Chúc mừng đủ thứ

Nhung ơi Nở yêu ơi hị hị :beerchug: :kiss1:
quá khứ lãng mạn hiện tại lạc quan, nhá %%-

xem Cáo bảo đấy. Cần gặp nhau thường xuyên hơn các chúng mày ạ 0:)
 
Khiếp! Ngại! Kinh! Xấu hổ gần chết. Tao vừa log in vào HAO thấy màn hình xanh lè, xong chuyển sang xanh đỏ tím vàng bóng bay bánh gato rạng rỡ. May mà không ai nhìn trộm máy của tao, không nghĩa lộ ngay là ăn cắp giờ đi làm tự sướng việc riêng.

Nga ơi, cảm ơn mày nhé. Tao cũng đang bàn cuối năm về đây. Đang rủ cả Quỳnh Anh về cho nó rạng rỡ hẳn một lần về đi (nói đến Quỳnh Anh sắp về, khối bạn trai trong khóa tim phấp phỏng nhé).

Hoa ơi, tình hình mày tính về Việt Nam hay đi trượt tuyết thế nào rồi? Nếu đi trượt tuyết mày đi đâu, ngày nào. Tao định gọi điện cho mày mấy lần nhưng mà tao mất hết số liên lạc của mày rồi, đề nghị email lại cho tao nhé. Để tính, để bàn.

Vinh, tao đợi bao giờ mày vao om vai cung bia tao, thi tao cam on sau. (TS, dang danh thi tu nhien mat dau, an het F no den F kia ma van khong co dau lai - Son oi, chi tao cai)
 
Ơ ơ cái Nga thằng Vinh rồi thì cả lũ chúng mày, tránh ra tránh ra. Tránh cho tao vào. Gớm mệt quá, thở phì phò ra cả lỗ rốn. Tao dậm chân lấy đà từ tận hôm qua mà "nhờ" lợi thế chân ngắn nên bây giờ mới lạch bạch chạy vào đến nơi, lại phải chúc mừng sau cả lũ chúng mày rồi :D.

Nhung ơi, giá mà giờ này bọn mình ở VN, bọn tao làm cái tiệc sinh nhật cho mày theo kiểu cổ, nhỉ. Trang hoàng nhà cửa từ buổi sáng. Đi mua bán vào buổi chiều. Sắp xếp đồ ăn vào buổi tối. Có gì đâu, vài đĩa bánh kẹo, vài đĩa hạt dưa cắn tí tách, thật nhiều bạn, thật nhiều hoa, thật nhiều cả các anh hâm mộ nữa. Thật nhiều lời chúc và thật nhiều cười, giòn tan tan.

Bọn tao không được physically ở bên cạnh mày để ôm hôn mày (ờ dạo này tao lại được mấy con Mỹ con Phi ở VP tao dạy cho cái thói ôm hôn, không ngượng nữa đâu), nhưng mà spirit thì luôn bên mày, nhé. Chụt! Choẹt!

Sinh nhật vui vẻ!!!
 
Hoa.
con Hoa, mày muốn tao chỏng lỏn hay muốn tao dư lào? Gọi bạn thì ngơ, gọi mày thì ứ, gọi em thì mắng. Đang cháy rừng ko thở được đây này. Mày bắt nạt bạn Dung vừa thôi, kẻo con Nhung Còi nó lại bưng đĩa dồi vào nó rao.

Hihi, tính tao khó chiều nhở!
Ờ mà tính tao khó chiều đấy!
Hê hê...

Mày gọi tao là gì cũng được, cứ có đứa vời đến tao là tao sướng rồi, bi giờ còn dám kén cá chọn canh gì nữa. :D

Ờ dưng mà nhân đây tao phải cảm ơn cái đứa nào đã cho tao cái nick Hoa Vịt (đứa nào ấy nhỉ? lâu quá rồi không nhớ được nữa? Vinh à, hay Nga, hay Xơn ý nhỉ?). Tao thích cái tên đấy lắm, nghe rất đúng bản chất.
 
Chúc mừng sinh nhật Nhung Xù nhé. Mày ở Úc có bạn bè để tổ chu'c sinh nhật không? Tao cũng ở xa và thường nhớ tụ tập bạn bè ngày xưa sinh nhật đông vui. Mày con nhớ tao không nhỉ? Bên Sing này có chị Hà có chồng Úc ngày xu'a làm May Bank bảo là chơi vơi mày đấy.
 
Nga ơi, cảm ơn mày nhé. Tao cũng đang bàn cuối năm về đây. Đang rủ cả Quỳnh Anh về cho nó rạng rỡ hẳn một lần về đi (nói đến Quỳnh Anh sắp về, khối bạn trai trong khóa tim phấp phỏng nhé).

Hoa ơi, tình hình mày tính về Việt Nam hay đi trượt tuyết thế nào rồi? Nếu đi trượt tuyết mày đi đâu, ngày nào. Tao định gọi điện cho mày mấy lần nhưng mà tao mất hết số liên lạc của mày rồi, đề nghị email lại cho tao nhé. Để tính, để bàn.

Ờ bao giờ bọn mình về cùng được một lúc, cùng đi hành tội cái Nga nhỉ! Khiếp mới nghĩ thôi mà đã thấy sướng rơn lên được. Thôi thì cứ tentative plan là bằng giờ này hè sang năm nhé. Lỡ có mất điện tao sang ngủ nhờ nhà cái Nga đấy, Nga ới!

Nhung ơi hôm nọ tao viết cho mày rồi đấy, chắc mày lại lác mắt chạy theo đọc các bài họp khoá bỏ qua bài tao rồi hử? :D. Cuối năm nay chắc tao không về được đâu. Trượt tuyết mới chỉ dừng ở mức ý định chưa quá độ sang bước lên kế hoạch. Mày sang nhé, để tao tìm chỗ. Có khi tao chỉ đi chỗ nào gần gần Tokyo cho tiện tàu xe đi lại thôi. Nếu nhà mày thích Hokkaido hơn thì để tao tìm thêm.
 
Chúc mừng sinh nhật Nhung Xù nhé. Mày ở Úc có bạn bè để tổ chu'c sinh nhật không? Tao cũng ở xa và thường nhớ tụ tập bạn bè ngày xưa sinh nhật đông vui. Mày con nhớ tao không nhỉ? Bên Sing này có chị Hà có chồng Úc ngày xu'a làm May Bank bảo là chơi vơi mày đấy.

Thư ơi mày ở đâu thế? Có ở Nhật không? (tao quàng ngay người sang vào làm họ luôn :D). Mày cho cái sơ yếu lý lịch lên đây cho bọn tao update tình hình mày cái.

----------

Ê mà cái Nhung thành 3 sao từ lúc nào không ai biết kìa!:star: :star: :star:
 
Chúc mừng sinh nhật bạn Nhung Xù thân mến nhá!
Xinh đẹp trẻ trung may mắn khỏe như vâm nhiều tiền mọi nhẽ nhá!
Chóng về thăm nhà nhá,
lại nấu các món Ý Tà Lồ đẫm sốt kem béo múp đầu đuôi cho mọi người ăn nhá,
lại bưng thằng cu Ăng-đờ-rê ngày càng khỏe mạnh ngày càng kháu giai về cho các bạn nữ tha hồ chuyền tay hôn hít nhá,
mọi điều tốt đẹp, bạn hiền nhá.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chúc Nhung luôn hạnh phúc và lãng mạn nhé. Chúc mày có ngày sinh nhật thật vui vẻ, anh An giờ này chắc biết pha nhiều trò cho mẹ Nhung vui ngày sinh nhật rồi.
 
Chúc mừng sinh nhật Nhung. CHúc mày luôn khỏe và luôn vui, luôn hạnh phúc.
Hôm nọ chúng nó 8790 hỏi thăm mày nhiều nhất, tao bảo mày bây giờ giọng trầm trầm, dịu dàng đằm thắm. CHúng nó nhất định là mày về thì phải loa loa để cả khóa được biết (tức là bọn lớp toán lý nó đề nghị thế) để chúng nó được đi cafe hay ăn nhậu với mày đấy :)
 
Hoa à, tao ở Sing, được 10nam roi, dứt khoát không chịu ở Nhật vì không biết nửa chữ tiếng Nhật. Update nhé, lấy chồng được 11 năm rồi, mới được 1 thàng con trai 2 tuổi rưỡi. Hiện tại đang lam housewife ở nhà nuôi con và trông osin. Khi nào chồng có sự vụ gì ở VN thì về cùng để giúp đỡ.

Tuần sau nhà tao đi Nhật 10 ngày đấy. Ở Tokyo có hai ngày thôi rồi đi mấy nơi nữa. Mày ở Nhật là ở chỗ nào thế? Nếu ở Tokyo mà có cần tiếp tế đồ VN thì mail cho tao. [email protected].
 
Còn mày thì thế nào? ở Nhật lâu chưa? Có yêu nước Nhật lắm không? Sẽ ở lâu dài à? Bọn tao thấy ở Sing hợp và gần nhà mình nên chắc còn ở lâu và chồng tao thì cũng kiểu Nhật lai kinh tế rồi nên ko sống ở Nhật được. Next destination thì có thể là đi Úc khi con tao đi học. Nhiều bạn bè ở Sing đi sang Úc lắm rồi.
 
Chúc bạn Nhung luôn luôn tươi trẻ, vui vẻ, hạnh phúc và phong độ nhé. Dạo trước ở cạnh lớp Nga tớ luôn luôn ngưỡng mộ bạn Nhung lúc nào cũng cực kỳ model và năng động. Giờ nghe nói bạn Nhung thành mẹ Chấy rồi đằm thắm và dịu dàng hơn nhiều tự nhiên lại khó hình dung. Lạy trời cuối năm nay tớ bố trí về được cùng đợt gặp bạn Nhung, bạn chí Vinh và được hun Chấy nhỉ.
 
Còn mày thì thế nào? ở Nhật lâu chưa? Có yêu nước Nhật lắm không? Sẽ ở lâu dài à? Bọn tao thấy ở Sing hợp và gần nhà mình nên chắc còn ở lâu và chồng tao thì cũng kiểu Nhật lai kinh tế rồi nên ko sống ở Nhật được. Next destination thì có thể là đi Úc khi con tao đi học. Nhiều bạn bè ở Sing đi sang Úc lắm rồi.

Tao á, tao ở đây cũng mười mấy năm rồi, bảo rằng yêu nước Nhật thì không hẳn, nói một cách vừa phải, là cảm thấy dễ chịu với cuộc sống ở đây. Tao cũng đang tìm cách yêu nước Nhật hơn một chút, bọn trẻ con học ở đây cả, nên chắc tương lai sẽ còn gắn bó.

Giời ơi mày đi Úc đi, tao thích Úc ghê lắm, đang nhòm ngó cái vĩnh trú đấy, nhưng họ đòi phải có official skill qualification, nghĩ lại phải học học hành hành để dâng cho chúng nó xem cái qualification cũng hơi nản. Tao chỉ được mỗi cái tính lười học là giỏi. :D. Nhưng mà tao chưa bỏ cuộc hẳn đâu, vẫn lăm le đấy. (Nhung ơi tao mà sang được Úc thì mày chết với tao :D)

Nghe mày nói có vẻ nhà mày cũng có gì đó liên quan đến Nhật à? Chính xác bao giờ mày sang đây? Nhà tao ở Tokyo, không được ở giữa trung tâm đâu, nhưng đi tàu độ 10-15 phút là đến. Nhà mày định đi chơi đâu, nếu thu xếp được tao cho bọn trẻ con bám càng nhà mày, tao sai con tao làm phiên dịch cho, hihi... À mà trước đó còn phải nhận bạn nhận bè cái đã chứ nhể! :D
 
A, quên chu'a giới thiệu nốt là chồng tao la người Nhật. Bọn tao làm việc với nhau ở VN từ nam 95 rồi sau đó dắt nhau sang Sing cuối năm 2000. Thế nên la một năm sẽ đi Nhật 2-3 lần thăm thú gia đình, nhất là để thàng con tao biết gốc gác của nó. Mày cho tao cai email của mày đi để tao mail cái itinerary cho may, xem co thời gian nhận mặt nhau không nhé!
 
Lạy trời cuối năm nay tớ bố trí về được cùng đợt gặp bạn Nhung, bạn chí Vinh và được hun Chấy nhỉ.

Kiều ơi, tình hình bố cậu thế nào rồi? Hy vọng là bác đã khá hơn nhiều. Cuối năm nay nghe nói trường Ams vẫn tổ chức 25 năm thành lập trường đấy, hay cố về dịp đó có khi gặp gỡ được nhiều bạn bè hơn.
 
Rồi, họp xong rồi, xếp đi vắng rồi, máy tính đánh được dấu rồi, để tao vào tao cảm ơn từng bạn một nào.

Cảm ơn Hoa nhé. Ừ nhớ ngày xưa sinh nhật chuẩn bị nọ kia, ngồi tỉa quả hồng xiêm thành bông hoa, mất 5 phút một quả. Các bạn đến, ngồi nhìn 2 giây, tọng vào mồm 5 giây, thế là xong. Tao ở úc lâu, cũng quen rồi, cũng xông vào ôm hôn lại mày nhiệt liệt.

BTW, tao thành 3 sao từ hồi mấy trăm bài về trước. Mày cập nhật chậm quá.

Cảm ơn bạn Thư. Tớ cũng vẫn nhớ chị Hà lắm. Thư cho tớ gửi lời hỏi thăm chị Hà nhé. Cả bạn Diệp bạn Đại Học của tớ nữa.

Cảm ơn bạn Hiệp nhé. Bạn Hiệp chúc mừng sinh nhật tớ mà chỉ nghỉ đến béo bụng bạn Hiệp món mì Ý tớ nấu, với béo mồm bạn Mai hôn hít con trai tớ thôi nhé :) .

Phương ơi, anh An bây giờ nói nhiều lắm, mà chẳng ai hiểu anh ấy nói gì. Bao giờ về cho anh An với Bảo Minh gặp nhau giao lưu nhé.

Mai ơi, hứa nhé, tao về phải đi ăn uống linh đình nhé. Đừng trốn tao như lần trước tao về nhé.

Cảm ơn Kiều nữa. Bao giờ gặp nhau, tớ thể hiện sự dịu dàng của tớ cho Kiều sợ nhé :)).

Cảm ơn luôn cả những đứa không chúc sinh nhật tao, vì tao biết chúng mày đều nghĩ đến tao mà, dủ không nói được ra lời :)
 
Nhung ơi có 'phần cảm ơn' cho những đứa chúc muộn không?

Chúc mừng sinh nhật mày nhá! Chúc mày thêm một tuổi mới, đi bar không cần phải trình ID nữa. Nhưng thôi đi in ít thôi, mới mười mấy tuổi đầu, xin tiền bố mẹ đi chơi ít thôi nhá. Mai này cố gắng học giỏi tự kiếm tiền mà đi bar nhé...

Mình chào BGVV và bạn Thường! ê Thư ơi, tao bỏ đâu email của mày rồi, cho lại đi để add FB cái nào.
 
Chúc mừng sinh nhật cô Nhung xinh đẹp :) <:p@};-
 
Back
Bên trên