Chỗ ngồi của bạn có j` đặc biệt k0 vậy ???

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Tôn Hồng Đức đã viết:
Chỗ ngồi của tôi đặc biệt bởi vì nó là chỗ tôi ngồi, là chỗ tôi vẫn đến hàng ngày để gặp những người tôi yêu quý, và là chỗ tôi sắp phải chia tay....
*****.Chỗ thằng Đức ngồi,khiếp,chẳng có ai dám ngồi luôn!8-|
 
Mong năm sau đc đổi chỗ
Ko phải ko hài lòng với chỗ ngồi hiện tại mà muốn thay đổi đi
Thay đổi để đạt đc cái xa hơn , cao hơn cái bây h ...
 
Đầu năm sau không bít thầy có cái trò sắp tổ theo danh sách lớp ko nhể 8-} cứ 10 đứa theo danh sách thành 1 tổ như năm nay thì chán mún b-( vào mặt 8-}
 
Chắc năm sau có xếp lại chỗ đấy :(
Chắc là chỗ tôi sẽ bị thay :(
Do trong năm chỗ này xảy nhìu khuyết điểm :)| zzZ
 
Vũ Thu Phương đã viết:
chán, chỉ mún ngồi chỗ mình thik...
tôi thik ngồi tổ 2 của ông cơ :x :D
Thì hịn giờ lớp mình có mấy ai ngồi đúng chỗ đâu :)|
Có mỗi tiết Toán với Anh ngồi đúng chỗ :))
Nếu mà năm sau vẫn ngồi chỗ cũ thì gần như bà chắc chắn 1 chỗ tổ tôi òi còn gì :))
Hoàng+Long xuống chỗ tôi òi :))
Dư 1 slot cho bà ngồi đó :))
 
:)) nhầm rùi chú bé... theo như con Link và thằng Long nói tôi sẽ thay Link ngồi cạnh Long , típ tục sứ mệnh của mình với Xanh Híu và Long :)) 8-}
 
May mà tên ở giữa nên chắc ko phải ngồi bàn đầu :D
 
chắc là thế
từ xưa đến nay em chưa bị bắt ngồi đầu bàn bao giờ bởi vô số lí do :))
 
Sao trường mình ko làm bàn 4 người nhỉ >
Vừa vui , vừa thuận lợi , thoải mái , giúp đỡ nhau nhiệt tình trong h kiểm tra
Lại còn vụ bàn trưởng nữa , hay thật
 
b-( thằng Phú... dạy rùi mà câu ngu thế nhở...
ngồi bàn đầu sướng :x:x mà hình như càng ngày các thầy cô càng yêu quý và lơ là cảnh giác với bọn bàn đầu... nói chuyện và làm việc riêng thoải mái hơn cả bọn bàn cuối là thế nào ko bít :x 8-}
 
Ngồi bàn đầu khổ lắm
Suốt ngày phải tập trung
Ko đc làm việc riêng
Ko đc học môn khác
Quay sang hỏi han lúc kiểm tra là bị tóm ngay
Hôm nào mà quên vở , thầy lại hỏi " cho thầy mượn quyển vở xem lần trước học đến đâu rồi " chỉ còn nước chết !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hehe ngày mai đi đến xem chỗ gòi , ngồi phải cái bàn ko có ngăn thì mừng :))
 
Ngồi bàn cuối :|
NHư tui nè :))
Nói chuyện suốt ngày có sao đâu :))
Chỉ có ku Lộc thỉng thoảng hưng phấn bị tóm thôi :))
 
Hơ ngồi bàn đầu iu mà :x... ngồi bàn đầu cẩn thận một chút xíu thôi chứ chẳng có chuyện gì :x
 
zzZ :)|
Ngồi bàn đầu á :|
Tôi thấy chỗ Võ Đông Dũng nói chuyện suốt ngày bị bắt :))
Chả béo bở gì cả :))
Mà nhg lúc chúng nó bị bắt thg làm chỗ tôi giật mình :))
Vì lúc đó mình cũng đang nói chuyện >:)
 
lớp 8 tui cũng ngồi bàn đầu :)) công nhận là có chăm học hơn ngồi bàn cuối nhưng mà luyện được bộ môn võ công rất hay, :)) :)) ngồi bàn đâu nói chuyện mà ko bị bắt ( nghe điêu nhỉ, nhưng mà đúng đấy :)) )
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên