ặc ặc bi giờ ngồi đâu cũng thấy chán chỉ thích ở nhà thui!
Hix :-s
Bạn nì chả bù với mình :-s
Bây giờ chỉ mún đi học thoi :((
Cả tuần ngồi nhà òi :(
Lúc nào cũng ngồi trc máy tính :(
Nhạt :(
Nhớ cái chỗ ngồi thân iu của mình trên lớp quá :((

Ko sao b-)
Tay mình lành òi :D
Thứ 2 lại có thể đến trường :))
Nhớ thầy chủ nhịm lắm òi :x :x
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên